1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người hãy cho mình lời khuyên gấp nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi purple031008, 12/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz .... thấy thế này tớ lại phải ló cái mẹt ra ...
    Chị bạn đang trong giai đoạn đau khổ, tâm lý bất ổn nên đau đớn, thất vọng, dễ bị lung lay cũng là điều dễ hiểu. Bạn phải bảo chị bạn thế này, một khi đã quyết tâm tha thứ tức là tìm cách dành lại chồng mình cho mình hoàn toàn thì phải mạnh mẽ. Không nghe các thông tin từ đài địch
    Giờ quan trọng nhất là thái độ hành xử của anh bạn. Trước tiên phải nói chị bạn nghĩ thế này
    1) ko cần trả thù, tự sự việc xảy ra thế này, nếu chồng chị ấy hoàn toàn bỏ rơi cô kia, coi là hàng bản thân việc đó đã là 1 sự trả thù rồi. Các hành động trả thù khác đều ko cần thiết. Ko khéo lại ảnh hưởng đến bản thân mình
    2) Ghi nhớ rằng đàn bà dễ có mấy tay. Cô nay đang ở trong tình trạng ăn ko được là phải đạp đổ. Ko nên để những lời cô ta nói làm ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như sức khoẻ của bản thân. Dĩ nhiên đau đớn là ko tránh khỏi nhưng đừng rơi vào bẫy của cô ta. Chó cùng dứt dậu, việc gì cô ta cũng sẵn sàng làm để phá, loại này ko cần đôi co nhiều.
    3) Lần sau cô ta gọi đến nói lung tung thì ghi âm lại, cho rõ vào, về mở ra cho chồng nghe. Nghe cho rõ, cho thủng. Rồi bảo. Đấy, cô ấy nói thế, nếu anh thật lòng yêu cô ấy em trả lại tự do cho anh cũng như lấy lại bình yên cho em.
    Loại hèn như thằng cha này cho tiền cũng ko dám bỏ mà đi đến với kiểu gái kia đâu. Yên tâm.
    Chắc chắn là anh ta sẽ thề thốt nọ kia. Được, thề là tốt, rơi vào bẫy rồi. Thề rồi nói tiếp như sau. Em rất muốn tin anh, thực lòng em muốn quên đi chuyện này và chúng ta xây dựng lại. Nhưng hình như cô ấy ko muốn thế, nếu cứ tiếp tục như thế này em sợ mình chịu ko nổi, chắc em sẽ bỏ cuộc mất và ko tài nào quên nổi.
    Anh ta sẽ vội nói "Vậy anh phải làm gì đây???"
    Bảo "Chuyện này do anh gây ra, giờ anh phải giải quyết, mà giải quyết sao cho dứt điểm, đừng để cô ấy làm phiền em nữa, nếu còn em sẽ ko để yên đâu, em ko chịu nổi, stress rồi mọi người sẽ biết hết và chuyện nhà mình sẽ tan vỡ chẳng đi đến đâu cả"
    Stop mấy phút cho anh ta ngấm. Ngấm rồi mới nói tiếp.
