1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người hãy giúp đỡ bạn gái này với !!! ( tạm khoá để kiểm tra)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi boy_kinhcan2783hn, 14/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobiita

    nobiita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thưa mọi người, thật đáng buồn,
    Tôi vừa xem qua, tất cả các nơi mà Kính cẩn rải bài, đều có chú chửi tục này vào để up cái đưòng link lên, mọi người vào trong phần Thông tin cá nhân của chú bé vừa chửi tục thì biết, đáng buồn đấy, 1 là người quen, 2 chính là kính cẩn,
    Có lẽ kính cẩn đã kô chịu nổi, nên đã lộ nguyên hình là kẻ như thế nao`,
    Khổ lắm
  2. digital_guy_283

    digital_guy_283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tôi khẳng định đấy là 1 đồng chí khác
    anh bạn gửi cho cái link topic này, đọc 1 lượt qua 12 trang, đúng là làm việc tốt cũng ko dễ, cái TÔI của mọi người quá lớn, ko ai chịu nhường ai.. từ những người giúp đỡ lại vô tình làm mất đi hình ảnh của chính mình
    mọi người hãy bình tĩnh lại, ai có vấn đề gì cá nhân thì tự gặp nhau giải quyết, đừng post lên đây.. để những người vào sau có cái nhìn phiến diện và ko giúp đỡ được cho ng`` cần giúp..
    hết
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tôi thật sự ko ngờ rằng trên cái diễn đàn ttvn này lại có người chửi tục tĩu như vậy, chẳng có cái lọ thuốc bệnh Gút nào mà có đến 100 viên cả, cái thằng phóng viên nào của Tiền Phong và Dân Trí chắc chắn sẽ bị Hội SInh viên của trường ĐH Ngoại thương kiện cho mất nghề, chứng cứ ko có, bảo người ta tự tử .Tôi chẳng biết P có tự tử hay ko nhưng tui cũng đi hiến máu rồi, hay mọi người ko tin đến gần 100 con người đi cho máu(ko tin đọc báo Quân đội nhân dân số thứ 7 tuần trước), mà thật vô lý phóng viên sao mà ko hiểu nổi cái thuốc đó nó là thuốc độc, nên nếu mua được thuốc đó chỉ có các bệnh viện lớn và có người làm bác sĩ đi cùng xuống tận Phòng thuốc người ta mới bán cho, ko tin cứ lên bất cứ một bệnh viện nào hỏi mà xem, người thân tôi bị tai nạn giao thông xuống lấy mấy liều Mocfin thôi mà cũng phải có bác sỹ đi cùng, đằng này hàng trăm viên chữa bệnh Gút,
    Có là thằng phóng viên ngu nào mới hiểu là cái loại thuốc độc như thế mà bán cùng mộth lúc 100 viên cho người bệnh, và chẳng có cơ sở nào nói rằng P tự đi mua thuốc vì chẳng có hiệu thuốc nào giám bán loại thuốc độc thế cho P, theo tôi các bạn tự động não một tý khi đọc báo rồi sẽ nghĩ ngay ra thôi,
    Đề nghị mod khoá vĩnh viễn những kẻ chửi bậy làm bẩn diễn đàn, Thật sự tghất vọng khi nghe thấy những lời chửi bậy tục tĩu như thế,
  4. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn tôi bôi vàng là bạn nhầm rồi, điều này chứng tỏ bạn chưa bao giờ đi mua thuốc chữa gút cả , xin thưa rằng là nếu bạn thích mua bao nhiêu viên cũng bán hết (chỉ sợ không có tiền), không được so loại này với mocfin, bởi vì mofin là thuốc gây nghiện , coxicin có 2 loại là của Pháp và Ấn độ, hiện giờ trên thị trường Vn chỉ có toàn loại cuẩ Ấn độ sản xuất, tôi vẫn đi mua cho bố tôi bị bệnh gút, chưa bao giờ cần phải giấy tờ hay đơn thuốc gì của bác sỹ cả . Cứ hỏi coxicin là bán luôn tức khắc , bởi vì từ trước đến nay chỉ biết nó là thuốc có 2 mặt, uống nhiều bị thủng dạ dầy, ngay cả bố tôi là người bị gút rất lâu năm rồi mà cũng mới được biết thuốc gút còn có tác dụng chống ung thư gan .
    Tôi ko khẳng định rằng là P có tự tử hay uống nhầm thuốc, nhưng việc tích trữ 100V thuốc coxincin là hoàn toàn có thể .
    Ngay cả người bình thường cũng có thể làm được, chứ chả riêng gì người giao tiếp với người Trung Quốc giỏi như bạn P đâu.
    Xin hết ạ, còn ai muốn hiểu thế nào về việc này thì hiểu, có thể ai theo dõi từ đầu sẽ nhận ra điều gì qua mười mấy trang topic này, cãi nhau như thế là đủ rồi
  5. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    kết luận là chán, giá trị đảo lộn, chả biết đường nào mà lần
  6. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Tôi sẽ tạm thời lock topic ở đây....Tránh tình trạng kích động các mem buông lời lẽ xúc phạm nhau.
    Theo ý kiến cá nhân của tôi. Trước khi kết luận việc này đúng hay sai thì mọi người cũng nên biết P là 1 con người, mạng sống của con người quan trọng hơn tất cả.
    Thế thôi....
  7. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Thanh niên-Thời đại


