1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp mình với nhé....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi neukemduyenvophan, 04/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neukemduyenvophan

    neukemduyenvophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    nhiều lắm rồi..rủ đi là đi ngay.
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    1 Ca dễ xử lý như thế này mà sao Hội đồng tư vấn lại làm rối hết cả lên thế nhỉ.

    Rất đơn giản, chú em chỉ cần im hơi lặng tiếng trong 3 ngày. Đến ngày thứ 4 thì tầm 4,5h chiều nhấc máy alo : (nếu có thể bố trí nhạc nền cho cuộc nói chuyện là bài "Với anh, em vẫn là cô bé" thì càng hay =>> http://mp3.zing.vn/bai-hat/Voi-Anh-Em-Van-La-Co-Be-Ho-Quynh-Huong/ZWZ967D0.html )

    GÀ : Anh Gà đây. Anh biết những ngày qua em không cảm thấy dễ chịu chút nào. Anh cũng vậy, thực sự khá là mệt mỏi.... (nghỉ 3 giây) ... Anh đã suy nghĩ rất nhiều, về em, về anh và về bao chuyện lâu nay. Anh không phải là người hoàn hảo nhưng anh biết cách để hoàn thiện bản thân mình. Cũng như buổi tối hôm nay, nó sẽ hoàn hảo hơn nếu có một ai đó đi ăn tối cùng anh. Em đồng ý giúp anh nhé. Tầm 6h anh sẽ gọi lại. =>> Bấm kết thúc cuộc gọi và tắt máy trong 30 phút.

    Sau đó nhắn lại : Máy anh hết pin. Khi nào tới anh sẽ alo.

    Tuyệt đối không hỏi CÁO bằng những câu như :Em rảnh không, đi chơi với anh hoặc Em có bận gì không, đi ăn tối cùng anh cho vui.

    Ăn tối xong thì có thể đi mua cái này cái nọ, xem phim. Tuyệt đối không đề cập chuyện cũ, không xin lỗi. Càng xin lỗi thì tội chú càng lớn, CÁO càng giận lâu.
  3. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Việc gái nói dứt khóat chia đôi lối về chỉ sau một buổi Sn,mấy câu nói khó nghe khi mqh đã lâu dài thì đó ko phải là hành động bộc phát,xốc nổi (trừ gái quá teen,dở hơi). Mà đó là hệ quả của suốt một giai đoạn,quá trình với Thù trong: gái và chú thường xuyên bất đồng,xích mích,mâu thuẫn,thiếu quan tâm... Và Giặc ngoài: sự tấn công của lực lượng trai hám gái đẹp.
    Bây giờ gái đang như con nhím xù lông,làm mình làm mẩy,cái tôi trong gái cao chất ngất,gái đang giận quên khôn mà chú đi làm mấy việc: xin lỗi,năn nỉ,xin 1 cơ hội hay hẹn gặp để nói rõ mọi chuyện hay dứt khoát thì đều Phản tác dụng,sẽ chỉ đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt,bế tắc,gái phủi tay ko thương tiếc.
    Cách giữ là hãy tỏ ra Ko cần,hãy chứng minh rằng có gái thì đời chú thêm gia vị Nhưng mất gái,chú vẫn sống phà phà. Nếu gái còn yêu,còn cần chú,nó sẽ tự về. Bởi vì níu kéo kiểu xin xỏ thì dù gái có quay về với chú lần này,nó cũng ko còn Tôn trọng,như vậy có đáng ko?một khi ko còn yêu,ko cần nữa thì có cả ngàn lý do Và cứ cho gái chịu về thì sẽ giữ được bao lâu rồi lại tái phát?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà chú với gái bao nhiêu Tuổi rồi?
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    nó chán chú lắm rồi nên với chỉ một xích mích nhỏ cũng là lí do để nó giẫy hàng thôi.nếu còn tình cảm thì mấy việc lặt vặt kia chỉ là chuyện nhỏ gái chỉ giận chú mấy hôm là cùng.
    sai lầm của chú là lao vào xin lỗi chỉ làm mất đi hình ảnh của thằng đàn ông trong mắt nó.
    cố gắng đừng mắc mấy cái sai lầm kia nữa thì sau này còn cơ hội ăn lại. nếu không thì chú tự cắt đường lui của mình đấy.
    Vụ này khả năng tạch cao lắm, chú cứ xác định đi là vừa.
    anh biết chú đang rất buồn nhưng có lẽ nên tự kiềm chế bản thân thôi.
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
  6. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1