    "Em tưởng anh chính chắn, ko ngờ lại dính vào kiểu người như cô gái kia, đến nỗi giờ họ gọi nói vợ anh, người bị phản bội như thế. Em tưởng anh phải thông minh hơn kìa, chọn người xứng đáng hơn kìa.". Tung tiếp quân bài "Thế anh có biết rõ ràng về gia cảnh cô ấy hay ko? Anh có biết cô ấy có 1 đứa con ở quê hay ko?" (Nhớ là phải có bằng chứng - đừng có nghe nói). "Anh ko biết? Vậy mà anh dám quan hệ những vài lần. Anh liều thật ấy chứ"
    Dừng .... rồi tiếp. Giờ đến nước này, em đã nói tha thứ cho anh 1 lần là em tha thứ, em cũng ko muốn cô ấy tìm cách phá hoại mọi thứ chúng ta đã chung sức gây dựng lên. Nhưng anh nhớ. 1 lần thôi đấy (cứ nói thế đã còn chị bạn thế nào tớ chịu). Giờ anh nói thẳng với cô ấy, 3 mặt một lời, nói rằng anh chỉ coi cô ấy chỗ mua vui mà thôi, anh ko có chút tình cảm gì cả. Nói rằng anh đã biết hết những chuyện cô ấy dấu diếm, nói rằng với anh chỉ có gia đình mới là quan trọng, anh đã sai và ko muốn sai hơn nữa. Cô ấy hãy để cho vợ anh yên. Và em muốn mình phải được chứng kiến, được nghe những lời đó. Anh bố trí sao thì bố trí. Em muốn chuyện được giải quyết trong vòng 2 tuần thôi để em còn tập trung vào công việc, chăm sóc gia đình"
    Nói xong thì bỏ đi, lão sẽ ngồi lại và ngấm
    Khi nào gặp thì nhớ thuê mấy chú đầu gấu hoặc nghiện để phòng bị nhá.
    Đấy là nếu chị bạn đủ mạnh mẽ.
    Còn ko, nếu chị bạn ko dám, ko đủ mạnh mẽ, thì vứt cái Sim ấy đi hoặc đưa cho 1 người nào đó đanh đá, đầu gấu, miệng lưỡi ghê gớm (Có thể cả đàn ông lẫn đàn bà). Bọn kia gọi điện đến chửi cho tắt bếp 1 time là chán. Chị bạn đổi số khác mà dùng.
    Nói thực, là phụ nữ với nhau, bị người đàn ông mình nói là yêu nói vào mặt những câu đấy trước mặt người phụ nữ kia đã là sự đau đớn nhất rồi. Ko cần phải làm gì thêm nữa bạn ạ. Chửi chỉ tổ mệt mình thôi.
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32

    Thật hay không giờ cũng không biết được nữa, nhưng hôm nay mình được biết rằng ông anh mình quen con này là do một thằng cha bạn của ông ấy cùng cty, có thể coi là cấp dưới của ông ấy, thằng cha này với bạn của nó cũng đã có vợ rồi và cặp với 2 đứa ban con kia, nó giới thiệu cho anh mình rồi kích bác rằng: " Con A nó còn ngây thơ, trong sáng, ngoan,... a tán thử nó xem" rồi chính nó luôn gọi điện cho a mình bảo là đi nọ đi kia nhưng thực ra là đi gặp con kia. Chắc ông anh mình cũng nghĩ nó ngây thơ và ngoan vì nghe nói con này khéo với lại nói năng cung nhẹ nhàng lắm.
    Ah, hôm nay có thằng cha nào gọi điện cho anh trai mình đe doạ tống tiền ông anh mình (có thể là thằng bồ nghiện của con kia, vì bọn mình có dò đuoc cho ở của con nay và biết duoc no dang o cung mot thăng hinh như la nghien , gờ thì lại đang lo mang bệnh vào thân đây mặc dù ông a mình bảo la luon dung BCS)
    Mà điều chính yếu là bây giờ con bạn của con kia ( bố thằng cha cùng cty ấy ) lại còn gọi cho chi minh bảo là con kia nó yêu a mình thật sự, và a mình cũng yêu nó, nó còn bảo là ông ấy hứa bỏ vợ để cưới nó, hưa xin việc cho nó, răng de thu xep mot thoi gian nua sẽ đến với nó,.. chị mình nghe xong chết lăng luôn, vì hôm qua con bồ vừa gọi cũng nói chộng chị yêu nó thật sự, chị có muốn tôi gửi ảnh về cảnh ******** của tôi với a ấy k? để chị xem chị đã từn được như thế chưa? Nói thật chị mình mấy hôm trước nghe a mình bảo là chỉ coi nó là con hàng, chỉ là qua đường thôi cũng đã xuôi xuôi nhưng hôm nay nghe noi thế thì không còn sức lực nữa, mình sợ và lo chi mình không chịu đựng dưọc, bởi chính mình cũng đang k thể chịu đựng được nữa. Mình phải làm gì để giúp chị ấy trước hết là giải toả tâm lý cho chị ấy, tránh chị ấy bị suy sụp như này, mong mọi người giup đỡ , thật sự là mình cũng sắp không chịu đưọc khi nhìn chị ấy như thế, mình không thể nói chuyện này với ai trong gia đình, bạn bè mình nưa. Mình cũng sặp điên đến nơi rồi
    [/quote]
    Chúc mừng cho chị bạn và bạn đã có tiến triển trong cậu chuyện này. Việc con nhân tình cuả anh rể bạn gọi điện đến chị gái bạn,việc bạn nó gọi điện,rồi việc thằng nào đó đại diện cho thằng nghiện bồ cuả con đó tống tiền cậu ta chứng tỏ cả một lũ chúng nó với nhau đang cho anh ta sập bẫy.
