1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người hãy cho mình lời khuyên gấp nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purple031008, 12/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    1) Thế trong truyện Kiều có ai yêu quý Hoạn Thư ko?
    2) Hoá ra từ đầu đến cuối anh rể bạn toàn chủ động còn gì
    3) Hành động đánh cô bồ cho bõ hận thằng chồng vớ vẩn hả? Kiểu chửi chó mắng mèo cho bõ tức
    4) Qua tin nhắn của cô kia thì ban đầu anh này cũng lừa đảo chuyện ko có vợ còn gì? Còn cô này có con mà ko có chồng thì có vi phạm vì đến nhà bạn và pháp luật đâu? => Anh này tội lừa nặng hơn
    5) Định dằn mặt kiểu gì? Tạt axit à? Xin can đi tù đới
    6) Hèn thé, thằng chủ động thì phải nín nhịn, phải giả vờ tươi cười, ngậm bồ hòn làm ngọt. Đi đánh phụ nữ như mình cho hó hoành tráng, cho nó bõ tức
    7) Vụ rủ đi chơi thì rõ là thành ý muốn hàn gắn. Còn đang nói là hàn xong rồi có đi tiếp ko thì ko dám chắc kìa.
  2. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thi? tớ có ba?o la? anh rê? tớ không chu? động đâu, pha?i thư?a nhận la? chu? động mới đau chứ, nhưng tó hy vọng đa?n ông với cái máu chinh phúc thấy gái thi? cung muốn la liếm tí, hoặc la? cung muốn thư? xem mi?nh có sức hấp dâfn như na?o với gái tre? nên mới la?m thế, cái na?y coi như tạm bo? qua được.
    Cô ta có con thi? chăng liên quan đến chi tớ nhưng theo lơ?i cu?a anh ấy thi? hi?nh như anh ta cufng đang bị dắt mufi. Với lại chi? sợ la? nó kiê?u không co?n gi? đê? mất bám được chô?ng chị mi?nh thi? dai như đi?a đói thôi.
    Đến bây giơ? tớ vâfn co?n chưa tin được la? anh rê? mi?nh la?m chuyện na?y, anh ấy ba?o la? xác định la? qua đươ?ng thôi, bao nhiêu phâ?n trăm đây sự thật đây???
    Tớ cufng thấy bi kịch khi ơ? ngoa?i thi? vâfn pha?i tươi cươ?i, nhưng liên quan đến gia đi?nh nhiê?u mối quan hệ phức tạp lắm, nên vâfn pha?i la?m thế thôi, coi như vi? chị vi? cháu cu?a mi?nh thôi
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thay vì giải quyết theo hướng từ trái qua fải thì ta làm từ fải qua trái xem sao
    đại loại:
    mọi chuyện kết thúc và anh chị bạn hàn gắn với nhau
    theo tớ thì h trước tiên ng đáng quan tâm nhất là chị của bạn
    _nếu rời anh ta có thể sống thoải mái về kinh tế ko?
    _nếu tha thứ anh ta có làm chị bạn vui trở lại ko?vấn đề ở chỗ anh ta có thực sự đã ngoan?và chị bạn có thực sự thoải mái về tinh thần ko? ( bồ thì cũng là gái , mà ko có gái này thì có gái khác nếu đã ăn vào tính ) , nếu tính anh rể bạn dư thế thì chị bạn có chấp nhận sống chu với lũ ko?
    còn cô bồ kia thì giải quyết làm quái gì vì anh rể bạn chủ động mà.nếu có đánh thì đánh cho ông ý 1 trận cho chừa thói lăng nhăng đi. chứ đi đánh ghen cả đời được ko?
    hãy làm cho chị bạn yêu bản thân chị ý 1 chút thì chị sẽ biết cách sử trí ra sao, còn về fần sống vì đứa con , cái này theo quan điểm cá nhân của 1 gái chưa chồng như tớ, nếu chồng tớ có gái (kể cả anh ta chủ động hay em kia chủ động)tớ sẽ giải tán anh ta ngay vì ng ko đủ bản lĩnh như thế thì chả đủ tư cách làm bố của con tớ, sau này khi lớn lên con tớ sẽ hiểu vì sao tớ làm thế, và quan trọng là anh ta làm tớ mất hứng , kể cả có tha thứ nhưng sẽ chẳng bao h là an tâm hoàn toàn vào cái nhân fẩm đã fục hồi của anh ta, vì thế thôi giải tán cho lành, đỡ fải mệt đầu ( đây là quan điểm cá nhân ko mang tính tư vấn).
    còn nếu ông anh rể của tớ mà có tính này nếu tớ biết thì tớ sẽ cho ông ý 1 trận trước đã rồi làm gì thì làm.
