1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người giúp em với ạh !!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xinhxinhforever, 15/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    đã nhả nhau rồi. jờ "tình cũ ko rủ cũng đến" thế gọi là phá chứ đâu có thể là yêu , thù hận gì mà sau 7 năm mới quay lại để tranh dành như vậy hỏi rằng thế là sao ợ. nếu có tiếc thì cũng nên chấp nhận thôi, đừng cay cú nữa mà cho nó chóng già ....Hạnh phúc của ny cũng là HP của chính mình, chủ topic nên nghĩ như thế cho lành.
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    câu sau là gửi cho em hay chủ thớt ạ
    nếu gửi cho em thì kiếp sau mìh gặp nhau nhé anh
    vì em lỡ yêu anh ấy mất rồi
  3. xinhxinhforever

    xinhxinhforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đã nhả nhau rồi. jờ "tình cũ ko rủ cũng đến" thế gọi là phá chứ đâu có thể là yêu , thù hận gì mà sau 7 năm mới quay lại để tranh dành như vậy hỏi rằng thế là sao ợ. nếu có tiếc thì cũng nên chấp nhận thôi, đừng cay cú nữa mà cho nó chóng già ....Hạnh phúc của ny cũng là HP của chính mình, chủ topic nên nghĩ như thế cho lành.
    [/quote]
    --------------------------------------------------------------------------
    là anh ấy chia tay với người yêu cũ rồi, chia tay đc 4-5 tháng thì mới liên lạc lại với em ạh. hồi ấy em học lớp 9, anh ấy học lớp 10, đã bảo trẻ con biết gì đâu, chia tay vì gia đình ngăn cản, chia tay nhưng anh ấy nói chắc chắn là hồi ấy vẫn đang còn tình cảm với em. và trong khoảng thời gian yêu chị kia, anh ấy thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho em bảo gặp nhưng em ko gặp. nếu anh ấy còn yêu chị kia thì em ko nói làm gì, đây là anh ấy ko còn yêu chị kia nữa. hôm qua em hỏi anh ấy liệu có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình ko. anh ấy trả lời, sẽ ko hạnh phúc nhưng anh chịu khổ đc. bảo vậy làm sao em yên tâm ra đi.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Gọi anh ấy ra để nói chuyện thẳng thắn, nói là: Em thực sự muốn mình tiếp tục xây dựng mối quan hệ với nhau, nhưng nếu anh dứt khoát thì em cũng không làm được gì cả. Tính em thì không biết giả bộ tự tử như người khác, nhưng nếu anh nghĩ rằng em chia tay anh mà không khổ sở bằng người kia thì anh hời hợt lắm. Anh hãy suy nghĩ lại thật kỹ, ngày xưa thì mình ít tuổi, chưa dám nghĩ gì xa, nay thì đã đủ lớn, thì anh lại quyết định lại thế này, chuyện anh và em không thể chia tay 2-3 bận mãi được. Anh suy nghĩ thật kỹ, sau này nếu có đổi ý thì cũng khó khăn hơn là anh quyết định bỏ chị ấy để đến với em bây giờ.
    Bạn ạh, trong cuộc sống, không ai có thể tư vấn một cách chắc chắn cho ai khác đạt đc điều họ muốn đâu, cái chính là làm hết sức, bày tỏ hết tình cảm, việc còn lại thì là chuyện không bao giờ dự đoán được. Khi bạn đã làm hết sức, nói hết lời, bạn sẽ không tiếc nuối sau này nữa.
  5. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    đọc cái này toát cả mồ hôi, em mà dính phải gái này chắc em "đòi" chết trước
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    If I don''t have you
    To hold on to
    I can''t go on
    In this world alone
    Baby baby it''s true
    If I don''t have you
    If you said goodbye
    Girl I would die
    I''m a star with no light
    A day with no night
    If I don''t have you

