1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người giúp mình với nhé....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi neukemduyenvophan, 04/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neukemduyenvophan

    neukemduyenvophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tớ có hiểu..nhưng ko thể hết đc..cũng chẳng thể hiểu tại vì sao mà hơn chục ngày đã nhận lời yêu của thằng khác..chắc là cũng nc dấu diếm từ lâu rồi
    yêu gì nữa..khi lúc nào cũng bên nó lúc nào cũng chỉ xin lỗi vì đã tàn nhẫn và làm mình buồn.mình rủ đi chơi thì chẳng đi bảo là ko đi được rồi đùng 1 cái đi chơi với thằng kia
    tớ đã thay đổi đc rồi nhưng nó có chấp nhận đâu
    tóm lại là giờ kệ con mẹ nhà nó..**** cần nữa..xem có thằng nào yêu nó như mình ko hay **ẹ chỉ lợi dụng nhau
  2. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chú đang khóc đấy ak. tóm lại chú là t thất bại.

    bây giờ là hết cách. khóc xong đi tán e khác

    có e quynh trang ***xy kia.;))
  3. quynhtrang.sexy

    quynhtrang.sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu tự ái thì còn níu kéo làm gì? Bởi vì tớ thấy cậu vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm nên mới hiến kế cho cậu thôi. Cậu làm tớ tin là cậu còn yêu cô ấy thì cô ấy còn tin cậu yêu cô ấy gấp mấy lần tớ ý. Xác định cho dứt khoát rồi hãy hành động, Đoạt được cô ấy khi cô ấy có bồ khối anh còn làm được huống chi là cậu là người mà cô ấy từng có tình cảm. Hãy bắt đầu lại từ đầu đi. Đừng có mang tâm hồn đầy vết thương ấy đi tán gái. Chả gái nào thích cho nổi. Cậu gọi người mới của cô ấy là thằng ranh nghĩa là cậu hơi bị khinh địch đấy. Tớ ko cho là như vậy đâu. Và đừng cho là thằng kia chỉ lợi dụng cô gái của bạn. Bạn đánh giá người mà bạn yêu quá thấp luôn rồi đó.
    Tin mình đi - mình có góp ý hơi thẳng 1 tý cũng chỉ mong hp sẽ mỉm cười lại vs 2 người thôi
  4. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    anh cũng tin e

    thế e không tin a ak
  5. neukemduyenvophan

    neukemduyenvophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    uk...đúg.còn yêu nhiều lắm..và cô ấy cũng chưa hết yêu tớ..nhưng tớ giờ chẳng biết phải làm gì nữa..cô ấy dành tất cả thời gian cho người ta..mình thì chẳng có gì..vậy mình phải làm gì đây..bạn bảo mình phải làm gì chứ
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Anh ^:)^ lạy cô, cậu
    Nếu mới chỉ là đong đưa tán tỉnh nhau mà gái còn đang trong tình trạng lưỡng lự chưa biết chọn ai thì sẵn sàng "anh cho em thêm thời gian để em biết anh mới là người đáng yêu chứ ko phải thằng ôn con kia", nhưng đây lại khác, gái với thớt đang yêu nhau rồi giận nhau 10 ngày nó đi yêu thằng khác, đã thế giờ nó lại giở còn cái giọng tham lam "cả hai gà đều ngon, bỏ gà nào chị cũng tiếc, tạm thời chị chưa biết chọn gà nào, xếp hàng chờ chị chọn nhé". Nó thế mà chú vật vã tìm cách tán lại nó thì anh thật^:)^ Thôi, anh ngồi ngoài xem các cao thủ vào bầy cách cho chú cướp lại con bồ của mình từ tay thằng khác.
  7. neukemduyenvophan

    neukemduyenvophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    là sao hả a..e ko hiểu ý của a
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú mày như bò đội nón thế. Loại này chỉ có phang phập, chén chấm hết. Không yêu, không lấy làm vợ chấm hết. Cố mà ngồi đây xóc lọ làm gì cho xóc óc.
  9. quynhtrang.sexy

    quynhtrang.sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    @ neukemduyenvophan: cậu đã có lời giải đáp chưa, nếu chưa thử tham khảo ý kiến của tớ nhé ^_^

    theo tớ - ko phải ai cũng đã trưởng thành hết chín chắn hết để chúng ta chọn lựa. tình cảm xuất phát từ trái tim. yêu là ích kỉ là cho là nhận. nếu yêu mà ko đau ko khổ thì đau có gọi là tình yêu.
    Cậu là đàn ông dễ hơn con gái bọn tớ. Cậu có bôn ba tình trường gì gì đi nữa khi lấy vợ cũng vẫn hoành tráng như ai
    còn con gái chúng tớ thì phải lo giữ mình, để mất giá là mang tiếng để đời
    người ta bảo lấy đĩ về làm vợ ko ai lấy vợ về làm đĩ cả
    cô gái đó có ra sao đi nữa n là ng cậu yêu thì dù ai nói ngả nói nghiêng cậu vẫn cần hết sức tin tưởng và bảo vệ
    Dù có ng bảo cậu chỉ là con chó chạy theo cô ấy cậu có chịu đựng đc ko?
    Tớ chẳng đã nói rồi - đầu tiên là cậu xác định đi. Rồi cứ từ từ gỡ từng nút thắt
    Gỡ được 1 nút rồi lại gỡ tiếp. Cô gắng đừng để rối thêm. Quan trọng là cậu phải bình tĩnh
    Tớ chỉ chốt 1 câu nữa cho cậu an lòng. Có tình yêu mới gq đc vd. ko có thì cũng chịu thôi
    Và tớ nói rồi. tớ cảm nhận đc t/y của 2 bạn vẫn đang dành cho nhau.
    Chúc cậu tìm đc lời giải đáp
  10. neukemduyenvophan

    neukemduyenvophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    giờ ko liên lạc gì nữa rồi..tớ buông rồi

Chia sẻ trang này