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự nghĩ là chị bạn nên cho anh rể bạn một cơ hội đi, ai cũng có lúc mắc phải sai lầm cả. Nhưng mà đừng thèm nói chuyện với anh rể 3 tháng đi, không nói gì cả, nhưng vẫn đối xử bình thường, cơm bưng nước rót cho hắn.
    Còn nếu tình trạng còn tái diễn đến lần thứ 3 thì chia tay, người ta nói nhất quá tam ba bận mà.
  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Sau tất cả những gì đã xảy ra tại sao bạn lại dễ dàng tha thứ đến vậy ? Vì đứa con.... vì sự nghiệp, danh dự của chồng bạn..... Vì gia đình nội ngoại hay vì mối quan hệ lằng nhằng khác ?....Vậy còn bạn , bạn cảm thấy thoải mái khi đặt những điều ấy lên trên bản thân chứ?...
    Hãy la hét và nổi cơn tam bành lên như bất cứ người nào khi họ bị làm nhục và xúc phạm....Hãy mắng mỏ.... hãy đập vỡ cái này ,xô đổ cái kia.. Hãy gào khóc và tức giận... Làm anh ta xấu hổ ..... hãy thô lỗ với anh ta..... hãy cay nghiệt , lạnh lùng và tàn nhẫn..... Đơn giản hơn, hãy cư xử như đứa trẻ 2 tuổi..... Bạn đáng được như vậy và chồng bạn xứng đáng bị như vậy .... Hãy cho anh ta hiểu , có thể ngoài xã hội anh ta là bậc thầy , bạn chỉ là người học việc nhưng khi về đến nhà... tất cả mọi người đều như nhau , anh ta phải bị chỉ trích vì nhưng sai lầm của mình....
    Có thể nghe đến đây thì hãi quá , không cần thiết phải thế .... tốt hơn ta nên im lặng hay đơn giản chỉ là một buổi nói chuyện mang tính gia đình... nhưng không phải vậy ... bạn chấp nhận thu hết tổn thương vào bản thân , âm thầm chịu đựng nó.... nhưng đến khi nào?.... một lúc nào đó nó sẽ vỡ òa ra.. mất kiểm soát được ....gia đình chắc chắn sẽ tan vỡ... đừng im lặng , hãy thể hiện cá tính và thái độ của mình.....
    Trong tình yêu , đôi khi một cái tát mới giả quyết được vấn đề....trong gia đình nó cũng có ý nghĩa tương tự vậy....
    Sau những đêm kinh hoàng đó , bạn sẽ thanh thản, tinh thần sẽ tốt hơn , lúc này , gặp chồng bạn và cho anh ấy một cơ hội , được nói và giải thích....vì bạn còn yêu chồng bạn thế nên tôi nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng đi nhiều...
    nhưng qua trọng nhất, kết thúc buổi nói chuyện, bạn phải đưa ra được một thông điệp không gây nhầm lẫn : Em chấp nhận tha thứ cho anh , nhưng đây là lần cuối cùng , anh phải chắc chắn với em điều này sẽ không bao h xảy ra nữa , nếu còn... nó sẽ là sự chấm dứt của chúng ta....
    Không chỉ là tình yêu thương , càng không phải là sự sợ hãi...mà đó là sự tin tưởng , hãy cho anh ta thấy mình được tin tưởng đến mức nào ...chồng của bạn sẽ thay đổi.....
    Lưu ý , con bạn ,gia đình , bạn bè , đồng nghiệp phải đứng ngoài tất cả chuyện này....Khi cáu gắt , bạn cũng đừng xúc phạm đến gia đình chồng đương nhiên cũng đừng văng tục với anh ấy...
    Suy nghĩ cảm quan chứ không phải kinh nghiệm gì cả....
    Một lần nữa , tôi chúc gia đình bạn sớm yên ổn và hạnh phúc....
  6. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lại diêfn biến theo hướng khác các bạn ah, bọn mi?nh co?n chưa la?m gi? thế ma? hôm qua con kia co?n gọi điện khu?ng bố chị mi?nh mới đau chứ, nhưng ma? lúc ấy ông anh cu?a mi?nh đang ơ? đấy chứng kiến luôn, chắc la? ông ấy cufng biết được bộ mặt thật cu?a con kia rô?i. Nhưng ma? chi mi?nh thi bị suy sụp, giơ? pha?i la?m gi? với cái con điên na?y???
