1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp em với, em đang rất cần lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yokuta90, 13/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ca này thực sự là rất hay đó Giáo sư ạ! Hay hơn tất cả các ca còn lại kể từ khi tớ nhảy nhầm vào cái cốc này :)) Ca này ko mang tính tình huống mà mang tính định hướng tư tưởng rất cao. Nó phù hợp với các bạn trẻ đang nắm trong tay vận mệnh của tình yêu nhưng ko biết đi theo con đường nào là tốt nhất. Đây mới chỉ là phần mở đầu của câu chuyện mà có lẽ có kéo dài đến 100 trang cũng chưa đề cập được hết các góc cạnh của các vấn đề trong nó.

    Từ một câu nói vô nghĩa của bạn gái, chủ thớt đã nêu ra cho chúng ta nhiều vấn đề cần phải trao đổi và bàn bạc, những vấn đề mang tính xã hội, đạo đức và xu thế thời đại rất cao. Sẽ có vô số câu hỏi được đặt ra mà đội ngũ Giáo sư , bác sĩ (giải phẫu, phụ khoa, nội tiết, thần kinh...), chuyên gia tâm lý (xã hội học, tuổi mới lớn, ty&td....), kỹ sư tình yêu (t.dục)..vv...sẽ có cơ hội được chia sẻ những kiến thức của mình để góp sức cho công cuộc xoá gà trở nên mạnh mẽ và lớn lao hơn bao giờ hết.
    =D>

    Hi vọng đây sẽ là topic mà những Giáo sư bác sĩ gần đây đã về mở phòng mạch riêng như Quẩy đại sư, Cu ngỏng tiền bối, m.r Lee, Chung Giáo sư...vv.. sẽ chung tay góp sức, mang kiến thức đến cho đời. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Điều đó chưa nói nên mức độ tình cảm của cô ấy đối với bạn. Bạn có thể chi tiết hơn nữa đc ko?
  2. yokuta90

    yokuta90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    2 đứa cũng đi chơi đc 1 vài lần, cũng có vài hành động, nhưng cũng mức độ vừa phải, gia đinh bên kia cấm đoán, nên cũng chỉ dám nt và nc đt vs nhau, học chung lớp nên cũng gặp nhau đc nhiều... @_@ vậy chắc là chi tiết rồi gs nhỉ?
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác NBT nói chưa chuẩn, chủ top đáng gọi là "THẰNG". K biết chính xác chú ấy hiểu đc đến đâu. Nhưng chuẩn fải là "THẰNG DỞ HƠI".
    Bác @haitest hỏi nhiều như này có mệt k?? Mà bác THÂM vừa chứ.
    Chủ top: kể tỉ mỉ, chi tiết xem nào. Tóm tắt, đại khái thế này thì đóng topic đi. (đúng k các bác??)
    Em bức xúc qúa nên gáy hơi to. Các bác thông cảm.
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Phong cho thế chủ chức danh "Chi cục trưởng" Cục ném đá quăng gạch.:))




    Ngay trang 1 của topic em đã kêu chú nó "Phơ gái" rồi mà e là "Phong độ" chú chủ như bây giờ ko làm được đâu>:)!!!

