1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người góp ý với tôi với!(Khó xử quá, dù đã biết quyết định)!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi camtuquan, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camtuquan

    camtuquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mọi người góp ý với tôi với!(Khó xử quá, dù đã biết quyết định)!

    Thực sự ,chả biết tôi nói chuyện này có phải là hâm kô, hoặc là nghe như 1 câu chuyện cổ tích ( không đáng tin) nhưng tôi đang rất băn khoăn, chả biết thế nào cả!

    Năm nay , việc vào đại học vẫn tuyển thẳng, uh, đúng vậy rùi, tôi cũng được vào thẳng như thế nếu như mà tới cuối năm tôi thi tốt nghiệp sẽ được bằng khá! Hẳn là vậy!
    Nhưng tôi đã có 1 lời hứa với 1 người là sẽ thi ĐH như người ấy(từ đầu năm lớp 11, trước khi tôi được giải) và tôi sẽ thi ĐH để được ít nhất là 3 điểm 9, lời hứa của 1 nguời con trai!Tôi kô nghĩ là mình sẽ được giải mà, nên nói nếu có được cũng kô vào thẳng! Thực sự là giờ tôi cũng kô thích thế, tôi muốn thi , thi như mọi người,để biết được cái cảm giác như thế nào là thi ĐH, tôi cũng vẫn học ôn đều cả 3 môn!
    Tôi sẽ kô thi, nhưng lại có quá nhiều người kô cho tôi làm như vậy gia đình cha mẹ, bè bạn nhiều người khuyên can là như thế là sai lầm là mù quáng, ( cũng cần biết thêm là cũng có những người tôi thương yêu cũng muốn tôi thử sức mình) thế nên tôi đang rất lưỡng lự, tôi muốn hỏi mọi người tôi phải làm thế nào , dù tôi biết tôi sẽ kô vào thẳng mà vẫn thi!
    Tôi ,.tôi..

    Cam Tu Quan
  2. sonkgnc

    sonkgnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, được tuyển thẳng rồi thì còn cần khẳng định trình độ gì nữa cơ chứ.
    Không lẽ, bạn đã trúng tuyển công ty này còn apply một công ty khác để khẳng định mình sao?!
    Người lang thang trong mạng
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    hì hì ,chú làm thế này nhé .
    Chú thi giải quốc gia quốc tế gì rồi phải không .Nếu giải nhất hoặc nhì ,anh nghĩ vô trường nào cũng được .Nhưng nếu như giải 3 chẳng hạn ,vô trường ok hơi khó ,anh còn nhớ cách đây mấy năm nhỉ ,hồi 99 cơ ,mỗi trường ĐH chỉ được tuyển thẳng có 15% .Nên anh nói như thế này .Chú nên chọn các nguyện vọng trường mà mình có khả năng vô ok (tuỳ theo giải và trung bình tốt nghiệp của chú ) ,sau đó ,làm hồ sơ dự thi ,chú đăng ký trường khác .Anh lưu ý với chú ,chắc chú đọc quy chế cũng biết .Nếu chú chọn nguyện vọng tuyển thẳng vô trường X ,nhưng thi nữa ,mà cũng thi trường này ,nếu đậu ,ok ,rớt là chú rớt luôn đó .
    Túm lại : chú giải nhất hoặc nhì : chơi cho khoẻ ,chắc chắn vô được trường ngon
    Giải ba : như trên .Chỉ nên lưu ý chú chớ nên thi vào trường có trong danh sách nguyện vọng tuyển thẳng của mình ,chú học chuyên là lệch ,chưa hẳn đã đổ đâu .
    Anh viết hơi rối ,chú thông cảm ,với lại cái giải quốc gia vào đại học không là gì đâu ,vô đó cần cố nhiều .
    Anh có con em gái ,thi đạt giải văn qg ,không vào thẳng được kinh tế ,nó đăng ký tuyển thẳng trường khác và thi Kinh tế ,bây giờ đang học kinh tế
    Theo ý kiến anh ,chú học làm gì cho mệt xác ,vô đh rồi học ,như anh hồi trước vào thẳng ,người ta thi ,anh đi du lịch khắp nước .hì hì ,khoe tí tẹo
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chú ở Thanh Hoá ,học Lam Sơn à ? .Trường ấy có nhiều đứa giỏi
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Siêu thế !
    Có cần phải băn khoăn thế không nhỉ?
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cô người nước ngoài ơi ,lời hứa 5 cái sao của tui đâu ,đồ ác mà ,thấy người ta hiền thì bắt nạt
    --------------------------------------------------------------------------
    Gửi người phụ nữ
    Raxun Gamzatốp (Nga)
    (Ðoàn Minh Tuấn dịch)
    Hỡi người phụ nữ,
    nếu có nghìn đàn ông yêu em,
    em có biết trong nghìn người ấy,
    có Raxun Gamzatốp nữa mà.
    Còn nếu như chỉ có,
    trăm đàn ông yêu em,
    em hãy nhớ trong số trăm người đó,
    nhất định Raxun Gamzatốp có tên.
    Còn nếu như yêu em,
    đàn ông chỉ còn một chục,
    thì Raxun Gamzatốp,
    đứng thứ bảy hay tám trong hàng.
    Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,
    tôi xin thề - người đó không ai khác,
    ngoài Raxun Gamzatốp, em ơi.
    Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,
    không ai yêu em nữa,
    thì có nghĩa ở một nơi nào đó,
    trên núi cao, Gamzatốp chết rồi...
    _______________________________________
    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn.

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Này nhóc cứ thi đi. Trc anh cũng như chú nhưng đi thi để thử sức chứ không phải vì lời hứa với cô bạn gái nào đâu. Hãy tự tin vào khả năng của mình.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
  9. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Xin cụ, cụ trọn trường rồi cụ chui vào cho bố mẹ cụ nhờ. Đừng vì cái gọi là hãnh diện của tuổi trẻ mà nó giết cụ đấy.
    Dân ta bản tính tiểu nông ăn chắc mặc bền. Tự nhiên lại nảy nòi đâu ra thằng TBCN thích "màu mè" thế này?
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
  10. camtuquan

    camtuquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh đúng là người biết rất rõ,điều đó chứng tỏ anh cũng mới bước qua thời Phổ thông anh nhỉ, em cũng biết những điều trên và hiện nay, các trường vẫn còn có chỉ tỉêu vào thẳng 15% tổng số tuyển sinh,nhưng em băn khoăn là cónên biết thi hay kô,em kô hề có ý định chọn trường nào cả, và em biết là trường em chọn sẽ gần như là chọn thôi,bởi vì mọi năm nó cũngthế mà !
    Chỉ băn khoăn 1 nỗi,giờ em phải như thế nào,muốn thi, muốn giữ lời hứa với 1 người, cũng như là có những ý kiến từ những đứa bạn thân muốn vậy,màkhổ 1 nỗi, cái trường em phải thi để có 3 điểm 9 cũng là trường mà gia đình bắt em nộp đơn vào!
    Em sẽ không chơi, vẫn học, không như bác,bởi lẽ vào ĐH, chúng ta lại phải cố gắng nhiều nữa mà,cấp 3, đó chỉ là 1 lần chứng tỏ mình, chả là cái gì cả,` 1 năm có cũngnhiều lắm những học sinh làmđược như mình,cuộc sống này là nỗ lực và phấn đấu đến cả cuộc đời, nếu tamuốn là 1 thanh niên hiện đạimà!
    Vậy nên ,mình sẽ là cảm tử quân ư?
    Cam Tu Quan

Chia sẻ trang này