    Nếu chị gái bạn đến gặp mà con đó nói như vậy là chuyện khó gỡ vì anh bạn đã thực sự yêu nó,thực sự muốn lấy nó.Đằng này lời gọi đó thú nhận sự thất bại cuả chúng.Anh rể bạn giãy ra,nói lời chia tay.
    Khi nó giấu diếm,ấy là cậu anh rể còn cung phụng tiền bạc.Khi nó tung hê lên,tức là nó muốn chị bạn đuổi anh ta đi,cùng đường phải bật về để nói róc xương tủy lấy tiền
    Không đánh người chạy lại.Anh ta về thì cho anh ta cơ hội.Nhưng vấn đề ******** thì phải có thái độ.Sự trừng phạt nhẹ nhàng đôi khi có tác dụng.Phải mở màn bằng cách cho nó đi xét nghiệm HIV. Cậu cả nói dùng bao cao su thật trơ trẽn và đuội.Thiếu gì cách làm thủng bao.Nó bấm móng nhọn hay kẹp kim dùi cho một lỗ mà cậu không biết thì sao.
    Chị bạn nên kịp thời nói chuyện với chồng tìm cách tháo gỡ.Thằng nào gọi cho cậu,để cậu trả lời.Còn con kia nó có gọi,thì nhắc lại lời chồng.Nói đàn ông khi tán tỉnh thì thường có luận điệu lưà bịp như thế là thường .Còn chính anh ta đã nói với tao chỉ coi mày là hàng,là gái qua đường,là này là nọ...Chuyện mày chụp ảnh chứng tỏ mày định bẫy chồng tao,chính vì thế mà anh ta ghét cay ghét đắng mày.Tao đã cảnh cáo và nhận tha tội cho hắn rồi.
    Tóm lại,là chúc mừng anh bạn không yêu con kia thật sự.Nay nó lại tự lột mặt nạ.
    Nhưng cũng phải nhân dịp này mà đưa cậu đi thử HIV.Nói riêng với bác sỹ đừng đưa kết quả cho cậu vội,để độ vài ba tuần cho cậu suy sụp hẳn về bệnh tật,mới đưa thì đẹp nhất.Dịp này mà biết cách làm thì nó sợ sẽ không dám đi hoang nưã.
  3. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Nói thật như anh chàng này thì đi cặp bồ đúng là chả mất gì thật
    - Đi cặp bồ rồi vợ biết cũng chẳng nghiêm trị gì cả, chỉ khóc lóc kêu ca, rồi vẫn cho ôm, vẫn nấu cơm cho, quần áo vẫn giặt là đầy đủ, danh tiếng vẫn giữ cho.
    - Đi cặp bồ rồi về nhà vẫn ngủ với vợ. Tớ xin lỗi nhé, HIV thì đeo condom tránh được, chứ ối bệnh khác như herpes, HPV thì tiếp xúc dịch cơ thể là nhiễm rồi.
    - Vẫn một niềm tin, mình cặp cả chục cô cũng được vì gái nó còn theo mà, chứ con vợ mình ở nhà ai thèm ngó. Tóm lại là niềm tin chắc chắn là anh có thể ăn chả mà em thì gái sề không thể ăn nem.
