1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp em với, em đang rất cần lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yokuta90, 13/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Giáo sư, nhưng thề có cái bóng đèn cao áp trên đầu, thực sự rôi vẫn thường làm thế [:D]
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Đêm khuya cày level nc với GS tý:
    Tôi ko bảo cái sự cao thượng mà GS nói là xấu hay ko nên làm mà Bởi vì Là:
    1. Trong cái thời buổi ngta giành giật,cướp đoạt mọi thứ nhỏ nhất như bây giờ thì liệu chú chủ pic Cứ nhường nhịn,để dành,giữ gìn thì tới khi nào thoát cảnh "đói tình,người đến sau,thằng Đổ Vỏ..."?
    2. GS có thể lục xung quanh xem có bao nhiêu topic mà các chú gà đã thốt lên những câu vĩ đại: "Giá như mà,nếu như lúc đó e đừng cao thượng vs gái,e đã từng có cơ hội,gái đã bật đèn xanh cho e chén mà e lại bỏ qua,giờ thì gái bị thằng khác xơi mất rồi..."
    3. GS là GS,chú chủ là gà, và hơn nữa tôi khuyên như vậy nhưng quan trọng nhất là có đưa nổi gái lên dĩa hay ko hoàn toàn phụ thuộc vào trình chú ấy. Vả lại tôi với Gs nêu ý kiến,còn lựa chọn và qđịnh ra sao là việc của chủ top.
    4. Cứ cho là những người như chủ pic gìn giữ cho gái,nhưng quan trọng cái việc giữ hay ko nó hoàn toàn là do gái,nếu gái nó ko muốn giữ ==> Việc làm của chú chủ là vô ích.
    Sớm muộn sẽ có thằng khác cao tay hơn đến nhanh tay điểm trúng huyệt và gái ngã vào tay nó ==> Việc giữ gìn của chủ pic cũng hoàn toàn vô nghĩa.
    P/s: Mà biết đâu được là gái còn hay đã mất mà giữ với gìn.
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Oke. Đó là quan điểm của tôi. Tuy nhiên mỗi người sẽ có 1 quan điểm khác nhau nên vấn đề này có lẽ ko nên tranh luận. Thường thì với 1 người con gái tốt, thật lòng với tôi, vì tôi và tử tế với tôi thì tôi cũng tử tế với họ. Nếu xác định chắc chắn ko lấy họ làm vợ thì tôi sẽ "cố" giữ cho họ nếu nghi ngờ họ còn cái "mỏng manh" kia. Còn với 1 người con gái ko thực sự tốt, ko vì tôi, ko thật lòng yêu thương tôi, hay nói cách khác là với mối quan hệ lợi dụng hoặc chơi bời thì chắc chắn tôi sẽ có cách đối xử khác.

    Còn trường hợp gái mà tôi yêu thật lòng, tôi mong muốn và tin tưởng sẽ gắn bó với người ta mãi mãi thì ko có lý do gì ngăn cản tôi trì hoãn cái sự sung sướng ấy lại cả :x mặc dù sau này mối quan hệ chưa chắc đã như mong muốn nhưng tôi ko ân hận vì đã làm mất đi cái đó của gái. Và việc ko mãi gắn bó với nhau là nằm ngoài mong muốn. Vấn đề nó khác nhau là như vậy.

    Nếu chủ top yêu thương thật lòng người con gái kia và xác định chắc chắn mối quan hệ này ko có kết quả thì theo quan điểm của tôi, tôi nghĩ rằng chủ thớt nên giữ gìn cho e ấy nếu ko chắc chắn rằng e ấy đã mất "tờ rinh".

    Vì là quan điểm riêng nên ta tạm dừng tranh luận vấn đề này ở đây nhỉ? [:D]
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đã vote cho haitest về tinh thần và đẳng cấp. Không phải ai cũng có đủ đảm lược để yêu mà không vòi vĩnh chuyện ******** cả. Chỉ có những người mạnh mẽ mới dám đặt niềm tin "cơm không ăn, gạo còn đó". Những người như vậy hiếm gặp lắm, còn hiếm hơn gái còn trinh bây giờ.
    Cái đỏ ấy chứng tỏ haitest chưa tu thành chính quả một cách chọn vẹn, vẫn dính tí bụi trần
  5. yokuta90

    yokuta90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em nên nge gs, nếu khoảng cách là 100km thì sao gs?? :(
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Câu chốt tuy phiến diện nhưng hàm ý mang tính tổng quát:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà ngẫm nghĩ lại thực sự chết cười bởi các bác phân tích quá sâu sắc 1 vấn đề tình yêu kiểu mới quen và "học trò"
    Đôi khi sâu sắc quá lại thành phức tạp, có vẻ không cần thiết lắm :))

    Trên ném dưới khuyên:
    Khuyên cái thằng bé chủ thớt này rằng, chú mày còn trẻ, mọi sự còn dài lắm. Điều gì mới chỉ bắt đầu thì đừng vội nghĩ tới kết quả, bỏ mối lo đi mà chơi gái, bằng khả năng của chú. Gái chưa thật lòng hay nói hơi đau thì gái chưa yêu chú mày đâu, nên cũng đừng vội trân trọng gái!

    Các cụ bảo rồi, 1 người hay lo bằng cả kho người hay làm. Vấn đề mà chú mày hỏi các anh ở đây chỉ là suy nghĩ nhất thời, bồng bột và viển vông thôi. Dành thời gian để lo lắng cái khác quan trọng hơn.

