1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp em vấn đề tế nhị này với!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xrmt_h, 11/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Mọi người giúp em vấn đề tế nhị này với!!!!!!!!!!

    Chả là em thuê nhà ở cùng với 1 đứa bạn. Tình hình hiện tại rất chi là bi đát, nó khiến em ko muốn bước chân về nhà 1 tí nào, và mỗi lần nghĩ đến nó là em cảm thấy stress kinh khủng khiếp.

    Em thề với các bác em chưa từng thấy đứa nào ở dơ như nó. Nhà cửa chỉ mỗi mình em dọn, nó chỉ bày ra rồi để đó, Em nhắc nhở nhiều lần vẫn ko được, kể cả việc cứ để kệ nhà dơ để thử xem nó có dọn ko...nhưng cuối cùng cũng thất bại vì em ko thể chịu được lại phải đi dọn.

    Bây giờ em thật sự thấy stress mỗi khi về nhà. Cũng đã tính đến chuyện dọn đi ở chỗ khác, nhưng điều kiện ko cho phép và ngoài vấn đề đó thì chỗ ở hiện tại của em mọi thứ đều rất tốt Xin mọi người giúp em nếu ko chắc em phải đi bụi quá
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hix, ko ai giúp được à
  3. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    zậy seo.......thí qua chỗ anh ợ cho zui nhé.
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ở dơ đến mức nào hả em. Có đến nỗi cả tuần không tắm cả tháng không giặt đồ không? Việc vệ sinh nếu không phân công được thì cũng đành dọn dẹp dùm , ba cái việc lẻ tẻ đó nghĩ thoáng một chút cũng không sao. Đôi lúc cuộc sống cũng không cần phải sòng phẳng quá nếu là bạn thân.
    Nó bày thì nói nó đừng bày nữa, nếu nó tôn trọng mình thì nó sẽ từ từ sửa thôi. Người có ý thức là người đào tạo được bằng lý trí và tình cảm, kẻ thiếu ý thức thì đào tạo bằng bạo lực
  5. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Thằng Cá voi nói đúng quá .
  6. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Trước ở 1 mình cơ mà ?
  7. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    À, hình như là 2 mình , lâu ko gặp, chả nhớ nữa. Vote cho cá voi 5*
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    ko đến mức đó ạ, nhưng lại có những cái khác ví dụ như quên underwear trong phòng tắm, em nhắc nhở thì nó bảo underwear chứ có phải bvs đâu, và rút cuộc là 2 ngày sau nó mới dẹp đi.
    Hồi đầu em cũng rất khó chịu vì chuyện nhà ở chung nhưng chỉ mỗi mình dọn, đến giờ thì quen rồi, cũng xác định chuyện dọn dẹp là của mình, chỉ mong nó đừng bày bừa ra. Em cũng đã ngọt nhạt, nhỏ nhẹ, rồi hăm doạ dọn ra ngoài ở ( nó rất sợ phải chuyển nhà) , cũng hứa sửa chữa này kia nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy.
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 11/09/2007
  9. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Gái mà cũg ở zơ kinh nhờ. Sau này chồng tha hồ sướng
    Bác cứ nói thẳg với nó đi. Sốg bẩn thế sau này thằg nào nó rước về cho. Ở với bà tôi còn ko chịu dc nữa là chồg. Đấy chỉ là ngu ý của em thôi
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Chả giúp gì được cho em, toàn spam là giỏi

Chia sẻ trang này