    Trình chú ba xu ko đáng để anh phải suy nghĩ,ko viết được gì cho ra hồn thì lượn đi cho rảnh nợ.
    À nhưng biết hoàn cảnh chú đang tự kỷ vì bị "thần tượng" Phũ ko thương tiếc nên anh châm chước. ;))
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ha ha! Có vẻ như chỉ số IQ của bạn hiền chưa đủ để hiểu thế nào là "Xin lỗi về tất cả" nhỉ?
    Thực sự là anh hơi ngạc nhiên với phát hiện này dù trước đây cũng chưa bao giờ đánh giá cao "bạn hiền và những người bạn"
    [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À quên, tiện đây anh nhắc nhở "Gs Đau và những người bạn". Hờn dỗi gì với anh thì hờn dỗi, làm gì với anh thì làm, nhưng tuyệt đối không được đả động đến thần tượng của anh, anh không để yên đâu. Nhớ nhé! [r24)]
  8. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chú đã cất công đi đọc từng comment của anh và đánh giá,phân tích. Còn anh thì chưa bao giờ đọc cũng như ko quan tâm chú 2 viết những gì. Bởi vì anh biết phân biệt sành sứ với đất nung,anh cũng biết chú 2 mồm to óc quả nho lại có tính đàn bà.
    Thôi chú tự kỷ tiếp đi!
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Không đến nỗi thế đâu. Chỉ liếc thấy cái nào có mùi " Thế chú đã xxx với gái chưa?" thì đọc thôi. Nói chuyện với Gs Đau quả là thú vị! =))
  10. neukemduyenvophan

    neukemduyenvophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tình hình là e đã làm lơ đi vài buổi..ko nt gọi điên gì cả..và cuối cùng là bên đó đã phải chủ động nt liên lạc cho e..nhưng các bác biết ko..giờ đây nó bảo là cho nó thời gian để xác định lên tc của nó dành cho e.nó bảo là e chờ nó phải ko..vậy thì chờ nó xd lại tc đã..dạo này nó nt với e thì cười suốt..nhưng e rủ đi chơi thì lai kêu bận rồi đi chơi với ai ko biết..giờ chắc e lại lơ đi vài ngày,,kệ con mẹ nó..trẻ con bố ai mà hiểu nổi với nó..chán..nhiều lúc nằm nghĩ mà chẳng thể hiểu nổi..các bác quân sư giúp e ca này nhé
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    e sn 90..còn nó 92.bác phán đúng quá..e có tính đa nghi nên 1 thời gian dài cũng gen bóng gen gió.trai theo nó tán tỉnh nó thì cũng nhiều..nhà nó lại giàu..bố làm giám đốc nhà máy giấy việt trì
    e đã tỏ ra ko cần nó nữa rồi.thì nó lại bắt đầu xuống giọng nc ngọt nhạt với e..nó bảo rằng ko ai tốt với nó như e..nhưng hum nay rủ nó đi chơi thì nó lại ko đi mà bảo rằng ko đi được..nhưng lại đi chơi đâu đó với ai thì chẳng biết đc..giờ thấy ức chế nên kệ mịa nó tiếp..cá bơ luôn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    QUOTE=Hecurles;22657771|23:30|04/09/2012]Việc gái nói dứt khóat chia đôi lối về chỉ sau một buổi Sn,mấy câu nói khó nghe khi mqh đã lâu dài thì đó ko phải là hành động bộc phát,xốc nổi (trừ gái quá teen,dở hơi). Mà đó là hệ quả của suốt một giai đoạn,quá trình với Thù trong: gái và chú thường xuyên bất đồng,xích mích,mâu thuẫn,thiếu quan tâm... Và Giặc ngoài: sự tấn công của lực lượng trai hám gái đẹp.
    Bây giờ gái đang như con nhím xù lông,làm mình làm mẩy,cái tôi trong gái cao chất ngất,gái đang giận quên khôn mà chú đi làm mấy việc: xin lỗi,năn nỉ,xin 1 cơ hội hay hẹn gặp để nói rõ mọi chuyện hay dứt khoát thì đều Phản tác dụng,sẽ chỉ đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt,bế tắc,gái phủi tay ko thương tiếc.
    Cách giữ là hãy tỏ ra Ko cần,hãy chứng minh rằng có gái thì đời chú thêm gia vị Nhưng mất gái,chú vẫn sống phà phà. Nếu gái còn yêu,còn cần chú,nó sẽ tự về. Bởi vì níu kéo kiểu xin xỏ thì dù gái có quay về với chú lần này,nó cũng ko còn Tôn trọng,như vậy có đáng ko?một khi ko còn yêu,ko cần nữa thì có cả ngàn lý do Và cứ cho gái chịu về thì sẽ giữ được bao lâu rồi lại tái phát?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà chú với gái bao nhiêu Tuổi rồi?[/QUOTE]

    e sn 90..còn nó 92.bác phán đúng quá..e có tính đa nghi nên 1 thời gian dài cũng gen bóng gen gió.trai theo nó tán tỉnh nó thì cũng nhiều..nhà nó lại giàu..bố làm giám đốc nhà máy giấy việt trì
    e đã tỏ ra ko cần nó nữa rồi.thì nó lại bắt đầu xuống giọng nc ngọt nhạt với e..nó bảo rằng ko ai tốt với nó như e..nhưng hum nay rủ nó đi chơi thì nó lại ko đi mà bảo rằng ko đi được..nhưng lại đi chơi đâu đó với ai thì chẳng biết đc..giờ thấy ức chế nên kệ mịa nó tiếp..cá bơ luôn

Chia sẻ trang này