1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi nguoi gop y cho maygirl nhe!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi maygirl, 04/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maygirl

    maygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    May xin kể câu chuyện của mình, mong mọi người cho May lời khuyên nhé!

    M năm nay 23t, Anh ấy hơn M 8t. Chúng mình mới quen nhau khoảng gần 10 tháng. Anh là một người rất cá tính, đam mê công việc. M đã bắt đầu yêu anh vì sự hài hước, dí dỏm, vì ánh mắt trìu mến và giọng nói ấm áp của anh dành cho M. Mỗi ngày anh đều gọi đt cho May vào buổi tối để trò chuyện, anh luôn kể cho M nghe về công việc, về gia đình, về những mối quan hệ ngoài xã hội của anh. M rất vui vì điều đó. Nhưng càng lúc M càng nhận ra sự hời hợt và cả sự kiêu ngạo của anh đối với May. Nhà M rất xa chỗ làm, chỗ làm của M và anh rất gần nhau. Anh chưa bao giờ có ý đưa đón M cả. M có nhà người cô ở gần chỗ làm, và cũng gần nhà anh. Những hôm đi học về trễ M phải ở lại nhà cô. M biết công việc cuả anh rất bận rộn nhưng ko thể vì thế mà anh chưa 1 lần đưa đón M. Chỉ khi M ở lại nhà cô thì anh mới đến đón. Buồn nhất là 1 hôm cuối tuần, M ở nhà, anh kêu M lên nhà cô ở rồi đi chơi với anh. M nói M lười đi lắm, vì nhà xa và cả tuần đã đi nên mệt lắm, M kêu anh xuống chỗ M chơi. Anh vừa đùa vừa nói: "Xuống nhà em hả, vùng sâu vùng xa hả? Xuống dưới có gì đâu mà chơi em". Thế là thôi, M buồn lắm. M cũng nghĩ công việc của anh bận rộn lắm, nhà M cũng xa thật nên M không bắt anh phải đưa đón M thường xuyên nhưng chuyện đó quả thật làm em buồn lắm.
    Anh đã ngỏ ý muốn lấy M làm vợ, anh bảo anh biết khi sống với M anh sẽ thấy thoải mái trong tâm hồn. Anh cũng đã đưa M về nhà gặp bố mẹ anh, bố mẹ anh cũng tỏ ý thích M.
    Nhưng M vẫn không thấy được sự quan tâm của anh đối với M. Tuy là trò chuyện hằng ngày nhưng chủ yếu là anh kể về chuyện của anh thôi, anh ít quan tâm đến chuyện đi lại, chuyện học, chuyện làm của M. Hôm trước M có định đk học 1 chương trình bán du học, 1 năm hoc ở VN và 1 năm sau ở nước ngoài. Có hôm, M học buổi tối, M nhờ anh đến đón. Sau đó, M có hỏi anh có biết chương trình học của M thế nào ko. Anh trả lời là ko, và ko hỏi han chi hết, nên M cũng không muốn nói nữa. Và cách đây vài hôm, anh hỏi M về ct học đó. Sau khi biết M sẽ đi học 1 năm ở nước ngoài, anh hỏi thế M ko tính chuyện tương lai với anh à. Sau đó thì anh giận.
    Vài ngày sau, chúng mình gặp nhau để nói về chuyện đó. Anh nói nếu M đi học thì M sẽ mất anh đó.
    M biết khi quyết định học ct này mà không bàn với anh là M có lỗi nhưng vì M ghét anh ít quan tâm đến chuyện của M nên M ko nói. Nhưng trong đầu M cũng nghĩ, nếu tình cảm của M và anh sâu đậm thì như mong muốn của anh, năm sau M và anh có thể kết hôn và sau đó thì M mới đi học. Hoặc nếu không thì M cũng chỉ học 1 năm, anh có thể chờ M được.
    Anh nói cô bạn gái trước đây của anh chỉ đi học 6 tháng anh còn ko đồng ý. Anh nói thời gian 1 năm có nhiều chuyện xảy ra lắm, anh không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Rằng anh đã lớn tuổi, không còn cái tuổi chờ đợi nhau được... Rồi anh bảo M về suy nghĩ đi.

    M buồn lắm, M đi học cực lắm, đi làm ban ngày, buổi tối đi học, học đến 10g đêm, chương trình học vất vả lắm. Bây giờ anh không ủng hộ M nữa, M cảm thấy mệt mỏi quá. Không biết M có nên vì anh mà không đi học nữa, không cần phải cố gắng nữa.

    Thật sự M cũng không tin tưởng lắm vào tình yêu của anh. M có cảm giác như anh cần 1 người vợ hiền để ổn định cuộc sống, để lo cho anh, để sinh cho anh những đứa con. Và M là người như thế, M có thể đáp ứng được các yêu cầu đó nên anh đã chọn M chứ không hẳn là anh yêu M.
    Nếu M đi học thì có lẽ chuyện của M và anh sẽ kết thúc.
    Mấy ngày nay anh không liên lạc với M.

