1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người hãy giúp đỡ bạn gái này với !!! ( tạm khoá để kiểm tra)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi boy_kinhcan2783hn, 14/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin mạn phép với bạn xuka yêu nôbita : bài viết mà bạn nói bên box hỏi gì đáp nấy là của Mod antigold lập ra để hỏi về bệnh Gút . Tôi không hề biết bên đó có một bài như thế nên không trả lời mọi người được . Việc của chúng tôi hi vọng mọi người hiểu là để vận động sự ủng hộ giành cho bạn P chứ không phải là biện hộ gì về việc làm của bạn P cả , mong các bạn sẽ hiểu và thông cảm cho chúng tôi . Đừng có đưa ra bất kì một nhận xét gì về bạn P nữa , xin cảm ơn !
    Được boy_kinhcan2783hn sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 17/09/2006
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Em ù?ng hẶ bàc boykinhcan, bàc nĂn tiẮp tùc và? bò? ngoà?i tai nhưfng thứ khàc.
  3. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    kính cận thân mến,
    tôi khâm phục những hành động của bạn,
    nhưng cách làm thì chỉ hơi có vấn đề 1 chút thôi
    và tôi cũng chỉ nói theo cảm nghĩ của mình về những hành động có thể gọi là trái với tự nhiên của bạn Phương thôi, tôi phản đối những hành động như thế, đơn giản thế thôi, để những người trẻ tuổi như chúng ta , những người có ý định tự tử như thế sẽ có suy nghĩ tốt hơn mà kô phạm sai lầm, mọi việc rõ ràng bao giờ cũng đc ủng hộ, dù là jì đi nữa
    Chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với bạn Phương
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn bạn đã hiểu và thông cảm với tôi , việc của bạn P như thế nào các bạn có suy nghĩ và chính kiến của mình , nhưng các bạn ạ , cha mẹ dạy con còn phải lựa lời và lựa lúc , những lúc bạn ý còn đang chưa hồi phục , những lời chỉ trích của các bạn chẳng khác gì những vết dao cứa vào lòng bạn ý cả . Một lần nữa tớ xin khẳng định lại , theo những gì tớ biết đến giờ phút này , thông qua chị ruột của bạn P , lớp trưởng Mỹ Anh , thì bạn P uống nhầm và chỉ uống 10 viên trong trạng thái không tỉnh táo và là thuốc của một bạn cùng phòng . Còn những gì khác xin mọi người hãy giữ lại cho quan điểm của mình , xin cám ơn
  5. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cậu chủ topic, tôi đã từng nghiên cứu về bệnh Gút rất nhiều vì bố tôi bị bệnh gút, sự thật như thế nào thì cứ nói như vậy, nhưng đừng nói là uống nhầm thuốc . Làm sai lệnh thông tin để mọi người thương hại. Trong xã hội, nhiều người còn đang phải vật lộn để giành lại sự sống từng giây từng phút (những người bị bệnh thận là một ví dụ). Tất nhiên là tôi không nói bạn gái kia không đáng cứu, nhưng ngay từ đầu, thông tin của cậu đã gây phản cảm cho người đọc. Để giành lấy sự thương hại của mọi người, cậu phải nói là uống nhầm thuốc (cái này thì không nên cãi làm gì). Cái này làm tôi liên tưởng đến trường hợp trả vờ què cụt hoặc trả vờ vác đứa trẻ con quặt quẹo đi ăn xin (mà những trường hợp này cậu thừa hiểu là sự thật nó độc ác thế nào) .
    Còn những ai đang muốn đi hiến máu thì các bạn phải hiểu là không phải đang cứu nạn nhân uống nhầm thuốc, tôi không hiểu bạn gái kia nghĩ gì khi đang tâm vứt bỏ công lao nuôi dưỡng, dậy dỗ bao nhiêu của bố mẹ và thầy cô để uống nhầm từng đấy thuốc
    Xin hết
    MOD ơi lock topic này lại đi, lạc đề rồi
  6. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với quan điểm này
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    @ buoidien : bạn nói rằng bạn không thừa máu để hiến cho bạn P là quá đủ rồi , còn mọi chuyện khác , xin bạn hãy im lặng
    Chúng tôi không hề nhận được bất cứ điều gì từ công việc này , có chăng chỉ là những nụ cười , là sự đồng cảm của những ngư ời như chúng tôi .
    Bạn có quyền gì mà các bạn đòi lên án hành động của bạn P , các bạn có giúp được gì cho bạn P và gia đình bạn P , hay chỉ là những suy nghĩ những thiện ý của các bạn được các bạn cho rằng bị chúng tôi lợi dụng và lừa gạt ?????
