1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noi_la_lam, 18/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noi_la_lam

    noi_la_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mọi người giúp mình với

    mình và anh ấy chia tay nhau đc nửa năm nay rồi, anh ấy là người đàn ông đầu tiên của mình, có 3 tháng hoàn toàn cắt đứt liên lạc, chỉ liên lạc lại đúng ngày Tết vừa rồi, mình sang nhà thăm anh ấy và rồi 2 đứa lại ...với nhau, sau đó anh ta xin lổi mình, và bảo với mình rằng đã có bạn gái khác... mình về rất đau,mình khóc rất nhiều vì nghĩ từ 1 người yêu chân chính mình tự nhiên trơ thành người tình 1 đêm...và còn đem đau đớn đến cho người con gái khác, đến sáng,anh ấy đi khỏi nhà, mình ở nhà anh ấy 1 mình,lục tung mọi thứ của anh ấy từ mail, im thư từ, hình ảnh và máy vi tính của anh ấy nhưng ko tìm thấy hình ảnh người con gái nào khác, nhưng mình vẩn cứ cố nghĩ anh ấy đã có người khác vì thật ra đã chia tay thì cần gì phải nói xạo với mình để làm gì.....
    khi về nhà, mình viết 1 cái blog thật buồn và tự trách bản thân thật nhiều, có 1 ngày anh ấy gọi mình trên yahô và nói với mình xin lổi vì ko thể đi cùng mìh suốt con đường đời nhưng sẽ luôn bên cạnh mình và sẽ ko bao giờ bỏ rơi mình dù bất cứ hòan cảnh nào...và anh ấy tự trách anh ấy nói là anh ấy tồi tệ rồi khi mình cũng tự trách mình, anh ấy mới nói mình là anh ấy thề với mình anh ấy ko hề có bạn gái, anh ấy chỉ nói thể để lừa dối mình.....mình nhge run người nhưng ko hỏi thêm gì anh ấy vì lúc ấy anh ấy xỉn
    lần thứ 2, ngày đó mình buồn, anh ấy sang an ủi, tụi mình lại...với nhau...khi anh ấy trở về ghi vớ vẩn trên statut là 1 người đi lệ tuôn nhòa, người ngồi lại tiếc nuối...
    lần thứ 3, mình bệnh, anh ấy sang nấu cháo cho mình ăn, rồi tối đó chúng mình lại..nhưng chưa kịp xảy ra anh ấy bảo với mình là xin lổi và ko thể tiếp tục làm tổn thương mình...anh ấy đưa mình về và cứ đứng đấy nhìn theo đến khi mình mất hút
    hôm nay, mình lại uống cà fê cùng anh ấy, tâm trạng mình đang stress, mình tâm sự thật nhiều bên anh ấy, cả khóc, anh ấy cũng nói là mình và anh ấy cứ lung tung thế này, ko bên nào dứt khóat, anh ấy đọc đc trên bài báo, và anh ấy nói là 2 chúng mình đang như là qua đường và ko có 1 tí trách nhiệm nào với chuyện ấy cả, anh ấy chỉ nói thế và ko hề đưa ra lối giải thóat nào cho cả 2, đến khi về, mình chỉ kịp nói với anh ấy, mình chưa bao giờ coi anh ấy là qua đường, với mình khi vui hay buồn thì anh ấy là người đầu tiên mà mình nghĩ đến, anh ấy đã nói câu nói rất đau lòng cho mình" nếu anh ấy ko còn ở đây nữa thì mình gặp ai,mình phải biết vượt qua nổi buồn 1 mình.."khi mình leo lên xe về, mình hôn vội vào gương mặt anh ấy, ko dám nhìn lại,nhưng rồi cũng ko thể cầm lòng,mình nhìn lại thì thấy anh ấy đứng đấy dõi theo mình
    mọi người giúp mình thế,mình đau quá, cứ lối sống tạm bợ thế này , mình muốn hỏi rõ anh ấy còn yêu mình ko, nhưng mình ko dám đối diện với sự thật vì mình sợ anh ấy sẽ bảo ko...và mình ko còn cơ hội gặp lại anh ấy...