    Tốt nhất cho anh chàng này ngấm đòn thì phải nghiêm trị, đừng có hời hợt khóc lóc doạ nạt không xi nhê đâu. Hai vợ chồng, nói thật là nên ngủ riêng. 2 người 2 phòng đến khi nào anh kia đi khám bệnh truyền nhiễm cho xong đi, cũng giả vờ là sợ chồng bẩn ....Tuy nhiên vẫn phải chăm sóc ăn uống quần áo để cho địch thấy ăn năn day dứt, tuy nhiên nên nói thẳng là bao h anh hoàn toàn dứt khoát chuyện cô kia đi thì hẵng tính chuyện quay lại như cũ. Nói chung là nguyên tắc là phải cho địch thấy là địch sai, địch phải ăn năn day dứt và hiểu hậu quả nếu tái phạm là li dị và mất con. Tuy nhiên, không nên đẩy và dọa chồng đến đường cùng vì địch có thể hành động ngu dại.
    Chị gái bác chưa chi đã nói tha thứ thế thì quá hạ sách....
    Cũng không nên để nhiều người biết chuyện vì chuyện vợ chồng thì vợ chồng nên tự giải quyết, người lớn cả rồi.
    Về chuyện nếu biết rõ và có bằng chứng là anh chàng quen con kia từ anh bạn nào, thì tốt nhất là chị gái bạn nên đi gặp anh bạn này, nếu có thể thì thêm cả mấy anh bạn hay có trò rủ rê gái gú nữa. Gặp mặt rồi bảo là sau này đừng rủ rê chồng em nữa, em biết cả là các anh rủ rê chồng em. Sau này chồng em mà mắc lỗi nữa, em sẽ biết là do các anh rủ rê, và em mà tan nát gia đình thì gia đình các anh chắc hẳn cũng chả hạnh phúc hơn đâu. Nói thế rồi chốt lại em bận con cái nhưng em nhiều thời gian chăm chồng em lắm, 1 con chứ 10 con em cũng bắt được. Nói thế nhưng mà bảo là các ông này ko nói lại cho chồng là chị đến gặp kẻo chồng em biết là bị bóc mẽ. Nói chung để cho các ông này biết là vợ ko đến mức khù khờ. Tuy nhiên chỉ hành động nếu chắc chắn là con bồ do các ông này giới thiệu.
    Về chuyện cô kia thì tốt nhất là không nên động thủ. Kiểu mà bảo với vợ là coi cô kia như con hàng thì chứng tỏ ông này éo có gan bỏ vợ đâu, hoặc có dám bỏ thì mẹ ông ấy từ ông ấy ngay. Chốt là chị gái bác phải victimize bản thân kiểu như là em chả làm gì nó mà nó cứ làm phiền rồi dọa nạt em, khiến cho anh chồng thấy con vợ mình nó tử tế ối so với con quái kia.
    Còn chuyện cô kia dọa tung ảnh abc với anh chồng, chị gái bạn không nên tỏ ra lo sợ khóc lóc, vì địch sẽ nắm được thóp và lấn tới. Tốt nhất là nên tỏ vẻ bất cần, dọa rằng cô cứ tung đi, cô tung tôi sẽ tung lại ảnh + số điện thoại khắp khu cô ở xem ai mất mặt hơn. Mà cô có làm xấu mặt chồng tôi thì cùng lắm là chồng tôi bỏ việc, 2 vợ chồng còn trẻ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nói chung nó tung ảnh thì nó ngu, vì là có ảnh thì sẽ là chứng cứ để bắt thóp anh chồng để dạy dỗ, đồng thời nó ngu vì ảnh, fim abc thì đàn bà con gái sẽ mất mặt hơn đàn ông.
