1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp em với, em đang rất cần lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yokuta90, 13/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yokuta90

    yokuta90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em và cô ấy cũng mới quen nhau, theo kiểu tình yêu học trò, em thích cô ấy và cô ấy cũng có tình cảm với em, do bọn em đang học 12 nên đã quyết định sau khi thi đại học xong sẽ tiếp tục. Nhưng có điều không may cho em là em và cô ấy học ở 2 thành phố khác nhau và khá xa nhau. Cô ấy đã nói vs em rằng có đợi cô ấy 8 năm đc ko?? (vì cô ấy học trường đại học y), em nói có thể đợi đc nếu cô ấy giữ đc tình cảm.
    Nhưng rồi cô ấy lại nói rằng khoảng thời gian quá dài nên ko biết trc đc điều gì, điều đó đã làm em suy nghĩ quá nhiều, tình cảm của bọn em cũng chỉ mới bắt đầu nên em sợ khó mà chịu nổi thử thách quá sức lớn như vậy, bây giờ em đang rất buồn, cần mọi người cho em 1 lời khuyên, rằng em nên làm j trong trường hợp này (cô ấy là 1 cô gái tốt, là mối tình đầu của em) mọi người giúp em với=((=((?


    Chi tiết đây ạ: Em thích bé, chủ động làm quen vs bé, sau vài tháng nc, em thấy cả 2 đứa nc có vẻ hợp nhau, em hỏi bạn bè thân của bé thấy bé cũng thích em, e cũng đã tỏ tình, bé cũng ko nói j, chỉ cười và nói đợi thi đh xong sẽ chính thức luôn vì lúc này còn phải lo chuyện học nên bé cũng bị ba mẹ kiểm soát và cấm đoán nhiều thứ. bé và em cùng đăng ký chung 1 trường đh, và bé còn đăng ký thêm 1 trường đh y nữa, ko may cho em là bé lại đậu đc trường y dược, và trường y dược thì rất xa. tình cảm của cả 2 cũng chỉ mới bắt đầu nên chưa có j quá sâu đậm, em cũng vài lần đi chơi vs bé, có ôm cầm tay chân thôi, chứ chưa làm j hơn cả..... dạ mong các bác giúp
  2. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt. 8 năm đủ để nuôi một cô bé 10 tuổi thành thiếu nữa rồi.
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    không nên chạy theo gái chàng trai trẻ à
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú đã have s.e.x với gái lần nào chưa? Chắc là chưa nhỉ?
    ==> Làm tý đi,bởi vì xa mặt cách lòng,chú rất khó giữ được gái trước sự tấn công trong môi trường ĐH. Và bản thân chú cũng chưa chắc có thể chung tình. Vì vậy cứ làm những gì có thể và cứ xác định trước là sẽ Mất gái cho nhẹ lòng.
    @NeverGiveUp mấy ngày nay bác bận đi đong gái hay sao thế?
  5. yokuta90

    yokuta90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    còn cách khác ko anh, cách này thì khó quá, cũng mới quen mà @__@
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    mấy hôm nay công việc bên e đang gặp chút khó khăn nên cũng hơi bận bác ợ, time cho gái cũng có đâu! [:P]
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Nói thật là dù có "phơ" được e nó hay ko thì chú vẫn ko giữ được gái. 8 năm cách xa nhau. Chỉ khác là nếu ăn được e nó thì sau này gái về tay thằng khác chú đỡ tiếc. Thế thôi
  8. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình có vài điều nhắn nhủ nhé.

    1. Là nam nhi thì không nên phân vân vì những gì con gái nói. Thích em nó, thì cứ tiến tới thôi. Chuyện sau này sau này tính. Tính trước bước không qua đâu.

    2. Em nó bảo chờ 8 năm chỉ là thử thách tính cảm thôi, không có nghĩa là khi yêu thì bro phải chờ 8 năm mới cưới. Mới yêu còn lạ lẫm thì thế, yêu rồi sẽ phát hiện ra nhiều cái ức chế không hợp nhau rồi sẽ chán dần blah blah...

    3. Người ta phụ nữ đẹp nhất trong mắt kẻ si tình. Không ai sinh ra là hoàn hảo 100% cả, em ấy đẹp như cậu nói chắc đã thi hoa hậu rồi chứ không phải vào dược học làm gì.

    Tóm lại yêu thì cứ yêu thôi, tuổi trẻ đừng sợ thất bại, làm gì bro cứ cho là đúng đi, những lời khuyên trên này chỉ như tấm giáp giảm bớt thương đau thôi. Phải xác định tư tưởng thì hành động đi mới chính xác được.
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nếu nghĩ đến ngày mai chưa nghĩ ra nổi thì sao cứ phải nghĩ hả bạn? Nếu ngày hôm nay đang là tốt đẹp thì hãy cứ làm tốt việc của ngày hôm nay đi đã. 8 năm là một quãng thời gian rất dài, chưa thể nói được điều gì.

    Cô ấy bảo bạn "có đợi được cô ấy 8 năm ko?" là đợi thế nào? Là yêu nhau 8 năm rồi ra trường cưới hay vì ở xa nhau nên đợi 8 năm nữa rồi mới tiếp tục yêu nhau?

    Nếu là đợi để cưới thì e rằng các bạn nghĩ đến vấn đề này hơi vội vã rồi đấy! Còn nếu đợi để sau 8 năm mới yêu nhau thì quả là 2 bạn đang có ý định thêu dệt nên 1 câu chuyện cổ tích hoang đường rồi. Thời chiến tranh vì quan niệm, vì lý tưởng, người ta có thể đợi nhau 10 năm, 20 năm... để đc yêu. Chứ thời nay nói vậy thì nghe cải lương quá!

    Tại sao các bạn lại phải để 8 năm sau rồi mới yêu nhau nhỉ? Vì khoảng cách quá xa? Vậy xa là bao xa (tính theo đường chim đi máy bay đi)? Nếu 1 tuần các bạn có thể bố trí thăm nom gặp gỡ nhau 1 lần thì tớ nghĩ vẫn tạm ổn (điều này còn phụ thuộc vào mức độ tình cảm và sự tin tưởng lẫn nhau giữa 2 người). Còn nếu là xa xôi quá thì có lẽ là khó đấy bạn ạ! (Nói chung thì phần lớn những trường hợp bắt đầu yêu nhau vào giai đoạn cuối cấp, sắp ra trường đi làm hoặc chuẩn bị đi xa thì thường ko có bền)

    Còn 1 điều nữa mình góp ý với bạn. Làm thằng đàn ông thì đừng nghĩ rằng mình ko ăn gái thì thằng khác cũng ăn, nên mình phải ăn trước. Thằng đàn ông như vậy là ích kỷ, là hơi kém [-X. Nếu bạn thấy gái là tốt, đáng được trân trọng và bạn không chắc rằng sẽ mang được hạnh phúc mãi mãi đến cho cô ấy, thì tốt hơn cả là hãy gắng giữ gìn cho cô ấy nếu bạn cho rằng cô ấy vẫn còn cái "mong manh" ấy để gìn giữ. Như vậy bạn là 1 thằng đàn ông tử tế, còn chuyện sau này cô ấy có giữ được với người khác hay ko thì ko phải là vấn đề của bạn nữa.
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Tôi biết GS đang mỉa tôi dưng tôi vẫn Vote GS đoạn này!
    Khúc sau thì có vẻ hơi cải lương,ko thực tế lắm!

Chia sẻ trang này