1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp mình với nhé....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi neukemduyenvophan, 04/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neukemduyenvophan

    neukemduyenvophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình mới chia tay với người yêu,,mình là người có lỗi..trc Sn cố ấy mình bận đi làm mà ko nói cho cô ấy biêt..cũng ko quan tâm cô ấy ntn..hum Sn mình cũng có tặng qà và đi mua bánh SN với cô ấy..tối hum đó mình cũng ko xuống mà có những lời làm cô ấy buồn và khóc..hum sau mình nc với cô ấy thì thấy cô ấy khác nhiều lắm..thế là cãi nhau..rồi mình cũng nóng cũng bực thế là mình nói lời chia tay..nhưng sau 1h suy nghĩ mình đã nt xin lỗi cô ấy nhưng cô ấy ko chịu..từ hum sau hum nào mình cũng xl năn nỉ cô ấy tha thứ cho mình nhưng mà cô ấy vẫn lanh lùng ko đồng ý..10 ngày rồi mình như ở dưới địa ngục..mình đã làm tất cả những gì có thể rồi nhưng cô ấy vẫn cứng như vậy..hic...giờ mình chẳng biết phải làm sao nữa..nhiều lúc buồn và tuyệt vọng lắm..cô ấy nói rằng quá đau vì mình và ko muốn đau thêm nữa..cô ấy cũng nói rằng tc thì chưa hết nhưng chẳng còn đc bao nhiêu..giờ mình phải làm gì đây..mọi người cho mình lời khuyên với
  2. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Sai lầm lớn nhất của chú là Xin lỗi quá nhiều!
  3. toiyeudulich

    toiyeudulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hix, nếu hai người quen lâu rồi, chắc hẳn có nhiều kỉ niệm và cũng có quan hệ với nhiều người trong gia đình. A cần cho cô ấy nhìn thấy lại những tình cảm trân quý giữa hai người mà quên đi những cái tật xấu của anh, hiện giờ cô ấy đang bị ám ảnh bởi những gì ko tốt từ anh nên mới như vậy. Và riêng mình anh cũng cần phải thay đổi thật sự để cô ấy cảm thấy anh ko đến nỗi tệ hại như cô ấy nghĩ...
  4. meoden254

    meoden254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc này bạn có nói gì cũng vô nghĩa thôi. Tốt nhất bạn cứ im lặng 1 thời gian cho cô ấy bĩnh tĩnh suy nghĩ. Bạn không nên xin lỗi rồi nài nỉ làm gì nữa. Để lấy lại niềm tin ở cô ấy bạn nên thể hiện bằng hành động. Nếu thật sự cô ấy vẫn yêu và tin tưởng bạn thì cô ấy sẽ quay lại với bạn.
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chú cứ yên tâm là khi chú chưa chùm chăn với gái khác thì trên tình yêu của gái với chú sẽ không bao giờ chấm dứt. Trừ phi gái đã hết yêu nhăm nhe cho chú out từ trước đó, và thấy cơ hội này thừa nước đục thả câu, "Mượn gió bẻ măng" để đưa chú về với xã hội những người độc thân
    Cái việc đó là sai xót.. nó không phải là một sai lầm nguy cấp như việc báo cháy.. nhưng nếu như việc vô tâm thế này thường xuyên xảy ra,nó ăn sâu nếp sống của chú.... Thì nó được phân loại vào sai lầm nghiêm trọng về bản chất, Chú thuộc cái loại vô tâm. Lỗi đấy là lỗi cũng rất nghiêm trọng, đối với một cơ số phụ nữ, họ sẽ xếp vào nguy cơ giải tán tình yêu... có lẽ mái của chú thuộc tập hợp này
    phụ nữ cho dù xinh đẹp hay giỏi giang đến đâu đi nữa. họ cũng thèm thuồng một sự quan tâm, một bờ vai để tựa... thế nên chú nên gắng hiểu gái và quan tâm tới gái hơn nữa, dù sao thì làm người yêu hạnh phúc cũng là niềm hạnh phúc của chúng ta
    Trước mắt, thì cái đỏ 1 chú hằng ngày chú chỉ dành 10 phút(Không nhiều hơn), cơm bê nước rót cho em í một thời gian, coi như là thiện ý làm lành. Không nhiều hơn, thời gian còn lại thì đi xông hơi mát xa...
    Cái đỏ 2 chú nên chú ý, dù gái thế nào csống vẫn luôn là thiên đàng, còn nếu chú nghĩ là địa ngục, không khéo lại ôm nhau vào mồ cả lũ!
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Việc cần làm bây giờ là...xin lỗi tiếp! Nhưng xin lỗi theo cách khác.

    10 ngày qua bạn đã thực hiện rất tốt việc lái phi thuyền đưa gái lên những tầng cảm xúc cao nhất (càng xin lỗi thì tự nhiên lại càng thấy ấm ức tức tưởi, nhưng đến cao trào thì bắt đầu chu kỳ nguôi ngoai dần). Giờ là lúc thả cho gái rơi tự do.

    Bạn hãy
    "xin lỗi em về tất cả!" bằng 1 giọng nói chân thành, bằng thái độ tiếc nuối nhưng với một vẻ mặt bình thản và lạnh lùng nhất.

