1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người giúp em với ạh !!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xinhxinhforever, 15/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinhforever

    xinhxinhforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mọi người giúp em với ạh !!!!!!!!!!

    em và anh ấy yêu nhau. người yêu cũ của anh ấy ( đã chia tay đc khoảng 4-5 tháng ạh ) biết đc bọn em yêu nhau thế là chị ấy đòi tự tử và đã làm thật tuy nhiên ko chết. anh ấy đã tìm đủ mọi cách để thoát khỏi chị này nhưng mà chị này phải nói thật là lì lắm ( àh, anh ấy và người yêu cũ yêu nhau đc gần 6 năm thì chia tay ạh ), tìm đủ mọi cách để níu kéo anh ấy. vừa rồi còn tìm đến nhà anh ấy, gặp mẹ anh ấy khóc lóc đủ điều. và chiều qua anh ấy nhắn cho em cái tin thế này " anh xin lỗi em nhiều vì đã làm em mệt mỏi. cái tình của anh và chị ấy trong suốt mấy năm trời làm anh ko biết phải làm sao cả. anh đành buông xuôi phó mặc cho số phận. chúng mình dừng lại ở đây thôi. em hãy quên anh đi. ". hix, có ngiã là anh ấy chấp nhận quay lại với chị kia.

    mọi người bảo em phải làm sao đây ạh ??????
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    anh ý nói đúng đấy em ạ
    tình hình là anh ta và chị kia yêu nhau 6 năm rồi
    trong 6 năm đó xảy ra rất nhiều chuyện làm cho họ có 1 thứ gọi là sự gắn bó
    chuyện chia tay chị ta cách đây 4-5 tháng anh nghĩ đối với họ kể cả có là 1 năm thì dấu ấn của 6 năm kia cũng xoá nhoà đi tất cả về cái khoảng cách 1 năm ấy
    em rút lui thôi
    em mà làm jì bây h thì chỉ khổ em thôi vì sẽ chẳng có tác dụng jì cả
    theo anh bây h
    cao tay nhất
    là em nhắn lại 1 cái tin cho anh kia
    :" dạ vâng em nghe lời anh,em chúc anh với chị hạnh phúc"
    thế thôi
    nghe anh,chuyện này anh có kinh nghiệm thực tế,nhá kưng
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Vứt đi cho rảnh nợ, nói thật với bạn. Đời nhiều trai lắm, ko ít thằng tốt đâu. Cho nên nghỉ đi, ko thành vấn đề, cái gì đã quá sâu, ko thể làm gì đc, thì buông. Giữ cũng ko đc , mà chẳng việc gì phải thế, 6 năm, kinh hoàng thật. Bỏ đi bạn, tìm ai khác đi... coi như là kinh nghiệm. Trường hợp này dứt càng sớm càng tốt. Tặng bạn mấy chữ :
    No mercy, no Prison, kill them all!!!
  4. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây 2 ta phải khổ đau
  5. xinhxinhforever

    xinhxinhforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em đã làm như thế nhưng sau đấy em lại nhắn lại cho anh ấy bảo là cố gắng thêm với em 1 lần nữa. bây giờ thật sự em chẳng biết phải làm thế nào cả. đau lòng lắm. em và anh ấy là mối tình đầu của nhau, chia tay nhau vì hồi đấy quá trẻ con. bây giờ sau 7 năm gặp lại, nói chuyện và quyết định đến với nhau. tối qua anh ấy nhắn cho em " chuyện gì đến nó sẽ đến. nếu có duyên số, cta sẽ đc ở bên nhau trọn đời. bình yên và hạnh phúc em nhé ". em ko hiểu thế nào nữa. có duyên số là sao chứ ???
  6. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Duyên thì có nhưng phận thì không !
    Lời khuyên cho e : Cố nén đau mà quên đi, sẽ là tốt hơn cho cho cả 3 về sau này, e mà cố dằng lấy a ta thì e sẽ ko có trọn vẹn đâu. Rồi cả 3 sẽ cùng đau đấy
    Tính huống nghiệt ngã, chia buồn với e
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha
    em jì ơi,em bao tuổi rồi thế
    ý anh ta nói là nếu em gặp may thì anh ý sẽ đến với em
    mà trong trường hợp này thì chỉ có cách là chị kia die luôn đi thì may ra
    nói tóm lại em ko có cửa
    mà nhớ trả lời anh xem em bao tuổi rồi nhé
  8. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Gọi mấy đứa bạn thân tìm bà kia quây lại cho 1 trận dằn mặt, dọa không buông tha anh ấy sẽ giết cả nhà. Già đòn non lý sự mà...
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    ha ha
    duyên với chả số
    kiếp này ko có đc nhau
    làm sao biết đến kiếp sau hả người
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    em Nhi tư vấn ảo mất cả xác nhỉ
    a khuyên e là nên làm quen với a và quên thằng kia đi

Chia sẻ trang này