1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người hãy giúp đỡ bạn gái này với

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi boy_kinhcan2783hn, 14/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Làm gì phải phản ứng gay gắt thế nhỉ.
    Mình không lên án hay đưa ra nhận xét. Nhưng bạn cũng đã nói tất cả các báo,
    mỗi báo lại ra một cách nhìn nhận khác nhau. Vậy tại sao bạn bắt mọi người tin rằng
    báo sinh viên viết đúng sự thật còn báo mạng thì đưa thông tin không đúng.
    Và bạn có thể mang những giấy chứng nhận của bệnh viện để chứng thực
    rằng bạn P uống nhầm chỉ 1, 2 viên thuốc cảm bằng cái thứ thuốc chữa bệnh gút đó không?
    Điều đó xác thực hơn nhiều việc bạn chạy hết box này đến box khác để nói rằng bài báo mạng
    đó là giả dối còn bài báo trên báo sinh viên là sự thật.
    Nếu bạn đã phản ứng vậy thì mình cũng xin nói luôn.
    Nếu 1, 2 viên thì không thể gây ra phản ứng phụ nhanh đến thế và nguy kịch thế.
    Một vài lời dẫu biết rằng không vừa tai, mong bạn thông cảm. Nhưng xin đừng chỉ trích những người có cách nhìn không giống bạn trong việc này.
    Mỗi người có một suy nghĩ. Và không phải vì họ không có tình yêu thương đối với đồng loại mà nói ra như thế.
    Chúc bạn của bạn sớm bình phục
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 17/09/2006
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    100 vien la uong nha`m thuoc ah` ??
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất hay , nhưng khi mà tình cảm của chúng tôi dành cho bạn Phương , một người mà trước đây chúng tôi chưa hề biết , bị người khác đem ra nói thế nọ thế kia , chúng tôi vận động mọi người các bạn thông cảm với bạn P và lòng nhiệt tình của chúng tôi , các bạn có thể giúp , những sự giúp đỡ của các bạn không chỉ là để làm bớt phần khó khăn cho gia đình bạn Phương , mà nó còn đem lại niềm vui cho những người như chúng tôi , các bạn hiểu được những khó khăn của chúng tôi như thế nào , các bạn hiểu được cái cảm giác của chúng tôi ra sao ?
    Một bài báo , một tin đồn đưa ra , các bạn lại lên án chúng tôi , các bạn có biết được chúng tôi nhận được những tin như thế chúng tôi còn bực mình và lo lắng hơn các bạn thế nào không ? Chúng tôi là những người đứng giữa , là cầu nối giữa các bạn với bạn Phương , vừa chịu sức ép từ phía các bạn , sức ép của bản thân , sức ép từ những tin đó . Nhưng các bạn nào có hiểu , các bạn lên án chúng tôi , các bạn nói chúng tôi bao che giấu diếm , các bạn nói người tự tử không đáng để cho các bạn ủng hộ và giúp đỡ , nếu có những suy nghĩ đó , các bạn hãy giữ lại cho riêng mình , đừng có đem những điều đó ném về phía chúng tôi nữa , chúng tôi đã quá mệt mỏi với những điều như vậy rồi , hãy để chúng tôi tiếp tục với công việc của mình .
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    @longlanh : người gay gắt là bạn đấy chứ không phải tôi . Bài trên là của Anh chàng ngốc viết , tôi trích dẫn lại hi vọng các bạn sẽ bớt lên án chúng tôi hơn nhưng không ngờ hậu quả lại ngược lại .
    - Bạn yêu cầu tôi phải trình giấy của bác sĩ ra xem bao viên thuốc à , có nực cười quá không ? Bạn có biết để vào thăm bạn P chỉ có duy nhất người nhà và 1 ngày chỉ được vào một lần không ? Bạn có biết để được vào cái khu điều trị của bạn P thì phải có sự đồng ý của bác sĩ bạn mới được bảo vệ cho qua không ?
    - Tôi vận động các bạn cứu bạn Phương chứ không phải tôi năn nỉ các bạn cứu bạn Phương mà tôi phải trình cái nọ cái kia ra với bạn .