    Về mẹ chồng, thì chăm sóc bác cẩn thận tử tế như hồi trước, đồng thời thỉnh thoảng đến gặp bác thì mắt sưng húp như vừa khóc xong, nhưng phải giả vờ giấu là tối qua con ngủ muộn hay gì đó. Nói chung là để cho bác đồng cảm hòan cảnh đàn bà bị chồng phản bội, rồi mẹ chồng sẽ ra tay bênh vực khuyên răn thằng con, đồng thời không cho con kia bước vào nhà. Thế là khoá đừờng ra vào của con bồ + chuẩn bị hậu phương vững chắc.
    Về bản thân chị gái, phải tự xem lại mình. Chị ấy có bận bịu quá với việc nhà, con cái mà để ông kia rỗi hơi đi nứng gái không. Nói chung đàn bà VN hay có cái lỗi là muốn việc gì cũng đảm đang đến tay mình, nên đâm ra đàn ông không phải làm gì, nhàn cư vi bất thiện. Giờ cho anh ta giúp đỡ vợ ít ra những việc nhỏ như giặt quần áo (cho vào máy giặt và đem phơi), rửa bát, gập quần áo cho con. Nếu làm không tốt thì dạy bảo dần, rồi động viên khen ngợi khi hòan thành xuất sắc nhiệm vụ. Nói chung là để 2 vợ chồng cùng chung tay vào công việc gia đình, ít t/g ở bên ngòai đi.
    Thêm nữa là phải xem xem là chuyện abc 2 vợ chồng thế nào, chị vợ có chịu học hỏi các thế không, chứ kiểu gái ngoan nằm như khúc gỗ cho chồng đục đẽo thì chán lắm. Vợ là được cái hơn bồ là sạch, ngoan, chung thủy, dễ dạy bảo, nên tận dụng những ưu thế này để con bồ khỏi vênh mặt.
    Ngòai ra, còn có thể thỉnh thoảng chị vợ ra ngòai chăm lo cho bản thân, gặp gỡ bạn bè, kể cả gặp bạn khác giới cho ông chồng biết là chị có khả năng ăn nem để ông ấy ghen ngược và lo lắng. Đàn ông vốn không sợ bị vợ phát hiện nhưng lại rất sợ bị mọc sừng vì mất cả ego đàn ông, vừa mất tiếng với chiến hữu.
    Tuy nhiên, ở mọi hòan cảnh, chị gái bạn nên nghĩ là chồng cặp bồ là do anh ta hư hỏng, không phải lỗi tại mình, không việc gì phải tự đày đọa bản thân là tại sao anhấy ko yêu vợ nữa. Nên nhớ rằng chị gái bạn có con ngoan, có việc làm, nghĩa là có nhiều thứ, còn anh kia mà mất vợ là mất con, mất lòng mẹ, và mất cả nửa cái nhà khi li dị.
    Nói chung, cũng phải báo trước là vì chị bạn đã dễ dàng tha thứ nên khả năng ông này cặp bồ lần nữa là rất cao: môi trường giao dịch kinhh doanh, bạn bè chiến hữu bẩn khích bác. Nếu lần này không làm nghiêm, thì trong vòng 1 năm ông ấy sẽ lại cặp tiếp. Tuy ông này hèn là cặp mà ko dám bỏ vợ, nhưng được cái là có khả năng uốn nắn được.
    Good luck!
  4. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, chị và anh rể mình lại nói chuyện, a ấy bảo rằng chị có chị tớ là vợ, xin chị tớ tha thứ và trước mặt mẹ a ấy, a ấy hứa là sẽ chấm dứt hoàn toàn với cô kia.
    ah, cũng tối hôm qua con kia nó lại gọi điện cho chị mình, chị mình bật loa ngoài cho a mình nghe luôn.
