1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi nguoi giup mình voi.Cuoc song cua mình. Moi tinh cua minh. Tinh yêu của mình.Buc xúc qua.Bế tắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acongadanh, 13/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi giup mình voi.Cuoc song cua mình. Moi tinh cua minh. Tinh yêu của mình.Buc xúc qua.Bế tắc quá.

    - Tôi năm nay 27 tuổi. Nhà ở Hà nội.Nhiều nguoi cho rằng tôi làm ở những nơi này, noi nọ. Thuc tế tôi đã tung mở công ty riêng, đã từng làm cho 2 sở của thành phố. Sao bây giơ tôi vẫn nghèo vây. Đói vậy. Nên thấy chán. Tôi nhiêu bạn, nhung bạn chia sẻ đuoc thì ko có.
    - Tôi và nguoi yêu của tôi yêu nhau cũng gọi là lâu rồi.Nguoi yêu tôi, tính cả mụ còn hơn tôi 1 tuổi.Chúng tôi đã có dự định cuoi vào tháng 2 âm lich hoặc tháng 8 năm nay. Hai gia đình đã đi lại rồi.Thoi gian lúc nào cuới là do tôi định đuợc. Cách đây mấy tháng tôi có cãi nhau voi nguoi yêu của tôi. KHi đo tôi đã chán.
    Đúng lúc này toi tình cờ quen một nguoi bạn khi tôi day học. Nguoi bạn này có gia đinh rồi, có con gái đuoc 3 tuổi.Và đang công tác ở Hải phòng.Nguoi nay cung biet toi sap lạp gia dinh.Lúc đầu ko có gi đáng nói.Sau vài lần nói chuyện, tự dưng tôi thấy cảm mến nguoi đó, quan tâm tới nguoi đó. Rôi dần dần chuyển thành tình yêu lớn quá. Nguoi bạn gái đó cung có dần có tình cảm với tôi. Chúng tôi đã luôn nói về nhau, luôn nói yêu nhau. Cùng nghĩ về nhau voi tình cảm nồng cháy nhát.Tất nhiên là nói qua điện thoai và YM. Tôi luôn mong điều tốt đẹp nhất cho nguoi đó. NGuoi đó đã hi sinh cho tôi rất nhiều cả về tình cảm và vật chất. Đã giúp đơ tôi rất nhiều trong thoi gian qua.Chúng tôi đã quá yêu nhau. Quá nghĩ về nhau. Điều đó thúc giục tôi đi Hải phong gạp nguoi đó vào ngày thu bẩy tuần truóc.. VÀ lần đó chúng tôi đi choi, uông nuóc vơi nhau, và tôi đã ôm, hôn nguoi đó.Tôi rất hạnh phuc khi o ben nguoi đo.Một cảm giac mà tôi chua bao gio có duoc tu nguoi yêu tôi.
    Thuc su đến lúc này đây, ngồi viêt thế này, tôi rất yêu nguoi đó. Luôn nhơ về nguoi đó. Thầm mong nguoi đó ở bên cạnh thôi,ko muốn ai khác. Kể cả vợ sắp cuói của mình.
    Nhung sau lần gặp đó, Đúng vào hôm sau, giua lúc gia đình tôi gặp chyên buồn, bố tôi vào viện, tôi cần nguoi để chia sẻ thì nguoi bạn ấy tu dung ko nói gi nua.Nguoi đó sợ gặp tôi, run vì tôi. Tôi còn nho, khi ra về Hải phong, nguoi đó vẫn quyên luyên tôi. Khi về Hà nôi, đi xe buyt nguoi đó vẫn goi cho tôi. Nhung một tùan nay rồi, tôi ko nhân duoc tin gi tu nguoi đó. Khong đuoc nghe nguoi do nói. Ngoài môt viêc tôi biet rằng nguoi đó đã rất hối hận, và buồn vì đã trót đi choi voi tôi.Tôi đã goi dien, nhăn tin qua ĐT va YM, đã viêt thu tay rất nhiều cho nguoi đó. Nhung vẫn ko nhân duoc tin gi ca. Khi nguoi đó nghe điện thoai thì rất cáu gắt với tôi.Rồi cúp máy.Toi chẳng hiểu gì cả.
    Tôi còn nguoi vợ sắp cuơi của mình, tôi đã quay về đó, với một dieu mong duoc vui vẻ hon.Toi thúc giuc bố mẹ cho cuới. và 25/5 này là ăn hỏi rồi. Nhung bay gio tôi nhận thấy tôi ko thể thiểu nguoi đó đuoc rồi. Tôi vô tình quá yêu nguoi đó, mà để rơi mất tình cảm của mình vơi nguoi yêu tôi.
