1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người hãy chia sẻ với mình nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manu.169, 08/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manu.169

    manu.169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình gặp người ấy khi 2 đứa cùng làm ở 1 công trường lại là đồng hương nữa lên a e rất quý nhau. sau đó mình quyết định tán người ấy. Mình dành rất nhiều tình cảm cho người ấy sự quan tâm kể cả về vật chất lẫn tinh thần. Mình biết là người ấy cũng rung động trước những gì mình đã làm cho người ấy và mình quyết định ngỏ lời với người ấy. Nhưng người ấy bảo khi nào em bảo thì a mới đc nói ra. 2 đứa vẫn đi chơi tối cùng nhau ăn uống rất thân mật, 2 tuần sau mình lại hỏi lại vẫn chưa đc nói ra rồi 1 tháng sau mình lại hỏi cũng vẫn câu trả lời vậy mình hỏi tại sao người ấy bảo đối với e ko có khái niệm ty sét đánh nó pải đến từ từ ko thể gượng ép đc. và rồi mình biết là người ấy cũng đang có người theo đuổi, lúc đó mình buồn lắm vì mình đã làm rất nhiều cho người ấy cảm thấy hạnh phúc vui vẻ ko để người ấy thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Mình quyết định hỏi thẳng với nàng 1 lần nữa nàng bảo e ko có quyền lựa trọn sao và nàng bảo e vẫn cho a cơ hội nhưng nếu a ko làm đc thì đừng trách e, mình cũng nói thẳng với người ấy là mình cũng có nhiều người theo đuổi chủ động đến với mình nhưng mình lại ko dao động vì mình biết trái tim mình đã rành tất cả cho người ấy rồi sau đó mình đồng ý với người ấy và vẫn dành cho người ấy tất cả những gì mình có thể làm đc. Nhưng đêm đêm khi gọi điện cho người ấy 11h30 mình biết là người ấy cũng đang đc người kia gọi điện lúc đó tâm trí mình nó như muốn nổ tung ra vì mình nghĩ mình xứng đáng nhận đc ty của người ấy sau tất cả những gì mình đã làm cho người ấy. Hãy cho mình 1 lời khuyên mình có lên tiếp tục nữa hay dừng lại và nếu tiếp tục thì mình pải làm gì thật sự lúc này mình ko biết mình pải làm gì nữa. Thật sự là ở người ấy không chỉ có mình và rất nhiều người đã nói ra có thể lấy làm vợ đc
  2. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Em thất vọng vì anh quá. Anh nghĩ : anh làm tất cả vì người ấy thì anh xứng đáng nhận dc tình yêu của chị ấy sao?

    Nản

    Mà cũng chả trách đc, giờ phải sống thực tế thôi. Đầu tư cái j là cũng mong sinh lời trở lại mà. Chắc cái kiểu: Quan tâm chân thành ko mong hồi đáp chỉ vì chân thành yêu thương, chắc tuyệt chủng hết rồi

Chia sẻ trang này