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    có chắc là ông ý tốt thế ko hả bạn?
    vấn đề h nói chị gái bạn hỏi anh rể bạn h giải quyết cô ta thế nào? fải hỏi chính ng gây ra sự việc chứ.
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Thành ra ghen ngược à ? Khủng bố thì không sợ, nếu cần thì anh chỉ chỗ cho. 10 củ là xin đc 1 bàn tay. Giờ rẻ hơn hay không anh không rõ nữa.
    Quay lại chuyện con hàng kia. Giờ em tạm thời dùng cái số đấy đi, hoặc chuyển cho chị nào hổ báo tí. Nó gọi thì chửi chết mẹ nó đi. Sao phải xoắn.
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đây là cơ hội để cho anh trai của bạn chứng tỏ anh ta vẫn còn là chỗ dựa cho chị bạn và còn yêu chị bạn. Kêu chị bạn không cần phải làm gì cả, chỉ nói chuyện với anh rể giao trách nhiệm cho ông ấy để ông ấy giải quyết bạn gái vô duyên kia. Đấy là trách nhiệm của anh rể bạn, để bạn kia đừng làm phiền chị bạn nữa.
    Còn bạn thì xin nghỉ phép vài ngày đăng ký tour du lịch, 2 chị em đi nghỉ mát đi. Ra vịnh Hạ Long đi ở thuyền tầm 4 ngày, làm quen với nhiều bạn đẹp trai trên tàu cho tinh thần vui trở lại, hoặc là rủ chị bạn đi spa, đi shopping, đi xem phim, nghe nhạc, nhảy đầm. Nói chung là có 2 chị em thì có quá nhiều việc để làm mà.
    Nói chung là nên tha thứ nếu anh rể bạn tỏ ra hối hận và dứt khoát với người kia và tôn trọng chị bạn.
  10. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thật hay không giờ cũng không biết được nữa, nhưng hôm nay mình được biết rằng ông anh mình quen con này là do một thằng cha bạn của ông ấy cùng cty, có thể coi là cấp dưới của ông ấy, thằng cha này với bạn của nó cũng đã có vợ rồi và cặp với 2 đứa ban con kia, nó giới thiệu cho anh mình rồi kích bác rằng: " Con A nó còn ngây thơ, trong sáng, ngoan,... a tán thử nó xem" rồi chính nó luôn gọi điện cho a mình bảo là đi nọ đi kia nhưng thực ra là đi gặp con kia. Chắc ông anh mình cũng nghĩ nó ngây thơ và ngoan vì nghe nói con này khéo với lại nói năng cung nhẹ nhàng lắm.
    Ah, hôm nay có thằng cha nào gọi điện cho anh trai mình đe doạ tống tiền ông anh mình (có thể là thằng bồ nghiện của con kia, vì bọn mình có dò đuoc cho ở của con nay và biết duoc no dang o cung mot thăng hinh như la nghien , gờ thì lại đang lo mang bệnh vào thân đây mặc dù ông a mình bảo la luon dung BCS)
    Mà điều chính yếu là bây giờ con bạn của con kia ( bố thằng cha cùng cty ấy ) lại còn gọi cho chi minh bảo là con kia nó yêu a mình thật sự, và a mình cũng yêu nó, nó còn bảo là ông ấy hứa bỏ vợ để cưới nó, hưa xin việc cho nó, răng de thu xep mot thoi gian nua sẽ đến với nó,.. chị mình nghe xong chết lăng luôn, vì hôm qua con bồ vừa gọi cũng nói chộng chị yêu nó thật sự, chị có muốn tôi gửi ảnh về cảnh ******** của tôi với a ấy k? để chị xem chị đã từn được như thế chưa? Nói thật chị mình mấy hôm trước nghe a mình bảo là chỉ coi nó là con hàng, chỉ là qua đường thôi cũng đã xuôi xuôi nhưng hôm nay nghe noi thế thì không còn sức lực nữa, mình sợ và lo chi mình không chịu đựng dưọc, bởi chính mình cũng đang k thể chịu đựng được nữa. Mình phải làm gì để giúp chị ấy trước hết là giải toả tâm lý cho chị ấy, tránh chị ấy bị suy sụp như này, mong mọi người giup đỡ , thật sự là mình cũng sắp không chịu đưọc khi nhìn chị ấy như thế, mình không thể nói chuyện này với ai trong gia đình, bạn bè mình nưa. Mình cũng sặp điên đến nơi rồi

Chia sẻ trang này