1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp em vấn đề tế nhị này với!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xrmt_h, 11/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Mong các bạn vào trả lời đúng chủ đề, đưa ra được ý kiến giúp đỡ thì hãy post bài lên, nếu không có ý kiến gì đề nghị không spam dưới mọi hình thức.
    Nhắc nhở luôn bạn Thanhdqu, spam lộ liễu qué
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    bạn nói chuyện nghiêm túc với nó
    nhắc nhở nhẹ nhẹ k ăn thua đâu
    cứ đưa vấn đề ra 1 cách nghiêm túc..biết đâu cũng rtại bạn quá sạch sẽ???mỗi ng nên tự thay đổi và nhìn nhận vấn đè theo cách tích cực hơn
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Tớ thử rồi, nói chuyện cực kì nghiêm túc, tớ bảo với nó rằng : 2 đứa ở chung với nhau mọi chuyện đều ổn chỉ duy nhất 1 vấn đề tớ ko thể chịu nổi như trên tớ nói đấy.
    Tớ cũng thử cách viết giấy để lại cho nó đọc nhưng cũng chẳng ăn thua
    Mà tớ thì cũng ko phải là đứa quá sạch sẽ, ở nhà với mẹ toàn bị mẹ mắng vì bừa bộn. Nhưng vấn đề ở đây là đã ra ở riêng thì cũng phải ý thức 1 chút. Tớ thậm chí còn ko dám mời bạn bè về nhà chơi.
    Cái này là thuộc về bản tính con người, rất khó thay đổi, nên tớ chỉ mong có cách nào để nó ko bày bừa ra nữa thôi ( ít nhất là khi ở với tớ)
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 11/09/2007
  4. emcuoide

    emcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    ặc,kinh dị quá
    lại còn chờ đến lúc quên bvs thì bó chiếu luôn
    under đợi 2 ngày mới giả quyết
    khổ thân chị XR quá
    như chị nói thì bạn chị rất sợ chị chuyển đi(cười gian manh)...chị cũng ko muốn chuyển đi vì điều kiện ko cho phép.
    Hôm nào đấy,chị đừng doạ chuyển đi nữa mà làm luôn đi cho chị ý sợ,chị dọn hết đồ đạc đi rồi viết giấy để lại,bảo là ko chịu nổi bệnh zơ của chị ý nữa,với cả dường như chị ý ko coi chị là bạn, ko chia sẻ với chị công việc nhà....bảo chị ý nếu còn muốn gọi chị về ở cùng thì lần này nhất định phải sửa cái bệnh đấy đi,có thể ko bắt chị ý chăm chỉ dọn dẹp đc,nhưng em nghĩ chỉ cần chị ý có ý thức 1 tí về vấn đề "vệ sinh" thì đã là tốt cho chị lắm rồi.
    Trong khi đó thì chị dọn đến ở tạm nhà 1 người bạn hay ng bà con nào đó
    Chúc chị thành công
  5. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Có có người yêu chưa em? Giới thiệu cho nó 1 , 2 thằng , rồi rủ bọn nó đến chơi..
    he he.. chị cam đoan là nó sẽ gọn gàng đi trông thấy cho mà xem
  6. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    cách này hay đấy,như bọn con trai chúng tớ đây này,bình thưòng thì bửa bộn,mấy ngày mới tắm,thía mà lúc có ng` iu thì.......hehe.
    nhưng vấn đề đặt ra là......có ai iu được người con gái bừa bộn mà......da mặt lại dày đến thía không?hehe
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Em đọc đoạn này của chị, muốn cười mà cười ko nổi. Trước kia nó cũng có người iu rồi, mà thằng người yêu cũng chăm chỉ đến nhà lắm nhưng vẫn thế chị à,chả có gì thay đổi cả. Đến mức em còn thắc mắc tại sao thằng kia lại ko cảm thấy gì( trong khi đó ở nhà nó là đứa rất sạch sẽ , em đã đến nhà nên biết ma`)
  8. LiJoan

    LiJoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hì, đúng là trường hợp này không thể cải tạo nổi rồi.Sống với người không có ý thức trách nhiệm ức chế lắm.mình là con gái nên không thể xuề xoà như con trai được. tốt nhất là bạn chuyển đi ở chỗ khác cho nhẹ người.
  9. freehands

    freehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một khúc mắc nhỏ như vậy mà các bác ko nghĩ ra cách giải quyết à? Thật đơn giản.
    Thế này nhé, một tuần 3 buổi, anh sẽ đến dọn dẹp nhà cửa cho em, sau đó em trả thù lao cho anh bằng cách ăn, uống.......và những gì em có thể. hehe. Vậy là lúc nào nhà cửa cũng ngon lành.
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện thẳng thắn, phân công công việc rõ ràng. Ko làm phải phạt, đổi bằng những việc khác.
    Nếu vẫn còn ỳ ra thì chuyển ra thôi. Ở cùng nhau mà thế này thì khó chịu lắm.

Chia sẻ trang này