    Tối nay làm luôn đi. Khi nào thành công lên đây chia vui với anh em nhé!
  7. neukemduyenvophan

    neukemduyenvophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    mình nói thêm là cô ấy có rất nhiều người theo đuổi..cô ấy ko muốn gặp mình.có 1 lần mình đứng đợi cô ấy thì cô ấy gọi 1 đưa bạn lai cô ấy đi và nói rằng đó là người yêu cô ấy.mình có tìm mọi cách gì đi nữa để gặp cô ấy thì cô ấy cũng ko đồng ý..kể cả việc đứng trc cổng hàng tiếng đồng hồ vẫn ko ra...mình đang cố gắng ko nc với cô ấy nữa để cô ấy nguôi ngoai..và mình cũng đang cố gắng thay đổi bản thân trong 1 tháng để đúng ngày SN mình cô ấy có thể tha thứ cho mình..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú cứ yên tâm là khi chú chưa chùm chăn với gái khác thì trên tình yêu của gái với chú sẽ không bao giờ chấm dứt. Trừ phi gái đã hết yêu nhăm nhe cho chú out từ trước đó, và thấy cơ hội này thừa nước đục thả câu, "Mượn gió bẻ măng" để đưa chú về với xã hội những người độc thân
    Trích:
    Tình hình là mình mới chia tay với người yêu,,mình là người có lỗi..trc Sn cố ấy mình bận đi làm mà ko nói cho cô ấy biêt..cũng ko quan tâm cô ấy ntn..hum Sn mình cũng có tặng qà và đi mua bánh SN với cô ấy..tối hum đó mình cũng ko xuống mà có những lời làm cô ấy buồn và khóc..hum sau mình nc với cô ấy thì thấy cô ấy khác nhiều lắm..thế là cãi nhau..rồi mình cũng nóng cũng bực thế là mình nói lời chia tay..nhưng sau 1h suy nghĩ mình đã nt xin lỗi cô ấy nhưng cô ấy ko chịu..từ hum sau hum nào mình cũng xl năn nỉ cô ấy tha thứ cho mình nhưng mà cô ấy vẫn lanh lùng ko đồng ý..10 ngày rồi mình như ở dưới địa ngục..mình đã làm tất cả những gì có thể rồi nhưng cô ấy vẫn cứng như vậy..hic...giờ mình chẳng biết phải làm sao nữa..nhiều lúc buồn và tuyệt vọng lắm..cô ấy nói rằng quá đau vì mình và ko muốn đau thêm nữa..cô ấy cũng nói rằng tc thì chưa hết nhưng chẳng còn đc bao nhiêu..giờ mình phải làm gì đây..mọi người cho mình lời khuyên với
    Cái việc đó là sai xót.. nó không phải là một sai lầm nguy cấp như việc báo cháy.. nhưng nếu như việc vô tâm thế này thường xuyên xảy ra,nó ăn sâu nếp sống của chú.... Thì nó được phân loại vào sai lầm nghiêm trọng về bản chất, Chú thuộc cái loại vô tâm. Lỗi đấy là lỗi cũng rất nghiêm trọng, đối với một cơ số phụ nữ, họ sẽ xếp vào nguy cơ giải tán tình yêu... có lẽ mái của chú thuộc tập hợp này
    phụ nữ cho dù xinh đẹp hay giỏi giang đến đâu đi nữa. họ cũng thèm thuồng một sự quan tâm, một bờ vai để tựa... thế nên chú nên gắng hiểu gái và quan tâm tới gái hơn nữa, dù sao thì làm người yêu hạnh phúc cũng là niềm hạnh phúc của chúng ta
    Trước mắt, thì cái đỏ 1 chú hằng ngày chú chỉ dành 10 phút(Không nhiều hơn), cơm bê nước rót cho em í một thời gian, coi như là thiện ý làm lành. Không nhiều hơn, thời gian còn lại thì đi xông hơi mát xa...
    Cái đỏ 2 chú nên chú ý, dù gái thế nào csống vẫn luôn là thiên đàng, còn n


    e xin lỗi a..e chỉ vô tâm đúng lần này..bt e vẫn nc tc với cô ấy..e biết giờ cô ấy vẫn còn tc cho e.nhưng điều cô ấy đang nghĩ là cô ấy sợ sẽ phải đau thêm lần nữa.
    trong khi e đang đau khổ tuyệt vọng thì e thấy cô ấy vẫn bt..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cô ấy giờ chẳng còn nc với e ấy chứ..gặp thì như lên trời...e đã thử rồi..xin lỗi cô ấy ngọt ngào hết sức nhưng nhận đc là 1 bộ mặt lạnh tanh và câu nói"ko..a về đi..ko thì đừng trách e vô tình" Chỉ có vậy mà thôi
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có 2 trường hợp:

    1/ Cô gái còn tình cảm nhưng quá bức xúc với chủ topic nên đang giận dỗi. Nếu chủ topic xin lỗi trúng ý cô này (mỗi cô thích một thứ khác nhau!) thì hai ng sẽ nối lại với nhau.

    2/ Dù nỗi bức xúc nhỏ nhưng cô gái đã cạn tình cảm với chủ topic (có thể là do nhiều lần chủ topic xem nhẹ cảm xúc của cô này như vụ sinh nhật vừa qua) thì chủ topic có làm gì đi nữa thì cô gái cũng khôn ngoan mà từ bỏ mqh này.

    Chủ topic quen cô kia đã đủ để hiểu tính nết, suy nghĩ, cảm xúc của cô kia để xác định xem mình đang rơi vào trường hợp 1 hay 2 chưa?
  9. neukemduyenvophan

    neukemduyenvophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ko thể biết đc nữa..thấy cô ấy cương quyết lắm..cũng có nhiều lần giận vô cớ cũng có nhiều lần gen tuông..nhưng cô ấy cũng làm mình thất vọng nhiều lắm.mình đều bỏ qua..giờ ai khuyên cô ấy cũng ko chịu...............chắc là trường hợp thứ 2 rồi
    nhưng cô ấy vẫn âm thầm dõi theo mình.
  10. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi cuối: chú đã have *** với gái lần nào chưa? (đề nghị trả lời thật).

Chia sẻ trang này