    Chuyện này xẩy ra thig gia đình mình ngoài mình ra chưa ai biết cả, mình cũng vờ như chưa biết gì, gặp vẫn chào hỏi bình thường vì mình cũng nói với chị mình là nên giữ sỹ diện cho a ấy, coi như bố mẹ và phia bên nhà tớ vẫn rất tôn trọng và quý mến a ấy, coi như vẫn giành cho a ấy một con đường trở lại.
    ah, tối hôm qua khi con kia gọi điện xong, có một chị bạn của chị tớ biết được chị này cũng hơi đầu gấu nên đã gọi cho con kia chửi nó một trận, bà ấy bảo là còn léng phéng nữa là rạch nát cái mặt của nó ra, chị ấy còn bảo là mày có giỏi thì hôm nay mày đến gặp tao, tao biết cả chỗ ở, cả quê mày rồi, tao biết mày còn cặp với bao nhiêu thằng như thế nào nữa kia. Con kia chắc cũng hơi bất ngờ nên bảo là chắc chị nhầm máy, bà ấy bảo là nhầm ah, tao mà thèm nhầm ah? Con P là nó hiền nên mày mới bắt nặt đưọc chứ tao thì con lâu, mày mà không đến gặp tao thì tao tìm về đến quê mày tao phá nát cái nhà mày ra, mày ở đâu tao cũng tìm ra đưọc. Chẳng biết nó có sợ không nhưng nó vẫn đồng ý la hôm nay gặp, chẳng biết nó có đến không và chuyện như thế nào thì chiều nay mới biết đưọc
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Định nói mấy câu, mà quả thật không biết nên nói ra làm sao cả!
    Anh trai bạn chắc không có ý định bỏ vợ đi theo người khác. Nhưng mọi người trong gia đình lao vào bảo vệ như vậy là đang bảo vệ cái gì? Bảo vệ danh dự của một thành viên nữ trong gia đình thôi, đúng không? Cái gia đình thực sự của chị gái bạn đang vô tình bị mọi người làm cho tan rã thêm đấy!
    Đàn ông, nhất là người thành đạt và có nhiều thế mạnh, họ luôn có sự tự trọng riêng của mình. Đành rành họ mắc lỗi, hoặc cứ cho là có tội, nhưng vấn đề là gia đình và chị của bạn có chấp nhận bỏ qua hay không? Nếu không, cứ làm um mọi chuyện rồi muốn ra sao thì ra.
    Còn nếu coi đó là một phút không kiềm chế được của anh rể bạn, thì phải nghiêm túc coi lại hình ảnh anh rể bạn đã bị mất đến đâu, còn vớt vát được gì không. Tôi không bênh vực người ngoại tình, nhưng chỉ đặt giả thiết nếu mọi người muốn cứu vãn cái gì đó thì phải bắt đầu từ phía anh bạn. Đừng để khi sóng gió qua, đó là lúc cái tôi của anh bạn bắt đầu lên tiếng thì người thiệt thòi nhất là chị gái của bạn.
    Có một phép thử cho cá nhân bạn, bạn còn có thể nói chuyện với anh rể được không? Và có phải mọi người bắt đầu chấp nhận một cuộc sống trở về mức "tồn tại" thay vì đánh đổi lấy sự tan vỡ kèm theo đủ mọi thứ kinh khủng hơn?
    Đây có lẽ là lần cuối mình post bài ở box này, tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi nguời cách nhìn nhận cuộc sống của cá nhân tôi. Hãy luôn đặt thêm một con mắt thứ 3, con mắt đạo diễn, để giám sát tư tưởng và hành động của bản thân. Đừng biến mình thành một vai diễn lố bịch trước mặt mọi người, đừng phản ứng một cách thái quá trước mọi sự việc, đừng áp đặt tiêu chuẩn của mình với người khác.
    Mình rất mong thời gian này chị bạn sẽ bảo vệ chồng mình, và bãi bỏ luôn có cái toà án lương tâm mà ai cũng muốn anh bạn phải đối diện. Xin nhắc lại là chỉ trong trường hợp chị bạn còn yêu anh rể bạn thôi nhé!
    Hy vọng sẽ nhận được nhiều tin vui từ phía bạn!
    Thân ái!
    P.S: Mình là cả trong nhà, giả sử em trai mình sẽ rất buồn cười và mắng: cái thằng liều này, đưọc mẻ nhớ đời nhé!
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Biết lằng nhằng dư lày thì đi bóc bánh giả tiền cho xong.