    mình đọc trong tác phẩm nghiên cứu về đàn ông của watânbe thì nói là khi đàn ông chia tay thì người phụ nữ chớ nên vội buông tay và nên sửa chửa mình vì cơ hội người đàn ông quay lại là rất lớn...mình đang cố áp dụng điều này nhưng mình ko biết mình sẽ làm đc trong bao lâu nữa...mình có ý định hỏi thẳng anh ấy để tìm ra con đường đúng đắn cho mình nhưng mình sợ làm như thế như là ép thúc anh ấy vì mình luôn cho rằng anh ấy còn yêu thương mình và anh ấy cần thời gian để suy nghĩ, mọi người giúp mình với, mình nên làm thế nào mới đúng, mình thật sự nhớ và cần anh ấy rất nhiều, mình chưa bao giờ bỏ đi ý định muốn anh ấy quay về bên mình,
    mình cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc câu chuyện của mình nhé, mong nhận đc hồi âm từ mọi người
  2. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất tiếc pha?i nói với bạn la? cái ba?i báo bạn đọc dc la? sai bét. Ko nghe nha? văn nói láo, ko nghe nha? báo nói điêu bạn ạ.
    Khi đaf dứt áo ra đi nếu nó la? 1 thằng đa?n ông đúng nghifa thi? cơ hội nó quay đâ?u la? ít hơn 10% chứ ko hê? có khái niệm nhiê?u
    Tôi đaf nhi?n thấy nhiê?u sự quay lại trong thưc tế nhưng đê? ti?m ngươ?i gia?i quyết nhu câ?u + ti?m vui chứ tôi chưa bao giơ? nhi?n thấy 1 lâ?n quay lại đê? vun đắp ca?. Bọn tôi ko như con gái các bạn, ko sống với ký ức ma? sống với thực tại cufng như vượt qua va? thích nghi với mọi chuyện nhanh hơn các bạn ko chi? 1 - 2 lâ?n đâu.
    Quên nó đi ma? sống cho thanh tha?n. Việc bạn đang la?m chi? la? sự van xin ti?nh ca?m ko hơn ko kém va? trong ti?nh ca?m ko có chôf cho sự van xin. Nếu có thi? nó ban phát cho bạn 1 đêm, 1 cái hôn, 1 cái nắm tay va? 1 va?i cư? chi? dịu da?ng nó đâu mất gi?? Đô?i lại sau na?y nhi?n lại bạn thấy bạn mất danh dự, mất lý trí, mất mát thê? xác.
    Cuộc trao đô?i lợi 1 bê? như thế thi? tôi cufng sef ko bao giơ? tư? chối bạn hiê?u ý tôi chứ ? Bạn suy nghif nó co?n yêu bạn nhưng đó chi? la? suy nghif ko ai chứng thực ca? va? ko bao giơ? nên chạy theo 1 thứ như thế. Con gái các bạn co?n khô? nhiê?u vi? sống với nhưfng a?o tươ?ng kiê?u như thế na?y :)
    Đôi lơ?i góp ý chân tha?nh bạn nghe thi? tốt ko thi? thôi. Tôi ko có tâm lý áp đặt điê?u tôi nói la? đúng hay sai.
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 18/04/2010
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn quote nhà văn "Wantanabe", không biết truyện bạn đọc được của ông ta có phải là truyện "Gặp lại người xưa" hay không nữa.
    Nếu đúng là cái truyện này thì bạn xem lại xem, trong truyện này 2 người gặp lại nhau sau 20 năm, sau khi 2 người đã thay đổi nhiều. Tính tình cô gái từ bướng bỉnh trở thành ôn hoà, nhã nhặn. Hay cô ấy biết cách chăn gối và làm cho người đàn ông thoã mãn chứ không như thời trẻ nữa. Còn người đàn ông sau 20 năm ở với vợ thì tình cảm cũng không như lúc mới quen nữa. Thêm nữa là 2 người chia tay khi cả 2 đều còn yêu nhau.
    Trường hợp của bạn thì mình không biết như thế nào, nhưng nghe ra giông giống trường hợp của mình, nhưng mình dứt khoát hơn bạn rất nhiều và đặc biệt đã break up thì tuyệt đối không thể have *** được đâu. No break up ***. Bạn là phụ nữ, break-*** sẽ làm cho bạn tổn thương rất nhiều, trong khi đối với anh kia chuyện đó không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Vì *** có thể làm cho phụ nữ cảm thấy gắn bó hơn còn với đàn ông thì không đâu. Bạn nên nghĩ nhiều cho bạn đi.
    Mình nghĩ 6 tháng chưa đủ dài để 2 người có những thay đổi đáng kể về tính cách. Nhưng 6 tháng là đủ dài để tình cảm của người đàn ông phai nhạt đi nhiều. Chưa kể nếu anh ta có bạn gái mới, thì thời gian mới quen này sẽ là thời gian anh ấy nghĩ nhiều đến bạn gái anh ta, mà có thể do chưa have *** được với cô ấy nên anh ta còn have *** với bạn. Nên bạn quên đi. 2 người đến với nhau trở lại đi chăng nữa thì những mâu thuẫn cũ lại nảy sinh vì 2 người vẫn không thay đổi gì. Kết quả là lại chia tay tiếp thôi.
