1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỌI NGƯỜI HÃY CHO LỜI KHUYÊN NHÉ !

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi khonghieu81, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    nói chung là cũng có tiêu cực, nhưng cái đó thì mình cũng phải quản lý chứ, chẳng lẽ lại cho tiền nó mang vào trung tâm cai nghiện à? Hỏi nó thiếu cái gì thì mua vào thôi, còn tiền thì không cho dù chỉ một xu. Tất nhiên là người nhà cũng phải lót tay cho các cán bộ một chút để họ đối xử tốt với con em nhà mình.
    nói thẳng là mình cũng không dám chắc là có thể cai được đâu nhưng mình vẫn phải thử, vì chưa thử thì chưa biết thế nào. Tình trạng tái nghiện mới là điều đáng phải lo đấy.
    Nhớ động viên tinh thần em bạn nhé, sự tin tưởng và tình cảm của mọi người sẽ khiến em bạn có quyết tâm hơn. Tin tưởng trong phạm vi cho phép nhé!!!
  2. khonghieu81

    khonghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    thật là khó vì ở đây em đó lại là một đứa bướng bỉnh nó không chiu nhận là đã dính thế mới chết chứ !!!Làm sao để có thể thuyết phục nó bây giờ nó chỉ nghe lời bạn bè thôi chứ gia đình thì nó cứ "dạ dạ, vâng vâng".Mỗi gia đình một hoàn cảnh không ai giống ai không thể kể chi tiết ở trên diễn đàn được chỉ là do tâm trạng không được tốt mong có sự chia sẻ của mọi người.
  3. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Túm lại hỏi nó xem: Bây giờ mày muốn gì
    - Nếu nó chối muốn tiếp tục làm bạn với Heroin thì hết thuốc chữa. Có cai được thì cũng nghiện lại nặng hơn
    - Nếu nó muốn bỏ thực sự thì tìm đến trung tâm tư vấn.
    Cơ bản nhất là chữa cái tư tưởng trước khi cai nghiện. Nó mà ko muốn, ko quyết tâm thì đố ai bắt nó bỏ được. túm lại là phải làm cuộc cải tổ về suy nghĩ đã
    Được Sunflower_HL sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 30/08/2007
  4. vimeqn

    vimeqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    @khonghieu81
    Khi đã dính hàng trắng rồi thì thường nghe lời bạn bè hơn người nhà -đó là tâm lý chung chứ kg phải riêng em bạn-còn
    với gia thì người nghiện thường tỏ ra bướng bỉnh, phòng ngừa.
    Theo mình bạn không nên tỏ thái độ ngăn cấm, gay gắt bởi cách này không có hiệu quả gì mà còn làm em bạn cảm thấy tức tối và sẽ có phản ứng -thậm chí là xấc xược- với bạn. Bạn nên nhẹ nhàng, làm cho em bạn cảm thấy bạn có thể là một chỗ dựa tinh thần rồi khuyên nhủ thì có tác dụng hơn rất nhiều.
    Tuy tỏ ra bướng bỉnh nhưng những người như em bạn thường nhạy cảm, bướng chỉ là phản ứng tự vệ của một tâm hồn tự ti, bạn tìm cách nào để em bạn đọc được những truyện như Cửa Sổ Tâm Hồn hay Quà Tặng Cuộc Sống thì rất tốt, em bạn sẽ nghĩ về cha mẹ, gia đình, lúc này em bạn dễ nghe lời bạn hơn.
    Chỉ khi nào em bạn quyết tâm thì các biện pháp cai nghiện mới có hiểu quả.
    Vài dòng tâm sự, chúc bạn thành công.

  5. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Với người nghiện mà lại cứng đầu thế thì bạn nên nhẹ nhàng phân tích tích phân cho nó hiểu. Bọn này nghiện vào là nói ngọt cực nên gia đình cứ bán tín bán nghi không biết đâu àm lần. Tốt hơn hết cứ đưa đi thử máu (mà phải làm bất ngờ nhá, vì có cáh phong cả việc thử máu cũng ko phát hiện ra đâu) sau đó biết chắc rồi thì đưa vào trại cai nghiện. Nhớ là ko cho nó tiền mà chỉ cho các chú CA tiền thôi. Sau khi cắt cơn một thời gian rồi. Đưa về nhà để tránh tái nghiện thì cũng nên đưa nó đi nơi khác cách li cái bọn bạn nghiện của nó ra. Quan tâm chăm sóc đầy đủ thì có khả năng là xa được.
  6. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    đưa đi cai hết hạn cho về lại tái nghiện như thường, có ông anh họ nghiện từ 18t giờ đã gần 40t đưa đi cai nghiện không biết bao nhiêu lần vẫn nghiện . Nói thì đúng là ngọt hơn mía lùi. Chán vì cả nhà tìm đủ mọi cách từ ngọt nhạt đến cứng rắn vẫn chẳng ăn thua. Nghiện vẫn hoàn nghiện. Tóm lại là vấn đề sau khi ở trung tâm ra sẽ thế nào thôi chứ cắt cơn trong đó thì dễ lắm, nhanh chỉ vài ngày hoặc một tuần thôi.
    Phải cải tạo người nghiện từ đầu óc chứ còn chỉ bằng cách ngăn cản thông thường thì không bao giờ ăn thua cả. Hi vọng em cuả bạn không như ông anh họ của tôi không thì đến chết cũng vẫn thế mà thôi. Nghiện vẫn hoàn nghiện!!!
    Được intherain sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 31/08/2007
  7. khonghieu81

    khonghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người nhiếu vì đã tham gia ý kiến như vây! đó là câu chuyện có thật của một người bạn thân ,không biết trong hoàn cảnh ấy mình sẽ như thế nào.Qua đây mình cũng phần nào có những ý kiến hay gửi người bạn của minh.

Chia sẻ trang này