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chỉ có chuẩn
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này mình cũng đã từng trải qua nhưng không phải với chị gái và anh rể mà là chuyện giữa bố với mẹ mình.
    Nhưng mà có lẽ do gene di truyền nên là cả mẹ mình và mình chẳng ai bị khủng hoảng gì cả. Cả mình và mẹ đi gặp người đàn bà kia, nhìn mặt nói chuyện 5 phút rồi về. Sau đó thì nói chuyện với bố mình. Kể từ ngày đó mẹ mình không bao giờ nhắc đến chuyện đó với bố mình. Còn mình thì sau sự việc đó đến giờ không biết là bao nhiêu năm rồi, thì đã không còn nói chuyện với bố một cách bình thường nữa. Mình vẫn thỉnh thảong hỏi thăm sức khoẻ của bố, sức khỏe của mọi người trong nhà nội thông qua bố, nhưng ngoài ra không còn nói chuyện gì nữa cả. Bố mình thì hiện giờ vẫn đối xử tốt với mẹ. Cả gia đình nội ngoại và ngay cả em gái ruột của mình cũng chẳng biết gì về chuyện của bố, chỉ có mỗi 2 mẹ con là biết thôi. Sau sự việc đó mình quan tâm đến mẹ nhiều hơn ngày xưa nhiều.
    Nói chung là do tính cách của mỗi người thôi.Trường hợp của bạn mình thấy là chị bạn và bạn thuộc dạng người yếu đuối. Chị bạn khủng hoảng đã đành, đến bạn cũng bị ảnh hưởng theo thì cách tốt nhất là đi tìm bác sĩ tâm lý/chuyên gia tư vấn về hạnh phúc gia đình mà nói chuyện. Tránh đừng làm um sùm ra cho mọi người cùng biết. Đánh người chạy đi, không phải đánh người chạy lại.
  9. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa va chạm với cuộc sống này nên cũng hơi yếu đuối, chị tớ dù sao cũng mạnh mẽ hơn tớ, nhưng từ trước đến giơ chị ấy tin tuong tuyệt đối vào chồng , giờ chồng ngoại tình thì chị ấy còn chưa tin nổi vào sự thực ấy, trong lúc ấy con kia và đồng bọn của cô ta suốt ngày gọi điện nào là chồng cô đã ******** như thế nọ như thế kia với tôi, rồi còn hăm doạ là cô có muốn con cô bị bóp chết không thì làm sao mà chịu được.
    Hôm qua, bạn chị tớ hẹn bọn kia gặp để nói chuyện bọn nó đồng ý nhưng chẳng dám đến, bạn chị tớ cho người đến tận chỗ trọ của nó nhưng bọn nó cũng trốn đâu hết cả. Chị ấy gọi điện cho con kia nó không nhấc máy, lại tiếp tục gọi điện cho bạn nó bảo là bọn mày có trốn được cả đời không, mày có biết tao là ai không, tao là tiền đè chết người mày có trốn ở đâu thì tao cũng moi ra được. Nó dập máy.Đến tối con kia gọi lại bảo là chị ơi chị tha cho bọn e, bây giờ bọn e cũng đã hiểu về bọn con trai ...( tên cty ông anh ) Bọn e quyết định chấm dứt không dây dưa với bọn nó nữa. Chi kia bảo là uh, bọn mày biết thế là tốt, tao nói thật với bọn mày cái bọn con trai... nó cặp với hàng tỷ con rồi, tao cũng chán cái cảnh đi dẹp hết con này lại đến con kia rồi, bây giờ tao tạm tin mày, tao mà phát hiện ra bọn mày con dây dưa với nhau thì tao thề tao di chết từng đua một, tao chấm muối luôn.
    Đấy bây giơ mọi chuyện là như thế. Theo mọi người bọn này nó nói thế có tin đưọc nữa không,liệu nó có sợ thật không???
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Nó có tiếp tục hay không thì phụ thuộc anh rể của cô em.
    Anh nghĩ, đã di thì thì di chết nó đi. 2 củ là xong!

Chia sẻ trang này