    Move on đi bạn.
  4. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với em , cậu này là cao thủ phang phịch rồi lại an ủi đấy em ah , cậu ấy đi tới z xong là đi luôn mất rồi.
    Chỉ là chơi bời linh tinh thôi , em tiếc làm gì
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    lần thứ 3, mình bệnh, anh ấy sang nấu cháo cho mình ăn, rồi tối đó chúng mình lại..nhưng chưa kịp xảy ra anh ấy bảo với mình là xin lổi và ko thể tiếp tục làm tổn thương mình...
    Câu này khiến cho mình có cảm giác anh ấy không phải là người quá tệ.
    Và mình cũng thấy là anh ấy có điều gì đó hết sức khó nói ra với bạn.
    Trước khi đi đến 1 nhận định nào đó, bạn chủ Topic phải hiểu rõ tình hình. Không thể nhận định bừa bãi, vô trách nhiệm được. Rõ ràng là bạn chưa hiểu anh ấy.
    Anh ấy có người bạn trai thân thiết nào không? Người đó có thể cho bạn nhiều thông tin hữu ích đấy.
  6. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Để làm anh ý quay về bên bạn thì việc đầu tiên bạn fải làm là tạo cho anh ấy cảm thấy " thèm " bạn
    Còn lại là các vịêc khác. Làm được cái đầu tiên thì mới có cơ hy vọng
  7. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    chuyện của 2 bạn mà cứ nhập nhằng thế này thì chỉ có bạn là khổ và thiệt thòi nhất , cái tác phẩm bạn đọc không chính xác đâu.
    Nói thật là anh ấy không yêu bạn đâu, chỉ mang đến cho bạn sự ngộ nhận thôi Mình nghĩ bạn nên nói chuyện đàng hoàng với anh kia,và hãy cố kìm nén cảm xúc của mình . Chúc vui
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên mình vừa nghe bài này, thấy khá hay, có đọan trích này:

    "Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu
    Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu
    Muôn nghìn trùng không chia cách
    đôi mình cùng yêu nhau mãi
    Với em vì tình yêu anh sẽ ?
    Chờ em xa vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy
    Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối
    Ngày chờ, đêm khóc mưa trong lòng giông tố
    Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn "
    Nếu anh bạn trai bạn còn yêu bạn thì anh ta quay lại với bạn rồi bạn. Đàn ông họ đã yêu thì họ sẽ tìm mọi cách để đến với bạn. Đằng bạn và anh ta ở gần nhau, vẫn có thể gặp nhau mà anh tỏ ra như vậy thì bạn đừng tiếc gì nữa. Tưởng tượng như bạn bị sâu răng, hay nặng hơn là bị đau ruột thừa, hay bị ung thư chẳng hạn. Làm phẫu thuật cắt bỏ ngay một lúc thì sẽ mất nhiều máu, sẽ đau đấy, nhưng cứ để như thế thì cứ đau âm ỷ hòai không hết bạn ạ.
    Cố gắn lên nha bạn. Nếu bạn ở Sài Gòn thì có khi mình mời bạn đi cà phê rồi.
  9. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Nếu đây là điều bạn muốn nhất thì bạn fải thật sự dũng cảm và quan trọng nhất fải khiến anh ta tôn trọng mình. Đã sai lầm lần 1, lần 2, lần 3... nhưng vẫn có thể sửa. Bạn hãy chấm dứt ngay việc anh ta muốn là bạn chiều. Anh ta gọi là bạn đến.
    Áp dụng " lý thuyết " của Wantanabe một cách khéo léo. Đúng là khi người con trai chia tay thì người con gái không nên đứng fắt dậy và bỏ đi luôn. Nhưng cũng khôg fải níu kéo kiểu ỉ ôi. Hãy cho anh ta thấy " tôi yêu anh, cần anh, muốn anh quay lại với tôi, nhưng tôi không luỵ vì anh ".
    Mình cũng hơi hơi đồng ý với bạn onami. Mình thấy bạn nên hiểu anh ý trước rồi hãy nghĩ đến việc túm lại.
  10. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì tốt nhất chủ top lên dừng lại chứ đừng nuối tiếc kỉ niệm xưa nữa.
    PS: Cái gì không thuộc về mình thì có cố gắng đến mấy nó cũng không thuộc về mình

Chia sẻ trang này