    Tình cảm ơi sao đùa bỡn với toi nhu vậy. Mọi nguoi ơi tôi phải làm gì đây. Làm gì để nguoi đó ko buòn nữa, để nguoi đó nghe tôi nói chuyện một lần thoi cũng đuoc. Làm gì để đuoc nhu xua.Tôi phải lam gì vơi nguoi vợ tuong lai của tôi, nguoi đó rất yêu tôi. Còn tình cảm của tôi lai đang thế này đấy. Sắp cuới rồi, mọi nguoi ơi. Tôi ko thể ko cuoi. Vì tu xua toi nay nguoi đó qua tốt vơi tôi.Tôi bế tắc quá.
  2. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mất dạy. Sorry chú, hãy thử đặt tình huống mình là người vợ sắp cưới, biết thằng chồng tương nai đối xử với mình thế thì có ba đầu sáu cơn lên không? Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ suy cho đúng, cho phải lẽ, đừng vì ích kỷ cá nhân mà phá vỡ những nguyên tắc đã được chính mình lập nên bấy lâu nay.
    Hãy soi gương hàng ngày và tự hỏi: Nếu con vợ sắp cưới của mình nó cũng hành xử như thế, mình có còn nhe răng ra trước gương mà cười te tẩy mỗi sáng thế này không? Hay mình cũng phát điên.
    Yêu không ai cấm, nhưng đã lói ở trên rồi, đừng tạo nên bi kịch để không chỉ làm đau 1 người, đau rất nhiều người đấy.
    Nên thôi, chấm dứt suy nghĩ viển vông của tuổi 27, 28 đi.
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nói rõ tình trạng gia đình của "người đó", nhưng tôi đoán rằng "người đó" hiện vẫn đang chung sống với chồng. Có thể vì gia đình họ nảy sinh mâu thuẫn, "người đó" cần người chia sẻ tâm sự (cũng giống như bạn khi nảy sinh mâu thuẫn và chán nản với người yêu bạn vậy)... thế nên nhất thời cũng nảy sinh tình cảm với bạn. Sự hoà hợp dẫn đến chuyện trao nhau những lời nói yêu thương cũng là điều dễ hiểu. Và có thể đó là tình cảm nhất thời phát sinh từ phía cô ấy.
    Sau lần gặp bạn, sau những hành động của bạn, một phút nhìn lại, có lẽ "người đó" thấy có lỗi với chồng, với gia đình nhỏ bé của cô ấy. Dù gì thì như thế cũng đã bị coi là... ngoại tình rồi (ngoại tình trong tâm tưởng). Một người phụ nữ chân chính sẽ biết nhìn lại... biết hy sinh điều gì để vun đắp cho những gì họ đang có, cho hạnh phúc mà họ đã từng trải nghiệm. Có thể "người đó" cũng là người như thế nên buộc lòng fải có thái độ gay gắt với bạn, chịu hy sinh tình cảm mới với bạn để trở về với gia đình, vun đắp và xây dựng cho tổ ấm thêm hạnh phúc.
    Còn về phía bạn. Tôi thấy thương cho người yêu của bạn. Cô ấy đã bị coi là nhân vật của câu nói "có mới nới cũ" trong tình huống của bạn.
    Đối với bạn, người phụ nữ đã có gia đình kia là một sự mới lạ. Mà ở đời có ai không thích khám phá sự mới lạ đâu. Nên bạn cứ bị cuốn theo. Hơn nữa, người đời ai cũng ước có được cái mà mình chưa có... thế nên bạn mới nghĩ rằng "tôi nhận thấy tôi ko thể thiểu nguoi đó đuoc rồi". Có thật sẽ mãi mãi là như thế không? Mà giả sử là thật thế, vậy bạn muốn xé tan một gia đình (có thể là đang yên ấm) để giành lại cái -không -phải-của-mình à?
    Bạn nên biết hy sinh điều gì, đấu tranh vì điều gì chứ?
    Tôi thấy tội cho người yêu của bạn. Sắp đến ngày ăn hỏi rồi mà ko biết mình đã bị người yêu hắt hủi như thế. Nếu chưa thực sự sẵn sàng cho đám cưới thì nên đề nghị hoãn cho đến khi nào tư tưởng bạn thật thông suốt rồi quyết định tiếp. Đừng nên để cuộc sống sau hôn nhân rơi vào cảnh "đồng sàng dị mộng" bạn ạ. Khổ cho cả 2, mà người phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi hơn cả.
    Ngày xưa bạn yêu người yêu của bạn vì điều gì? Sao không lục lại trí nhớ mà nhìn cô ấy bằng những ưu điểm của cô ấy? Bạn cứ bới lên những khuyết điểm con con của cô ấy lên mà làm gì?
    Tôi nói hơi nhiều nhưng mong rằng bạn vẫn hiểu ra được vấn đề.