    @hunter91 Ko phải cái gì lấp lánh cũng đều là vàng đâu chú em ạ!!!
  5. yokuta90

    yokuta90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @haitest gs em cần phải kể thêm chi tiết j nữa ?
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    @NguoiLaNiemDau : em cận 3Đi-ốp mà k có tiền mua kính. Khổ. Chả nhìn rõ gì cả. May có bác bảo k fải vàng k thì... Mà bác cho e hỏi ngoài lề tý, ca của em ấy, bh gái nó cứ xông vào chơi vs em, cầm tay, khoác vai bá cổ, bắt chuyện, hỏi bài tập, sms, rủ đi ăn kem, đi chơi. Tính thế nào bác?!? Chắc nó biết em cưa gái khác (đọc sách các cụ và hành động trở lại, hiện tại chưa có biến, tiến đến lever1 rồi nên em cố gắng tự xử). Mà em thì hình như đang xoắn trở lại vs gái Q rồi. Giúp em!!
    Chủ top: a k ngờ chú lại thế. Chú k biết thế nào là cụ thể, chi tiết àh?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @NguoiLaNiemDau : em cận 3Đi-ốp mà k có tiền mua kính. Khổ. Chả nhìn rõ gì cả. May có bác bảo k fải vàng k thì... Mà bác cho e hỏi ngoài lề tý, ca của em ấy, bh gái nó cứ xông vào chơi vs em, cầm tay, khoác vai bá cổ, bắt chuyện, hỏi bài tập, sms, rủ đi ăn kem, đi chơi. Tính thế nào bác?!? Chắc nó biết em cưa gái khác (đọc sách các cụ và hành động trở lại, hiện tại chưa có biến, tiến đến lever1 rồi nên em cố gắng tự xử). Mà em thì hình như đang xoắn trở lại vs gái Q rồi. Giúp em!!
    Chủ top: a k ngờ chú lại thế. Chú k biết thế nào là cụ thể, chi tiết àh?
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm cho hunter91 là "ko phải cái gì vàng vàng cũng đều lấp lánh đâu chú em ạ!!" ^ ^


    Để bớt xoắn thì hành vi trên cũng là một giải pháp, thậm chí là một lối thoát. Nhưng cố gắng ko nên lạm dụng là được [:D]. Vote chú cái nữa vì tinh thần dám nghĩ dám làm, nói thẳng nói thật. :))


    Bạn chưa nói rõ tình cảm của bạn gái với bạn ở mức độ nào, theo cảm nhận của bạn? Và ngược lại, tình cảm của bạn với bạn gái ở mức độ nào. Hai bạn đã hiểu về nhau ra sao (sở thích, tính cách, các mối quan hệ liên quan...)?. Nếu có thể biết thêm được thông tin về cái vấn đề tế nhị kia của bạn gái nữa thì càng tốt.
  8. yokuta90

    yokuta90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @haitest em đã kể chi tiết ở trang 1 rồi ạ, các gs thấy vậy là đủ chưa?
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Ặc. Bác @haitest hình như hiểu lầm ý em, ý em là em đang đẽo gái khác, hiện tại đang tốt đẹp nên em tự vận động, khi nào có biến em sẽ xin các bác gạch. Còn bác hiểu thành... Lại còn khen em nữa.
    Chú chủ top, chú chỉ việc trả lời hết những câu bác @haitest nêu ra, trang đầu đã viết ra cái mịe j đâu. Vs mấy lần đi chơi chú làm đc những j, phản ứng của gái như nào. Càng cụ thể, càng chi tiết càng tốt cho việc của chú.
    Rất hoan nghênh tinh thần chém gió của bác @NguoiLaNiemDau và @haitest. Hai bác nhớ phát huy đến mức này thôi nhớ.hehe. Mà tình hình em mới up các bác cho xin ý kiến ạ.
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Ca của chú lần trước a nói rồi mà. Có 2 cách:
    1. Nếu lá gan chú đủ to,đầu chú đủ liều thì chơi bài vừa giật vừa thả với gái 1 thời gian (1 tuần) gái nó sms,hỏi thăm chú ậm ừ,nó hỏi bài thì chú kêu nó đến phòng trọ chú rồi đè nó ra mà Xử ==> xong việc bỏ!
    2. Nếu cảm thấy chưa thoát khỏi sự kiểm sóat của gái,vẫn bị nó dắt mũi như trước ==> ko nên quay về với máng lợn cũ,làm thằng đàn ông nói Bỏ là Bỏ,ko làm đc gì thì ko quay lại,ba phải,yếu đuối gái nó thêm khinh thường!
    @haitest Hình như GS hiểu nhầm câu nói của tôi rồi đấy. Mà thôi,lượn đây,thớt nhạt phèo rồi mà các kụ vẫn tích cực múa bão!

Chia sẻ trang này