1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người góp ý em cái lào!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tquynhchi, 08/10/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Mọi người góp ý em cái lào!

    Ba năm trước em có quen một cô gái chúng em yêu nhau từ dạo ấy.Chúng em tâm sự bằng điện thoại suốt đêm cho đến sáng đi học, vào trường khác lớp nhau thì nói chuyện với nhau bằng di động.Em mua di động cũng chỉ vì để nói chuyện với cô ấy.Chúng em đi học thêm với nhau,bất chấp bố mẹ cả 2 bên.Thế rồi vào mùa hè năm ấy,giữa chúng em có mâu thuẫn em có nói xấu cô ấy rằng dạo này cô ấy hơi mập thật tình em chỉ đùa thôi thế là cô ấy giận em,em cũng vì lao đâu vào học để thi lên cấp 3.Thời gian ấy em cũng thờ ơ và lẩn tránh cố ấy.Thế rồi lên cấp 3 không thể nào ngờ rằng cô ấy lại học chung lớp với em em 0 thể làm gì hơn,em tiếp tục thờ ơ và rồi cô ấy theo gia đình đi định cư ở Úc mà em chẳng thể nào biết.Hôm cô ấy ra sân bay cô ấy gọi về cho em lần cuối và nói rằng cô ấy vẫn còn yêu em lắm!Em giật mình vì biết rằng sau từng ấy thời gian cô ấy vẫn còn yêu mình còn em thì gần như đã quên người con gái ấy!Giờ đây em đã mail cho cô ấy để nói lời xin lỗi nhưng hình như đã quá muỗn rồi phải 0 mọi người....?????????Lỗi là lỗi của em nhưng giờ đây thức tỉnh thì đã quá muộn rồi!Chỉ mong những ai như thế hãy cố gắng giữ gìn!Chuyện em kể là hoàn toàn có thật mong các bác nghiêm túc nhé!
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy cái bài này trong 1984-club. Sao bạn lại post vào cả hai nơi à??
    Mà chuyện đã vậy thì cũng đành vậy chứ làm sao được nữa bây giờ. Nhưng mà đọc chuyện của bạn tôi thấy buồn buồn mà cũng tiếc cho bạn lắm.
    Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ nghĩ rằng bạn hãy cứ thử hi vọng xem sao. Nếu thực sự có duyên thì 2 bạn sẽ lại có thể... Tôi mong là mọi chuyện đối với bạn là không quá muộn.
  3. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã an ủi nhưng bây giờ cái em muốn la chỉ được xin lỗi cô ấy nhưng bây giờ cả nhà cô ấy đi mất rồi có còn ai đẩ mà hỏi tin tức về cô ấy đâu?em chi muốn biết cái mail của cô ấy chỉ để xin lỗi cô ấy thôi nhưng cũng chẳng biết được!
  4. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bạn bè cũ đê Thế nào chẳng ra, với cả người ta bảo là "Trái đất tròn", có khi chú sẽ gặp cô ý ở nơi chú đang ở trong1 ngày gần đây đấy. Cứ hy vọng đi hi` hi`.
    Vui vẻ,

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  5. voldenuit

    voldenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lam on viet khong dau duoc khong cac bac, em rat muon doc, nhung nhin toan thay o voi o thi xiu luon. Cam on cac bac.
  6. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    thế thì hi vọng ttvnonline này ngày càng lớn mạnh , vươn tới đôi mắt và đôi tai của người Việt trên khắp thế giới này ... và một ngày cô ấy sẽ đọc được bài của bạn .
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ....
  7. Perfectman

    Perfectman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tai sao phai tiec nuoi co chu? Chung ta la nhung nguoi dan ong chan chinh dung ko? Hay co gang lam nhung gi ma sau do minh ko phai tiec nuoi cac ban a.
    Phai quyet doan, tu tin vao nhung viec minh lam. Co gang han che toi da cau xin loi. Tat nhien 1 nguoi lich su thi phai biet noi cau xin loi va cam on dung ko; nhung neu chung ta ko lam dieu gi dang phai xin loi thi tai sao lai phai xin loi nhi. Thoi chuc cac ban vui ve. Minh la thanh vien moi. Rat mong dc su ung ho cua cac ban. Thank!

Chia sẻ trang này