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Sao anh 27 tuổi rồi mà ko có sự bất kì sự chín chắn nào nhỉ ? Chính điêù này đã lôi anh đi từ hết sai lầm nay sang sai lầm khác. Anh đã ngang nhiên phá vỡ hạnh phúc của mình, phản bội vợ chưa cưới rồi đấy. Có thể anh quá quen thuộc với vợ chưa cưới hiện nay nên khi gặp một người phụ nữ khác, anh cảm thấy có nhiều điều mới mẻ hơn và anh đã bị hấp dẫn bởi điều đó. Nhưng 1 người phụ nữ đã có chồng và con 3 tuổi rồi mà vẫn cư xử như vậy liệu có đáng đê anh phải như thế ko ? Vậy mà anh vẫn ảo tưởng :
    "Mọi nguoi ơi tôi phải làm gì đây. Làm gì để nguoi đó ko buòn nữa, để nguoi đó nghe tôi nói chuyện một lần thoi cũng đuoc."?????
    Còn chị ý chắc chắn sau lần gặp với anh cũng đã ân hận và day dứt nên muốn làm như vậy để quên anh đi thôi. Anh đừng cố tự hỏi tại sao và nên làm gì cả nữa. Tốt nhất anh nên suy nghĩ lại tình cảm của mình với vợ sắp cưới đi, đừng làm chị ý khổ thêm nữa Còn nếu anh cưới chỉ vì chị ý tốt với anh hay vì yêu nhau lâu quá, hay cái mà anh gọi là " ko thể ko cưới ý" mà thì đúng là chạ còn gì để nói về cái kiểu đàn ông như anh. Ai lấy anh chắc cũng khổ, sau nay ai biết anh còn gặp những ai và bao nhiêu lần " chúng tôi quá yêu nhau" nhỉ ?
  5. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thật sự nếu anh là người đàn ông hiện đại, có suy nghĩ hiện đại, thì chuyện của anh có thế nào, anh cũng tự biết cách giải quyết.
    Ngày nay, khi xu hướng tự do chọn lựa, tự do sống, người ta đã trở nên ích kỷ hơn thì phải. Và tình yêu thì trở thành một thứ trò chơi đơn giản, thích thì yêu, không thích thì giải tán. Bảo sao, tôi có người bạn cũng là đàn ông, nhưng anh ta hiếm khi nói lời "Anh yêu em" với bạn gái, không phải là anh ta không lãng mạn, không biết nói yêu. Mà như anh ta tâm sự, tình yêu phải là một đìêu gì đó đáng được trân trọng, giàu cảm xúc, không thể hời hợt. Cho nên để nói được 3 tiếng I LOVE U, với những người có tự trọng, có suy nghĩ chín chắn thật không đơn giản.
    Tôi đã gặp rất nhiều người hiện nay, coi tình yêu và hiểu tình yêu một cách quá đơn giản, và cũng quá xem nhẹ chữ yêu. ĐÚng hơn là chữ cặp kè, thích, phải lòng mây gió, có mới nới cũ, tự do hoá quá cao, lúc nào cũng nghĩ cái tôi của mình là số một. Rốt cuộc những người đó thường tự dựng lên tấm bi kịch cho chính mình và lầm tưởng số phận sắp đặt họ như thế, họ khổ như thế. Sai bét. Cái chính vẫn là do bản thân mỗi người mà thôi.
    Lại nữa. Anh chàng này 27 tuổi, cái tuổi mà cách đây chục năm thôi, là những thanh niên cực kỳ chững chạc và biết suy nghĩ chín chắn. ANh chàng của câu chuyêẹ giống như bao giới thanh niên bây giờ, luôn nhìn ngắn.............NGẮN thật sự. Điều đó thể hiện qua việc rũ bỏ cái mình đang có để hướng theo cái người khác có.
    ANh liệu yêu cô bạn kia đến đâu, khi ngta đã có gia đình??? Anh chỉ nghĩ về hạnh phúc của anh, mà không hiểu hạnh phúc của chồng người ta, ??? Được, cứ coi là cô ấy kô hạnh phúc với chồng con cô ấy đi. Vậy đời sống của 2 người đến với nhau thế nào? Liệu sau này anh có đảm bảo anh yêu và anh mang đựoc hạnh phúc thực sự cho cô ấy, khi mà điều đó đã không được thể hiêẹ ngay từ bây giờ khi anh không theo nổi tình yêu mình đang có??? Sự ngu dốt, sự ích kỷ là điều đáng trách nhất ở anh.
    KHi đã không làm được cái điều mình đang có, thì chớ nên nghĩ sẽ làm được với đối tượng khác. Sai lầm.
  6. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Qủa thật trong cuộc sống khi mà con người ta đã quá quen thuộc thì rất dễ xao lòng trước một điều mới lạ.
    Liệu tình yêu của bạn đối với cô gái kia đã là một tình yêu thực sự. Hay đó vẫn chỉ là một cái cột mốc trong hành trình tìm kiếm cái gọi là tình yêu đích thực. Hiện nay mình nghĩ bạn nên suy nghĩ tự quyết định cho chính bản thân mình. xem xét lại tinh yêu của mình và cả cái đám cưới sắp đc diễn ra.
    Hiện tại bạn còn đang có đc sự lựa chọn nếu sau này bạn đã có gia đình và lại rơi vào trường hợp này liệu bạn sẽ lựa chọn ra sao? có hay không????

Chia sẻ trang này