    Mọi người hãy góp chút ý kiến cho M nhé!
  2. Exx

    Exx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Định ko trả lời ,nhưng mà càng đọc càng thấy bực mình với tay người yêu này .............
    1 2 3 bắt đầu :
    Tớ nói thật với cậu giả sử cậu có lấy anh ta thì sau này cậu sẽ khổ nhiều đấy , ko có gì đáng sợ hơn sự hời hợt giữa 2 người yêu nhau và sau này là 2 vợ chồng ...
    Trong chuyện này có 1 cái hay là anh ta nói sẽ tính chuyện vợ chồng + Giới thiệu với bố mẹ , nhưng điều đó chẳng đảm bảo điều gì ?? Bằng chứng ư ? Tớ đảm bảo với cậu là trước đó anh ta cũng làm như vậy với bạn gái cũ rồi sau đó vẫn " Anh đường anh em đường em ".
    Như đã nói chuyện hời hợt của anh ta bạn là người hiểu rõ nhất , bạn có nghĩ là trong khi yêu bạn anh ta vẫn đang tìm kiếm một cái gì đó khác ko ?? Vì thực tế mà nói đã yêu nhau thì phải tập chung chăm sóc cho người yêu chứ ? Chả cần bạn phải bảo thì anh ấy đáng lẽ phải quan tâm đến bạn (dù là giả vờ đi nữa) , đằng này bạn bảo anh ấy còn chả thèm đến :D.
    Khi bạn tính đến chuyện đi học , ừ thì cứ cho là bạn có lỗi ko bàn với anh ấy trước đi , nhưng sao ?? Đáng lẽ ra phải thông cảm với bạn , hay ít ra là phân tích gì gì đó , đằng này anh ấy lại đưa ra minh chứng hùng hồn về người yêu trước như kiểu dọa bạn thế có coi được ko ?
    23 tuổi , phụ nữ hiện đại ở độ tuổi này còn trẻ , còn phấn đấu nhiều ...
    Nếu chỉ vì 1 người đàn ông như thế bạn sẽ mất đi nhiều thứ , và sau này bạn sẽ phải khổ nhiều đấy :D
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ối giời, cứ đi học đi thôi, còn chờ gì nữa nhể. Anh ấy yêu bạn thì anh ấy sẽ đợi bạn, bằng không thì bạn cũng sẽ tìm được người khác hiểu bạn hơn. Chớ vội vàng mà sau này hỏng việc bạn nhé.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đi du học thế nào cũng ... tình tan. Đồng chí kia già rồi, giờ chờ thêm 1 năm nữa thì bỏ bu, đấy là tâm lý mà những thằng mãi mãi tuổi 3 chục đều phải đối mặt. Tình yêu của người 3 chục nhiều khi nó thực tế trần trụi chứ không được mơ mộng như các em 22,23 đâu. Chuyện em đi học mà em không bàn với anh kia là em sai rồi. Có thể đối với em nó không có gì trầm trọng nhưng với thằng ba chục thì nó khác nhiều đấy.
  5. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thế là sao bác tdna? Có phải bác nói "tên ba chục" có yêu bạn gái maygirl nhưng bằng một tình yêu "trần trụi" ko lãng mạn? Tôi cũng ko rành lắm tâm lý của những "tên ba chục" nhưng tôi thấy cảm nhận của maygirl khá chính xác,anh chàng này chỉ cần ở maygirl một người vợ khi đến tuổi chứ ko phải là một người yêu thật sự.Nếu yêu thật sự anh ta đã chẳng hững hờ thiếu quan tâm như thế.
    @ maygirl :Bạn còn trẻ,hãy sống và phấn đấu vì bản thân mình chứ đừng bị giữ chân bởi một kẻ ích kỉ ,anh ta còn rất thiếu tôn trọng bạn khi nói "nếu M đi học thì M sẽ mất anh đó".Mất anh ta là một điều không đáng tiếc,chúc maygirl sáng suốt!
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Trên 3 chục là tớ nói tâm lý của những thằng trên 3 chục thôi, biết vậy mà thông cảm cho nhau hơn. Maygirl nếu yêu người cùng tuổi chắc sẽ nhận được nhiều đồng cảm hơn . Một anh bạn tớ ( cũng U30 ) vừa chia tay với 1 em sinh năm 1984 ( tức là cũng 22, 23 xong). Lý do chia tay công nhận cũng buồn cười vì trong lúc anh này đang trở nên lo toan hơn cho tương lai 1-2 năm tới thì cô gái kia vẫn quá nhí nhảnh yêu đời và cô không muốn nói nhiều quá đến những chuyện xa hơn.
    Còn tính cách của cu người yêu maygirl thì tớ nghĩ maygirl hiểu rõ, chứ đem lên đây tình cảnh đẽo cày giữa đường thiên hạ nói vu vơ chả chính xác đâu. Hê hê hê.
  7. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    xin loi ban nhe, nhung ma doc cho vang vang y, minh thay buc minh thay cho ban.
  8. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nghe chối nhỉ, em còn nghĩ ngợi ji, Anh ku này cần vợ thôi chứ nhìu hơn thì ko dám chắc.Thế nhé
  9. tongtieuthu

    tongtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ vậy!
  10. tongtieuthu

    tongtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất những ku quá băm rồi cuống quýt tìm vợ còn tình cảm thì hời hợt

Chia sẻ trang này