1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi nguoi gop y cho maygirl nhe!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi maygirl, 04/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    VÀ anh sẽ là người đàn ông của đời em, anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ.......
    Anh thì anh thấy cô cũng chẳng còn trẻ gì. chú kia thì phải nói là đến tuổi rồi. Cưới miẹ nó đi cho nó sớm chợ.
    Không thì giải tán, cô đi 1 năm về vẫn 24, ra đường đá hình đá lưỡi khối anh ngất, lo gì ế.
    Thế đã nhở.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tống Tiểu Thư nói gì mà như chửi thẳng vào mặt thầy thế
    Các tiểu thư thông cảm, yêu đương hoành tráng thì lúc mười tám đôi mươi dốc cạn tâm tư tình cảm rồi, quá băm rồi thì hơi sức đâu nữa. Chỉ mong kiếm tấm vợ để đẻ vài đứa con, làm tròn nghĩa vụ với gia đình, không hời hợt mới lạ.
    Như thầy đây, nói thật thầy chỉ mong sống cuộc đời tự do không vợ không con, bóp được em nào thì cố mà bóp thôi. Khổ cái mình là thằng giai duy nhất trong gia đình nên các cụ réo ầm ầm về chuyện vợ con, đau đầu lắm. Thương các cụ quá nên mí phải cuống quít tìm vợ chứ yêu đương gì. Mà bây giờ cũng chả có khái niệm yêu đương nữa, thấy cô nào hay thì muốn ngủ cùng thôi
  3. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    tư tưởng thế này thì đường lên UBND phường đăng kí kết hôn còn xa lắm
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Gái cứ đi học đi , kệ zai ở nhà cho ai lấy thì lấy Ghét nhất cái kiểu đàn ông con trai ích kỉ lại còn vô tâm
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mô phật - bỏ phắt đi Ku ạ . Nhỡ có rước loại ấy về Bạn định đặt lão ấy lên bàn thờ TỔ để thờ phụng hầu hạ à
    Loại ấy chẳng bao giờ biết đến khái niệm giúp đỡ hay cảm thông, chia sẻ hay đại loại rì đó đâu
    Bỏ sớm là thoát khỏi của nợ
    Lạy chúa - khi người ta yêu đương là mù quáng ..khục khục khục
  6. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lằng nhằng phức tạp thế? Tóm lại là bạn M hỏi thẳng đồng chí kia là anh có yêu tôi không đấy? Xác định lại tình cảm cho rõ rồi tiếp tục hoặc dừng lại chứ thế này giằng co mệt lắm.
  7. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    đừng vội
    em biết có nhg~ ng` ngoài mặt ko bao h tỏ ra quan tâm , ko nói nhg~ lời tình cảm
    nhg bên trong họ lại là người rất lo lắng , rất yêu ng` yêu mình
    thằng bạn em là 1 ví dụ
    nó rất yêu con bạn em
    nhg mà lúc nào nó cũng đánh , cũng chửi nhau với con bé đấy
    ko ai biết về ty của nó đến ngày cuối năm học
    cho nên chị cứ bình tĩnh mà suy xét
    cũng có thể chị đúng
    nhg em nghĩ , nếu anh ấy chỉ muốn lấy chị về làm vợ , làm mẹ
    mà ko yêu chị
    thì là ko có
    bởi ko yêu chả lẽ sau này anh ấy ko biết là sẽ chán nhau dẫn đến đổ vỡ sao
  8. tongtieuthu

    tongtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nghe sư phụ đại gian đại ác bày tỏ vài lời chân tình í mà tiểu thư họ Tống đại ác đại gian em đây cũng phải cảm thấy thương thầy vô cùng. Thế thì rõ thầy ứ bằng em rồi. Lúc em đôi tám hay đôi mươi yêu đương thế nào thì những lần yêu sau vẫn như thế, tươi mới và hoành tráng (thực ra thì các tiểu thư chẳng nên dùng từ của các sư phụ nhưng mà em cứ liều học theo thầy, có được không ạ?).
    Tóm lại thì vẫn ghét những tình cảm hời hợt. (Dù biết rằng một lúc nào đó có thể chính mình sẽ là kẻ hời hợt ấy).
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến giai đoạn thôi tiểu thư ạ. Khi tiểu thư còn mười tám đôi mươi, tiểu thư yêu như điên như cuồng. Nhưng khi tiểu thư đã 26-27 trở đi chẳng hạn, tiểu thư sẽ không còn yêu nữa,mà chỉ làm toán thôi Cho nên từ đây đến đó, tiểu thư hãy sống như mình thích, tung tăng vung vẩy cho thoả đời
    Bần tăng ghét thói đạo đức giả nên có gì bần tăng nói toẹt ra cả . Yêu mãi cũng chán, mòn tâm hồn con người đi, cho đến một lúc cảm thấy yêu mà như không yêu, không yêu mà như yêu, đại thể chẳng ra vị gì, nhạt hơn nước ốc. Thấy cô nào hay cô nào xinh thì bần tăng chỉ muốn ngủ cùng các nàng ấy thôi.
    Nói chung đời thì cũng chỉ đến thế thôi chứ đòi hỏi thế nào hơn được.
    Thế Tống Tiểu Thư gian ác thế nào nào
  10. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết 1 chuyện của 1 người bạn, ông này vì quá yêu mà sử dụng vũ lực với bà này, trước mặt bố mẹ người iu. Hỏi có cú ko?
    Đến giờ họ chia tay rồi và chị kia rất hạnh phúc, hê hê, em cũng sướng lây. Làm con gái đã thiệt thòi 1 số thứ, nên phải tự biết bảo vệ mình chứ. Càng cam chịu chỉ càng khiến người khác coi thường sự cố gắng của mình thôi, nhất là trong mối quan hệ nam nữ.
    Còn về chuyện của chị May, chẳng hiểu sao em cứ tưởng tưởng ra chuyện giả sử (dại mồm), chị ở nhà, ko đi học, sau này lấy anh kia thì sẽ như thế nào? Đã là vợ chồng, có tính sở hữu rồi, lấy nhau mà ko có tình yêu sẽ chẳng thể chiều chuộng nhau đâu, chán lắm. Nhìn cuộc sống hạnh phúc của bạn bè sẽ thấy tủi thân cực.
    E đồng ý với quan điểm bác này đang cần tìm vợ, đến với chị chưa hẳn vì đã yêu, mà là vì thấy hợp. Ở trong hoàn cảnh của chị, em sẽ chọn con đường đi du học, để ít nhất có thể đảm bảo cho tương lai của mình.
    Đi du học, chị có thể cho tình yêu của mình 1 thử thách. Nếu ko vượt qua được thì thôi, dừng lại. 1 năm nhưng lại liên quan đến chuyện của cả đời chị ạ.
    Đi du học, chị lại có thể học thêm nhiều thứ, ko phải chỉ là những cái liên quan đến chuyên môn mà còn là update bản thân. Cuộc đời đẹp lắm mà.

Chia sẻ trang này