  7. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nghĩ rằng 6 năm là khoảng thời gian dài, không còn tình thì còn nghĩa, đàn ông rất sợ cô đơn, thế nên khi chia tay "tạm" với người kia co the anh ta tinh co gap ban, nhung ban la nguoi den sau, rat kho de lam lu mo hinh anh nguoi dau tien, ban dung buon neu to noi trong cuoc tinh nay ban la nguoi "dự bị". Ban nen ton trong quyet dinh cua anh ta, va hay vui ve de anh ta ra di. Neu anh ta yeu ban that su anh ta se biet phai lam gi, hon nua, anh ta quyet dinh quay lai voi co kia thi ban hieu tinh cam anh ta danh cho ban nhu the nao. Ban khong nen niu keo nhung gi khong thuoc ve minh, ban nen nho nguoi con gai kia san sang tu tu chi vi nguoi dan ong minh yeu thi muc do do sau nang den co nao, ban khong tranh gianh duoc dau. Chuc ban som sang suot nhan ra con duong minh dang di!
  8. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    Với cái vàng vàng kia lẽ nào bạn ko thấy rõ rồi hay sao mà lại còn cố níu kéo gây thêm rắc rối cho câu chuyện này làm gì nữa, đừng cay cú cho chuyện được - thua, bạn hãy nghĩ thoáng hơn một chút cho khoảng xa nhau 4 > 5 tháng của họ, đó chỉ là thời jan cần thiết để họ xác định T/C và cần cho nhau nên mới có vụ tự tử như vậy?
    Bạn cũng đừng để cho T/C (xưa và nay) của bạn chi phối mà QUÊN xem lại cái anh chàng Yêu > Bỏ > lại Yêu > lại Bỏ như vậy....và để rồi "ru ngủ" bạn với câu nói sẽ "chấp nhận sự đau khổ" vậy mà bạn còn "thương cảm" thì tôi nghĩ bạn cũng sẽ đau khổ hơn anh ta thôi.
    Với bạn lúc này cần tỉnh táo và dũng cảm đối diện với SỰ THẬT này!
    chúc bạn có quyết định đúng đắn!
  9. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu nhau những 6 năm, tình k biết có còn k nhưng còn nhiều nghĩa lắm.
    Bạn nói anh kia chia tay với chị ấy được 4-5 tháng, rồi lại nói sau 4-5 tháng mới gặp lại nhau. Vậy bạn và anh chàng kia đã yêu nhau được bao lâu.
    Bạn hãy nhìn vào sự thật đi. Mình k biết anh chàng kia còn yêu người yêu cũ hay k nhưng mình tin anh ấy chưa yêu bạn đâu.
    Nếu vừa chia tay với người yêu được 4-5 tháng mà có thể yêu ngay kia mới gặp lại bạn ( cho hẳn gặp lại bạn được 1-2 tháng gì đó) thì anh chàng này cũng chả tốt đẹp gì đâu.
    Hoặc giả anh ấy đang dùng bạn làm vật thay thế hoặc giả là người tạm thời trong lúc buồn chán hoặc giả là lá'' chắn để dứt bỏ chị kia thôi.
    Nhìn vào sự thật đi bạn ơi.
    Còn nếu thực sự anh ta yêu bạn thì anh ta sẽ biết phải làm gì với chị kia để đến được với bạn.
    Nếu k dứt được với chị kia mà bạn vẫn đồng ý yêu và chờ đợi anh ý thì thiệt thân bạn thôi.
  10. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic quá là mâu thuẫn và cơ hội.
    Trong lúc họ đang lục đục chưa jải quyết xong mà cứ chen ngang, và cái anh chàng kia cũng jỏi tân dụng, để ko bỏ phí thời jan bị cách ly gái nên đã mượn ny từ thời trẻ con để làm lá chắn. Mối tình luẩn quẩn như fim hàn quốc, thể nào cũng có người chết cho mà xem....LÀ AI???
    XIN MỜI QUÝ VỊ XEM HỒI SAU SẼ RÕ !
    Chủ topic rút lui đi cho đỡ bốc hoả
    Được nguyenphuc59 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 16/11/2008

Chia sẻ trang này