    VD: Học dốt bố mẹ chửi, bạn bè khinh, sau này công việc làm như ****, kiếm xèng thì chắc sẽ ít rồi. Mà mất gái thì là điều hiển nhiên!
  7. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Có một thực tế là pháo được gái không đồng nghĩa với việc cầm được dây cương kiềm gái, và không ít trường hợp yêu xa như chủ top phải mất trắng gái vì đã đả thông kinh mạch, khơi gợi mọi giác quan cho gái, dẫn tới đói mồi, lúc này tâm lý làm phản của gái luôn ở trạng thái cao. Còn pháo để khoe mẽ với anh em chiến hữu, hay bỏ công cầm cưa thì lại khác, cách pháo này chống chỉ định với những chú đa sầu đa cảm, khi mất gái tâm lý sẽ dính thương vong ngay lập tức, hậu họa khôn lường.

    Với chủ top, chú còn quá trẻ nên a sẽ không khuyên chú phải nói gì, làm gì để giữ được gái này, a chỉ muốn trao đổi với chú, đoạn đường phía trước chú còn rất dài, còn biết bao điều khốn nạn tấn ngang đời chú để chú phải lo nghĩ hơn cả cái nỗi lo mất gái đang chiếm hữu tâm can chú. Mười tám tuổi, chú cứ yêu đi, nhớ nhung, giận hờn, ghen tuông, làm những điều thậm ngu ngốc, rồi chú sẽ nhận ra những sai lầm đó hữu ích biết nhường nào. Ở lứa tuổi chú, a khuyến khích yêu và ghét theo bản năng giống đực, không toan tính, vẽ đường chỉ lối, trong một, hai năm đầu hãy để tự nhiên thui rèn mọi giác quan, cảm xúc của chú đã.
  8. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @haitest: thấy chú phát biểu hay wa. "Làm thằng đàn ông thì đừng nghĩ rằng mình ko ăn gái thì thằng khác cũng ăn, nên mình phải ăn trước". Like

    Hỏi chú 1 câu nhé: Cảm giác của chú ntn nếu gái của chú lên giường và have séc với thằng khác?
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Theo tớ là khoảng cách đó hơi khó cho bạn nhưng vẫn duy trì được nếu bạn sắp xếp ít nhất 1 tuần gặp gái 1 lần. Vấn đề còn lại phụ thuộc nhiều vào mức độ tình cảm giữa 2 đứa bạn. Tiếp đó phụ thuộc vào độ lăng nhăng của 2 đứa bạn nữa. Giờ Thiên thời thì có rồi, Địa lợi là một thử thách, vấn đề còn lại là Nhân hoà thì tuỳ thuộc cả vào các bạn.
    [r2)]


    Ấy, cái tim tím, Jang Dong Ljnh lại quên mất đó là đoạn mà tớ với giao sư Đau trao đổi quan điểm riêng đấy chứ!
    Cái đo đỏ: quan điểm của tớ là "nếu ko chắc chắn rằng e ấy đã mất "tờ rinh". nhé! Cái gì thuộc về phạm trù quan điểm riêng thì ko nên tranh luận nhiều quá làm gì cho mất thời gian nhỉ? :-bd


    Có lẽ supersdream hiểu sai ý tớ. "cơm ko ăn, gạo còn đó" ko hề có ý nghĩa gì trong vấn đề này. Tóm lại ý tớ là: Nếu xác định sẽ giải tán với gái mình ko thật lòng yêu hoặc sẽ ko có kết quả lâu dài với gái mình đem lòng yêu thương thì ko nên phá đời con gái của họ. Như vậy thì thất đức lắm. <= Chỉ định với các loại gái tử tế biết điều đáng yêu tốt bụng [:D]
    Còn nếu muốn cố giữ cho gái thì đành phải chịu khó xào khan thôi. Dẫu sao cũng là 1 kiểu se.x [:D]



    Vấn đề là gái nào bác? Gái đang là của mình hay gái ko còn là của mình? Gái ko còn là của mình thì bỏ qua nhé! Còn trường hợp gái đang là của mình thì mặc dù mình đã làm tinh` làm tội với gái hay chưa mà xảy ra chuyện như trên thì đều cho cảm giác như nhau thôi. Đó là cảm giác bị phản bội.

    Còn cái câu "Làm thằng đàn ông thì đừng nghĩ rằng mình ko ăn gái thì thằng khác cũng ăn, nên mình phải ăn trước" là dành cho trường hợp xác định ko có ý định đi chung với gái trên cùng 1 con đường sau này, và đó là gái tử tế. Và thằng khác sẽ ăn là ăn sau này theo cách nói của Giáo sư Đau. Còn nếu hiểu câu đó theo nghĩa là thằng khác cũng ăn trong giai đoạn vẫn bên nhau thì với loại gái đó giải tán mẹ cho rồi, khỏi phải nghĩ, phỏng bác?

    Thế nên tớ chưa thực sự hiểu câu hỏi của bác lady_man lắm!


    P/S: À còn vấn đề là tại sao ko xác định sẽ mãi đi chung với gái trên cùng 1 con đường mà vẫn vập vào nhau thì đó lại là 1 vấn đề khác và lại mỗi người một quan điểm
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    @Ibra2912 "Mười tám tuổi, chú cứ yêu đi, nhớ nhung, giận hờn, ghen tuông, làm những điều thậm ngu ngốc, rồi chú sẽ nhận ra những sai lầm đó hữu íchbiết nhường nào. Ở lứa tuổi chú, a khuyến khích yêu và ghét theo bản năng giống đực, không toan tính, vẽ đường chỉ lối, trong một, hainăm đầu hãy để tự nhiên thui rèn mọi giác quan, cảm xúc của chú đã." HAY QÚA bác ạ. Tiếc là em qua cái thời ấy rồi.
    Bác @haitest Hnay mới nhìn thấy con ng thật của bác. Đáng mặt GS, đáng mặt ng đi trc.

Chia sẻ trang này