1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người góp ý với tôi với!(Khó xử quá, dù đã biết quyết định)!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi camtuquan, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camtuquan

    camtuquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như em, và anh cũng đã quyết định đi thi!
    Đúng là nếu như thi ĐH, sẽ có bao nhiêu là gánh nặng và áp lực,chả may mà "đi" thì cũng là buồn lắm,,mà cũng xấu hổ nữa,nhưng có thể thi là để 1 lần nữa chứng tỏmình, em cũng còn băn khoăn 1 điều nữa, ngày trước,anh của em cũng đã vào thẳng,bác nứ kôthi nữa, do cả nhà bắt thôi, tất nhiên, hè năm đó, anh ấy cũng chơi nhiều như anh kyralify (hì hì),nhưng đến bây giờ, anh vãn hơi buồn vì cả đời người, chưa có được cảm giác thi ĐH sau khi tốt nghiệp,........
    Em vẫn ôn và vẫn học bài, giờ chán chạy theo như những con gàchọi rồi,
    Cam Tu Quan
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ chú ,chú thích thì thi mà ,thế chú không đọc bài anh viết à .Chán quá .Anh nói lại : chú nộp đơn đăng ký tuyển thẳng vô đh X thì khi thi ,chọn trường khác ,có thể là khó hơn đi mà thi ,trương Y hay Z gì đó .Thế chú giải mấy ,môn gì ?

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  3. camtuquan

    camtuquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc bài của anh và cũng đã reply mà, ở cuối trang 1 đó anh, em biết là mình sẽ nộp đơn trường X, thi trường Y, .... cái đó thì đúng rồi, nhưng điều khiến em băn khoăn đó là trường mình thi cũng là trường mình thích, có thể các bác hiểu được tâm trạng đó!
    Kính bác, em mới chỉ được giải 3 thôi, nên còn cố gắng dài dài, biết là thế, vẫn có trường kô nhận giải 3 như là BCVT cách đây mấy năm , lấy hết giải nhì là hết 15% rồi mà!
    Còn môn thì nói chung là về tự nhiên ạ!
    Cam Tu Quan
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hỉu ,thế thôi cứ thi .Tóm lại là đằng nào chú cũng vô được ĐH vì chọn khác trường .Ngày trước tớ cũng chẳng biết đi cái gì ,vì ước mơ ước miếc không có .Cuối 12 giở sách những điều cần biết quái gì đó điền đại vào .Khốn nạn ,chẳng biết mình có thích không nữa .Chỉ biết nếu sau này học ok ,kiếm có thế nhìu tiền
    Thế thôi ,cứ thi đi ,chẳng sợ đâu .Chúc thi giỏi nhé .Đậu cao !

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Chia sẻ trang này