1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp em vấn đề tế nhị này với!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xrmt_h, 11/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    chuyện của em giống hệt chuyện của anh. Ko có cách nào cải tạo được đâu.
    Dạo nó tán được 1 cô đưa về phòng chơi bọn anh mùng húm, nhưng ko ngờ bạn gái nó cúng thế, lên chơi mỗi lần đầu la dọn dẹp hộ. Các lần sau cứ dửng dưng như ko nhìn thấy, té ra nàng cũng lười bẩn như thằng kia thôi. Tiếc là nó vừa cưới vợ rồi, ko thì anh đưa nó đến chỗ em giới thiệu cho cô kia
  2. Vong14686

    Vong14686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic!
    Giới thiệu cho anh cô bạn của em đi. Hợp với anh quá. Đây chính là giải pháp hoàn hảo nhất dành cho em đấy.
  3. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với chủ topic .... Nhưng cũng ko đến nỗi là ko giải quyết đc chuyện nè ... cũng ko đến nỗi khó lắm ...
    Nhưng mờ ...ko tiết lộ trên nè .... ^_^
    Nếu thực sự cần .... thì pm ym tớ ... tớ quân sư cho ^_^
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ xui em chủ topic dọa ra ở riêng, rồi dọn tới nhà bà con gì đó ở nhờ
    nếu em cùng phòng sợ quá vì vụ tiền nhà mà thay đổi thì cũng hay
    nhưng em ý mà nhanh chân kiếm được em khác vào ở thế chỗ
    thì em chủ topic sẽ phải lên đây lập topic : tìm nhà và người ở cùng, bẩn đến đâu cũng được ạ
  5. meoden75

    meoden75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khong biet phai giup em the nao nua !
    - Tim cho em cho o rieng nhe ?
    - Moi em ve o chung nhe ?
    - Hay cu the em neu yeu cau di
  6. thienduong86

    thienduong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước mình cũng lâm vào tình cảnh như vậy đấy.Rồi sau đó minh xếp lịch phân công ra tới phiên ai người ấy làm nếu không thực hiện là bị phạt tài chính bỏ vào quỷ chung.Lúc động chạm tới lợi ích cá nhân của họ thì họ mới xót thôi chứ nếu không thì họ chả làm đâu
  7. lamanh0313

    lamanh0313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Là con gái thì ai cũng vậy , dù lười đến đâu cũng có ý thức bạn ạ . Cũng có thể bạn ấy lười nhưng mình nghĩ bạn ấy cũng có dọn dẹp đấy , nhưng chẳng hiểu sao lúc bạn ở nhà thì nhà cửa lại bề bộn , nhỉ ? Chắc là muốn bắt bạn làm culi cho bõ ghét vì cái tội hay xài xể thôi hihihi .
    Đã sống chung với nhau thì phải biết cách dung hòa . Chén bát còn có lúc xô cơ mà . Bạn hãy thử thân thiết với bạn ấy đi . Rủ nhau đi chơi chung nè , nấu cơm ăn chung nè . Khi nấu ăn , dọn dẹp chung , thấy bạn nấu cơm thì bạn ấy cũng tự động rửa chén mà .
    Theo mình nghĩ có thể quan hệ của hai bạn tuy ở chung nhà nhưng lại không thân thiết nên chưa có tính cộng đồng . Hãy thử cải thiện tình cảm rồi nhỏ to tâm sự dần dần sẽ tốt thôi mà .
    Chúc vui .

Chia sẻ trang này