    Người ta sống với nhau cần phải có một tấm lòng , để được yêu thương chia sẻ và giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn , nếu giúp được thì hãy giúp , còn không giúp được cũng không ai trách các bạn , đừng có ngồi một chỗ mà nói rằng đáng giúp hay không đáng giúp , ai cũng có sai l ầm , các bạn có thể không chấp nhận cái sai lầm ấy , thì cũng đừng có đay nghiến nó , nếu bạn P tự tử thật thì bạn ý cũng đã quá đủ đau khổ và hối hận khi nhìn thấy sự khó khăn của mẹ và chị cùng các bạn của bạn ý rồi , không cần đến lượt các bạn phải nói nữa đâu .
    Tôi hi vọng các bạn sẽ hiểu và để chúng tôi tiếp tục công việc của mình , nếu các bạn cảm thấy bị lừa dối và cần một nơi để trút giận , hãy viết thư hoặc PM vào nick của t ôi , còn ở những topic như thế này , hãy cho chúng tôi được đón nhận lấy những nìêm vui t ừ sự chia sẻ và đồng cảm của các bạn khác
  8. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống con ngưòi là rất quý, đạo lý nào nói bạn không được chìa tay với người đang ở giữa cái sống và chết. Tôi không cần biết lý do, tôi không có thể ủng hộ gì nhiều, máu có lẽ là P đang cần nhất trong lúc này. Cái này tôi có.
    PM kính cận: Liên lạc cho máu ở đâu, ngoài giờ HC và tránh các thủ tục phiền hà nhé.
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    OK, Đúng là Phương tự tử thật.
    Tôi thấy có mấy bạn khoe hiểu biét bề Gút, phân tích à thì rằng thế này, chứng cớ thế kia để kết luận là Phương tự tử. (Xin lỗi tớ ko nhớ nick mấy bạn đó) Bạn kết luận thế đẻ làm gì? Để nhấn mạnh cho cái lý do bạn không dang tay với Phưong, rằng bạn cho là Phưogn đáng chết ư.
    Về tình cảm. Bạn có biết khi nào một con ngưòi tuyệt vọng đến mức tìm đến cái chết để giải thoát không? Có đáng để chia sẻ không?
    Nó không muốn sống thì cứu nó làm gì, nó muốn chết cho nó chết. Quả những lời nguỵ biện của những tâm hồn vô cảm. Nhung trái tim bằng sắt.
    Những kẻ ăn cắp, giết người, nghiện ngập... nói chung là có hại cho xã hội, không có lý do gì để thương xót như hòan cảnh của Phưong sao không hủy bỏ hết đi mà phải sinh ra những trung tâm giáo dưỡng, cai nghiện... Đó là bản chát ngưòi á đông thương ngưòi như thể thưong thân.
    Vâng đúng là Phương thiếu suy nghĩ tự tử trong lúc tuỵet vọng và cạn nghĩ dại dột đấy. Bạn có nghe những lời cuối trưóc khi Phương ngất đi không? Vấn đề là bạn, tôi có muốn Phưong sống và làm lại mọi thứ không. Có muốn dang tay cứu một mạng người với tương lai đang chờ phía trước khong.
  10. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái thời buổi cơm áo gạo tiền này cũng lắm chuyện để mà nghĩ ghê cơ. Tớ thì tớ có mấy quan điểm thế này.
    1. Mỗi con người được sinh ra trong một hoàn cảnh khác nhau, được tiếp xúc với môi trường khác nhau, nên cảm nhận về nhân sinh quan nó khác nhau. Không thể lấy quan điểm của người này ép khung vào người khác, trừ khi nó quá phi thực tế.
    2. Mạng sống của mỗi con người, do mỗi cá thể đó tự quyết định, không ai có thể định đoạt thay.
    3. Những lỗi lầm đều phải trả giá. Cướp thì tù một vài năm. Giết người tuỳ theo mức độ mà phải ngồi tù hoặc ra pháp trường.
    4. Bạn Phương, là một người có trình độ, đương nhiên không có khái niệm "nhầm" ở đây. Để xảy ra tình huống này, bạn Phương phạm vào tội "giết người", cho dù đó là chính bạn ý.
    5. Bạn ý đã và đang phải trả giá cho lỗi lầm của mình.
    6. Và vì bạn ý đã và đang phải trả giá, ta không thể thay "toà án lương tâm" và "luật vay trả" để phán xét được.
    7. Có nên giúp đỡ hay không, là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, không nên bàn tán quá nhiều về sinh mạng của một CON NGƯỜI. Đã là CON NGƯỜI ắt phải có sai lầm.
    8. Chúc bạn Phương mau bình phục để trả ơn những người bên cạnh mình, cứu giúp mình khi mình gặp phải tai hoạ, mắc phải lỗi lầm. CON NGƯỜI quý lắm, gian nan lắm mới thành người!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này