1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người hãy giúp đỡ bạn gái này với !!! ( tạm khoá để kiểm tra)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi boy_kinhcan2783hn, 14/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    5.867
    Đã được thích:
    0

    Cái tôi quá lớn nên không thể nhận ra đúng sai. Không dám dũng cảm nhận lỗi để bạn mình tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.
    Càng như vậy càng có lỗi với người bệnh vì ĐÃ CỐ TÍNH LÀM CHO SỰ ỦNG HỘ GIẢM ĐI.
    Thôi! Như vậy là tôi hết lời với cậu. Cậu có chửi cả VTV đi nữa thì tôi cũng chịu cậu!
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Bạn @BCK nên chấm dứt đi thì hơn. Chính sự bày tỏ thái độ có phần hơi thái quá. mặc dù có vẻ đúng của bạn đã "tiếp tay" cho mọi người ngày càng xa lánh P. Cứ để cho mọi người làm theo cách suy nghĩ của họ. Sẽ có không ít người sẽ giúp đỡ P. Con người có người nọ người kia. Lòng tốt thì không phải ai cũng có. Và chia sẻ như thế nào thì là quyền của họ.
    Tôi "khó chịu" với những ý kiến cực đoan về P, và ngay cả với bạn BCK
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 18/09/2006
  3. pikachu2k4

    pikachu2k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cái ông buoidien này buồn cười nhỉ. Ai bắt ông phải hiến hay cứu. Người ta kêu gọi, ông không thích thì không hiến, việc gì phải gào lên như vậy. Đúng là hành động của đồ tiểu nhân. Tôi ngờ rằng với những trường hợp khác cũng thế thôi, ông sẽ có đủ lý do chính đáng để không cứu giúp. Những loại người này hay như thế lắm. Bận tâm làm gì.
    Còn cái câu trong ngoặc của ông thì không ai khiến ông nói hộ P. Hãy để P tự nói khi nào P bình phục và mọi người sẽ biết P nói gì và nghĩ gì. Ông là cái thá gì mà được nói như thế. Ở đây không có chữ nếu nhá!
  4. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    5.867
    Đã được thích:
    0
  5. nguoihanoi01

    nguoihanoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cái đuôi nó cũng lòi ra , không khinh không được

    MÌNH THẤY CẬU NÀY LÀ LOẠI :ĂN CHÁO ĐÁ BÁT.
    NGƯỜI TA HIẾN MÁU CHO BẠN CẬU CÓ ĐÒI HỎI GÌ KHÔNG?CHỈ VÌ THẤY CẬU CHE GIẤU SỰ THẬT,LỢI DỤNG LÒNG THƯƠNG CỦA MỌI NGƯỜI MÀ HỌ NÊN TIẾNG?
    CÒN BẢN CHẤT CẬU NHƯ THẾ NÀO THÌ MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC MÀ.
    Được boy_kinhcan2783hn sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 18/09/2006
    [/QUOTE]
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    miễn bình luận
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chú boykinhcan thân mến . Anh nghĩ chắc chú đã từng nghe câu "Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại" rồi chứ . Tốt nhất là chú nên stop lại và nhận lỗi về mình đi, nếu chú còn biết nghĩ tới bạn Phương của chú. Thế nhé !
  8. hai_bn