    - Trước khi chuyện bạn P xảy ra tôi không hề biết bạn ý là ai , nhưng tôi làm những chuỵên này với hi vọng sẽ làm vơi được phần nào gánh nặng cho bạn ý , và tôi cảm thấy vui khi có ai đó giúp đỡ được bạn P
    Còn tôi muốn nói với các bạn một điều cuối cùng , Tôi và tất cả những người bạn đang làm giống như chúng tôi , xin khẳng định chuỵên bạn P có tự tử hay không chỉ có bạn P là người biết được , còn tất cả những tin tức đưa ra chúng tôi đều biết , đều đọc , và chính chúng tôi là người phải suy nghĩ về điều đó nhiều hơn cả . Những suy nghĩ về bạn P của các bạn , nếu không phải là giúp đỡ bạn P mà để là chỉ trích chúng tôi , hoặc bạn P , xin hãy nhắn tin , gọi điện , mail , bạn thích mắng thích chửi thế nào cũng được , chúng tôi xin nghe , còn ở đây , trên những topic như thế này , xin hãy để chúng tôi được yên , hãy để chúng tôi nhận lấy những sự chia sẻ và tình cảm tốt đẹp , chúng tôi đã quá mệt mỏi rồi .
    Xin cám ơn các bạn đã quan tâm , và hãy đối xử với chúng tôi một cách thân thiện hơn , chúng tôi không làm vì bản thân mình , không ép buộc các bạn , chúng tôi chỉ kêu gọi sự tự nguyện và tình thương của các bạn
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    @KC: Tớ post những điều này lên vì tớ ko muốn mọi người cứ phải cãi nhau xem báo đúng hay KC đúng, đơn giản vì tớ là người luôn đối mặt với sự thật cho dù sự thật nó có như thế nào đi nữa. Tớ ko nói với mọi người là đừng có đi hiến máu, đừng có giúp P, ngày hôm qua tớ đã nói bên GDGT, nếu quả thật P làm điều dại dột thì bản thân P và gia đình sẽ phải chịu hậu quả, chúng ta làm những việc giúp P cũng chỉ là giúp một con người, chứ không nên phán xét gì vì bản thân người đó là một người hoàn toàn xa lạ, chúng ta đang làm việc thiện, vì chúng ta đều là con người. Tớ chỉ muốn nói là, điều này chính bác sĩ cấp cứu cho P kể lại, và đó là sự thật, P uống thuốc khi say khướt, ko làm chủ được bản thân mình, có khi bạn ấy cũng ko có ý định tự tử, mà chỉ vì say thôi. Nhưng tớ muốn nói riêng với KC là, tớ rất cảm kích trước những việc ấy đang làm, có điều, cái gì nó là sự thật thì hãy chấp nhận nó là sự thật.
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    @ bác boykinhcan : bạn BD ở VN mà, hôm qua em còn vừa gặp bạn í bạn í cũng đi hiến máu từ tuần trước rồi.
    To all:
    Thật ra những người kêu gọi ngay từ lúc đầu ko biết việc bạn P có tự tử hay ko, vì theo báo Sinh viên thì cũng ghi là bạn P uống nhầm thuốc. Sau khi biết thì nói thật là em cũng hơi thất vọng một chút, nhưng mà em vẫn quyết định cùng các bạn đi hiến máu. Mình có thiệt hại cái gì đâu, hiến máu xong về ăn uống còn khoẻ hơn, béo ra, lại được xét nghiệm máu free nữa Trong khi việc làm đó góp phần tạo thêm một cơ hội cho bạn P, giúp đỡ gia đình bạn í. Em thấm nhuần cái câu "Làm người ai cũng có sai lầm, chỉ có người chết là hết sai lầm" lắm rồi , bản thân em ngẫm lại thấy mình cũng nhiều điều sai trái lắm, cho nên em hoàn toàn ủng hộ việc mọi người kêu gọi giúp đỡ bạn P, còn nước thì còn tát.
    Chúc cho bạn P sớm hồi phục, cũng là vì sự cố gắng của tất cả mọi người đã giúp bạn như bác boykinhcan
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    mong được các bạn quan tâm
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Hì , tớ cũng chỉ biết như Bạch Dương , là bạn P say , trúng gió , bị cảm , nên uống nhầm thuốc của bạn cùng phòng . Với lại tớ cũng không biết Bạch Dương , chỉ biết mỗi bạn lớp trưởng Mỹ Anh , bọn tớ mỗi ngừoi đều cố gắng một nơi thôi , Cám ơn bạn rất nhiều
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    10 thôi bạn ạ , những điều mình biết được đến thời điểm này qua gia đình bạn P và bạn bè , vẫn là uống nhầm chứ không phải tự tử bạn ạ
  10. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    10 chứ 100 viên bao giờ. Thằng điên !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này