1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỌI NGƯỜI HÃY CHO LỜI KHUYÊN NHÉ !

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi khonghieu81, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khonghieu81

    khonghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    MỌI NGƯỜI HÃY CHO LỜI KHUYÊN NHÉ !

    NẾU EM BẠN NHỠ DÍCH VÀO HÀNG TRẮNG BẠN SẼ LÀM GÌ?
  2. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    cái nì thiệt khó lắm. Đã gọi là ma (tuý) thì bỏ khó lắm. tuy nhiên cũng còn tuỳ mức độ nặng nhẹ bạn nên đi xin tư vấn tại các trung tâm tư vấn về vấn đề này cụ thể để biết cần làm gì
  3. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    cho đi cai nghiện ngay
  4. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Thử chích Cho 1 Liều Thật nặng xem lần sau có Sợ Không
    (Tôi thấy Những người Mới Uống ruợu hay uống 1 lần Uóng say Nôn Mửa ra lần sau nhìn Thấy Ruợu là sợ tránh xa)
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ, trwóc tiên ấy phải gần gũi với nó ( tất nhiên là lúc nó tỉnh), tạo cho nó 1 niềm tin, đừng trách cứ nó nhiều, nói sao để nó kịp nhận ra mình đã sai và thực sự muốn sống tốt hơn hiện tại, nhận thức tốt và suy nghĩ tích cực thế nào cậu ấy cũng đồng ý đi cai nghiện và cố gắng để trở về với cuộc sống trong thời gian sớm nhất có thể.
    Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, với bạn, với tớ, với tất cả chúng ta...
  6. khonghieu81

    khonghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết dính vào thì khó bỏ nhưng cứ thấy khó khó thế nào ấy bản thân mình cũng không tin là dễ bỏ mà làm sao thuyết phục được nó cơ chứ.Tình hình là nó tin và thân với mấy đứa bạn xấu kia hơn là tin người nhà.NÓ RẤT BƯỚNG.
  7. khonghieu81

    khonghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ba_gia8x cảm ơn chị nhiều vì những lời chân thành này nhé.
    À cả nhà mình có nghe nói về một chị MÙI Ở GẦN CẦU LONG BIÊN KHÔNG NHỈ?
  8. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Đợi toà nhà cao nhất VN khánh thành rồi lên đó khai trương....
  9. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Liên hệ với 1 trại cai nghiện nào đáng tin cậy và làm thủ tục cho cậu ấy để họ tiếp nhận. Sẽ phải chi phí tốn kém chút nhưng ở đó họ có phương pháp, phương tiện giúp cai nghiện và các biện pháp quản lý, giáo dục hợp lý. Phải mạnh tay chút thì mới hy vọng lôi cậu ấy trở lại với cuộc sống trong sáng. Chúc bạn thành công!
  10. khonghieu81

    khonghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Việt kia ai cho trọc gậy bánh xe thế hả?
    Anh VODKAHN ơi em thấy bạn nói trong trung tâm cũng không tin tưởng được vì ở trong đó vẫn có nhiều cách để cho học viên mua thuốc đấy.

Chia sẻ trang này