    hai_bn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tớ nêu ra một ý kiến nhỏ thôi nhé, xong đừng ai chửi : Hay là chú boy_kinhcan2783hn này là bạn trai của em gì đó tự tử kia, vừa muốn cứu lại vừa muốn giũ trách nhiệm
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    em xin tiếp thu
  10. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Phuong co tu tu hay khong? Hay chi la 1 su suy doan chua duoc kiem chung?
    Dear mọi người!
    Rất nhiều bạn bè đã nhắn tin cho MON để hỏi việc Phương uống nhầm thuốc hay tự tử?
    Trước hết, MON là người đưa thông tin đến cho mọi người, nên MON tháy mình phải có trách nhiệm phải kiểm tra thông tin và đưa thông tin đến mọi người!
    - Về những thông tin MON đưa ở blog trước, hoàn toàn những thông tin này MON lấy từ người nhà của Phương- chị Hương, chị họ của Phương và khi Lan Phương- phóng viên báo SVVN lấy thông tin để giúp bạn Phương, chị Hương cũng cung cấp thông tin như vậy.
    - Về những thông tin của Tiền Phong (và được đưa lại trên Dân trí), MON đã gọi cho chị Hương và nhận được câu trả lời như sau:
    + Thứ nhất, về việc Phương có tự tử hay không? Chị Hương có xác nhận: Hoàn toàn từ trước đến giờ, bạn bè và người thân không nhận thấy có dấu hiệu tự tử ở Phương. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa xác định được là Phương có tự tử hay không. Vì khi Phương vào bệnh viện, Phương lúc đó đang trong tình trạng say, và không tỉnh táo để xác nhận tình trạng với bác sỹ. Trong bệnh án của bác sỹ, cũng chỉ ghi là Phương vào viện trong tình trạng say khướt. Có thể 1 số người đã dựa vào thông tin này để nhận định là Phương tự tử.
    + Thứ hai, về việc số lượng viên thuốc mà Phương đã uống là bao nhiêu? Số lựơng số viên thuốc chính xác chị Hương đã xác nhận là ngươi nhà cũng chưa biết. Số lượng 100 viên như báo đưa theo như chị Hương là ko chính xác.
    Theo MON nghĩ, sự thật ra sao, vẫn hoàn toàn chưa được khẳng định chính xác. Bạn Phương hiện tại vẫn chưa thể nói để cho chúng ta 1 câu trả lời. Sự thật ra sao có thể không quan trọng, chỉ đơn giản là 1 tin tức xung quanh chúng ta. Nhưng tính mạng của Phương đang trông chờ những người hiến máu như chúng ta hàng ngày.
    Nếu giả sử, đây là một hành động có tính tiêu cực của bạn Phương thật, thì MON nghĩ, chỉ là một hành động không làm chủ được mình trong 1 thời điểm, ai trong chúng ta cũng hoàn toàn có thể có những hành vi tương tự.
    Nhưng có một điều, mà MON chắc chắn, đó là Phương cũng quý tính mạng của mình như chính chúng ta. Và những người thân bên Phương, gia dình, bạn bè, và cả những người bạn khong quen biết, vẫn mong Phương sẽ qua khỏi.
    Bài báo này có thể sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đến việc hiến máu cứu Phương, MON cũng là 1 người đã hiến máu cho Phương, nhưng MON không tiếc, và MON tin, mọi người cũng sẽ không tiếc máu để cứu Phương!
    Phương chắc chắn sẽ không muốn ra đi, và chúng ta cũng sẽ không muốn mất Phương!
    Update tin ngày chủ nhật (17/8/2006): Trong 2 ngày nghỉ, mỗi ngày đã có thêm 30 người đến hiến máu giúp Phương. Đây là tin thực sự vui với tất cả mọi người, tình hình của Phương đang khá lên từng ngày, dù rất chậm. Cố lên nhé Phương ơi
    Update thông tin ngày thứ 2 (18/8): Ngày hôm nay số lượng người hiến mau cho Phương đã sụt giảm rất nhiều (chỉ còn chưa dến 10 người/ngày). Hi vọng mọi người cùng giúp Phương bằng cách gửi link hay đăng tải thông tin lên blog để giúp P, bởi nếu tình trạng này tiếp diễn, e rằng P sẽ không đủ máu để duy trì cuộc sống nữa. Chị Hương, chị của Phương cho biết, bài báo đăng tải cho rằng P tự tử đã có ảnh hưởng rất xấu đến việc hiến máu cứu P. Chị Hương gọi cho MON mà giọng như sắp oà khóc
    HIện nay, Tiền Phong Online đã gỡ bài báo đó xuống, tuy nhiên 1 số trang vẫn để lại tin này như ở Dân trí: http://www10.dantri.com.vn/Sukien/2006/9/141526.vip, gia đình Phương đang rất mong được giúp đỡ để thông tin chưa được khẳng định này không vô tình đem Phương đi xa mãi...
    la lay thong tin nay tu blog cua MON- 1nguoi ban thuong xuyen lien lac voi gia dinh cua Phuong
    http://360.yahoo.com/saola2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này