    Thứ Ba, 19/09/2006, 09:41
    Điều kỳ diệu của blog
    TP - Một trang nhật ký trên internet mới đây xuất hiện lời kêu gọi sinh viên hiến máu cho một ca ngộ độc hy hữu bởi thuốc chống gout.
    Bạn cùng khoa với tớ đang trong tình trạng rất nguy cấp. Theo bác sĩ, nếu không đủ lượng máu để thay, P sẽ bị xuất huyết não và tử vong.
    Các bạn của Bạch Dương những ai có tấm lòng và có sức khỏe, đừng ngại liên lạc với lớp trưởng lớp A5 Mỹ Anh 0904 378 544 hoặc chị của P tên là Hương 098 2477 328?- tác giả Bạch Dương viết.
    Bạch Dương dặn: P. nhóm máu O nhưng không có nghĩa chỉ nhận những bạn nhóm O. Ai có nhóm máu khác vẫn có thể tới giúp?.
    Mỹ Anh - Lớp trưởng của P trao đổi với PV Tiền phong qua điện thoại, các bạn cùng lớp đều không có mặt ở trường do đang làm đề tài tốt nghiệp. Nhưng ?oĐoàn Trường thông báo và em thấy nhiều bạn ở khóa khác có mặt tại điểm hiến máu?.
    Hương, chị họ của P cho biết, liên tục nhận được tin nhắn sau khi số di động của mình được ghi trên blog của Bạch Dương. ?oEm phải ba năm nữa mới đến tuổi công dân. Liệu em có thể đến hiến máu được không? - một bạn viết.
    Bạch Dương, tác giả blog, thú nhận: ?oTrước khi đi tớ cũng có cảm giác lo không an toàn, nhưng hôm nay, khi vào cùng các bạn, tớ thấy dịch vụ rất tốt và sạch. Hầu như không có cảm giác đau đớn?.
    Sự kiện các bạn học của P (nhân vật ngộ độc bằng thuốc chữa gout) kêu gọi hiến máu của bạn chứng tỏ thanh niên và sinh viên không thờ ơ với hiến máu, nhất là khi họ nhận thức được ý nghĩa của hành động và được thuyết phục về tính an toàn.
    Hơn nữa, một mặt khác cho thấy, blog không phải chỉ là màu xám mà nó còn có ý nghĩa nhân văn, đặc biệt, trong các tình huống như kể trên. Bên cạnh đó, blog có thể giúp mọi người gần nhau hơn.
    Nếu không có thông báo trên blog của Bạch Dương thì có huy động được 100 bạn trẻ đến hiến máu cho nạn nhân như bạn Hương đã thông tin cho Tiền phong biết không?
    Liệu bạn gái bất hạnh tên P có nhận được trợ giúp khác từ những người không quen biết như tặng 10 triệu đồng?
    Q.D

    Theo báo Tiền Phong online :http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=60628&ChannelID=4
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Bạn boy_kinhcan có thái độ và lời lẽ xúc phạm đến nhiều thành viên trong box GDGT nên bị treo nick 1 tháng.
    Về hành vi mở topic bừa bãi với cùng một nội dung trên nhiều box, đáng lý ra phải xoá hết các topic + treo nick vĩnh viễn theo đúng quy định ttvn nhưng xét trong trường hợp này có thể để lại các topic đó trong một thời hạn nhất định sau đó sẽ ghép vào một topic chung, tránh việc làm loãng các diễn đàn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này