1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người hãy giúp đỡ bạn gái này với

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi boy_kinhcan2783hn, 14/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    . Xin cám ơn sự quan tâm của các bạn và vẫn mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ phía các bạn
  2. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này của bạn KC .... tớ thấy có 2 ý kiến trái ngược hẳn nhau
    1. Những người thân và bạn bè của P: tất nhiên lo chạy chữa cho người thân mình, luôn đưa ra các thông tin để bảo vệ người thân, bản thân tôi ở trong trường hợp này cũng làm như thế.
    2. Những người chẳng có liên quan gì đến P: Họ cho rằng P tự tử vì chẳng thể uống nhầm thuốc đến nỗi đi bệnh viện. Họ trách P ko tiếc mạng mình, bây giờ có bao nhiêu thuốc đưa vào người P, kháng sinh, dịch truyền .... và thuốc mà P đã uống với số lượng lớn đã ảnh hưởng đến các cơ quan, lục phủ ngũ tạng đặc biệt là tim .... số tiền trả cho thuốc sử dụng và các dịch vụ lên tới hàng trăm triệu đồng .... hơn nữa các vụ tử tự khi vào viện ngoài việc không được hưởng bảo hiểm y tế mà còn bị nộp phạt nữa đấy.
    Và ý kiến của tớ : Những thông tin tớ đọc được của bạn KC trên diễn đàn, đồng ý với bạn cứu một mạng người là phúc đẳng hà sa nhưng nên đưa thông tin chính xác. Qua những bài bạn trả lời tôi thấy có nhiều điểm không logic với nhau chút nào: P đến bệnh viện trong tình trạng say khướt , bạn của P ko thể nói ra số lượng viên thuốc mà P đã uống, thế mà bạn KC đã từng nói rằng P chỉ uống có 10 viên thuốc thôi ?????? ngoài ra tớ còn nghe được một số thông tin về lí do mà bạn của KC phải đi cấp cứu .... --> Theo tớ thì nếu sự thật nó như thế nào thì cứ để sự thật như thế thì tốt hơn, người ta còn có cảm tình hơn, sẵn sàng chia sẻ .... còn nếu sai sự thật thì tự nhiên cảm thấy có cái gì đó bị lừa dối và không còn sẵn lòng giúp đỡ nữa ....
    Vài lời góp ý với bạn
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Okie , tớ thừa nhận thông tin 10 viên là không chính xác , nhưng thuốc chữa gút cũng có rất nhiều loại , có loại chỉ 1 hoặc 2 viên cũng đủ để khốn đốn rồi .
    Trich tu bai cua miss_lily :
    Bố em cufng bị bệnh Gut ma?, vi? thế em nghif có lef em biết loại thuốc chị ấy uống nhâ?m la? cái gi?. có lef cufng nên nói ra cho mọi ngươ?i biết ma? co?n tránh... Theo em biết thi? đó la? thuốc Pres...( Em cufng chă?ng nhớ tên chính xác cu?a nó la? gi?, chi? biết cứ ra hiệu thuốc ma? ho?i thuốc Phơ? rét) la? thuốc chưfa nhức khớp xương gia?m đau tức thơ?i cho bệnh nhân bị Gut( bệnh thống phong), nếu bệnh nhân uống quá nhiê?u cufng dêf gây rối loạn nội tiết,gây nhiê?u bệnh nguy hiê?m vê? nội tiết, như tiê?u đường, gan nhiêfm mơf, máu nhiêfm mơf...
    Không nhưfng thế, loại thuốc na?y co?n được xếp va?o nhóm thuốc độc ba?ng A do nhưfng ta?n phá kinh khu?ng cu?a nó gây ra...
    Tất cả những tin tức về số lượng là hoàn toàn khó có thể chính xác , và thông tin của tớ được chứng minh là sai ( còn khi tớ phát biểu thì tớ nghĩ nó là đúng , nhưng thực tế nó sai ) .
    Tất cả mọi sự thắc mắc phiền các bạn gửi tin nhắn và miễn post lên , xin cám ơn .
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bạn tôi...
    Bạn năm nay 22 tuổi, là Sinh viên năm cuối một trường Đại học, chỉ còn 3 tháng nữa bạn ra trường...Bạn vui vẻ, hoà đồng, tốt bụng và thật dễ thương...Bố bạn mất từ khi bạn 7 tuổi, mẹ bạn ở quê bán hàng lặt vặt nuôi con ăn học...Bạn một mình xa gia đình, học ở thành phố mong về một tương lai tốt đẹp hơn!Tôi không quen bạn, chỉ biết bạn từ một tin nhắn qua mạng Yahoo. Tin nhắn gửi từ những nickname xa lạ, kể rằng bạn uống nhầm thuốc chữa bệnh Gout của người bạn cùng phòng, thuốc đang tàn phá cơ thể bạn; rằng bạn nguy kịch lắm rồi, thuốc chữa đang phải chờ, và trong khi chờ, bạn cần lọc máu, 2-3 lít máu một ngày, mọi người giúp bạn với...Tôi không quen bạn, nhưng tôi biết bạn đang cần giúp đỡ, biết bạn đang chống chọi với tử thần để dành lại sự sống... Tôi gửi link cho bạn bè tôi, và tôi đi hiến máu tặng bạn, tặng bạn một phần sự sống! Nhiều tờ báo đăng tin giúp bạn, hàng chục blog đăng tin giúp bạn, hàng trăm topic lập nên kêu gọi giúp bạn, hàng nghìn tin nhắn gửi đi mỗi ngày giúp bạn, mọi người đang tặng bạn một phần yêu thương!Hàng chục người đã đến bệnh viện hiến máu cho bạn, hàng trăm người gửi quà tặng và tiền giúp nhà bạn, và hàng chục nghìn người ngày đêm theo dõi tình trạng của bạn trong bệnh viện, mọi ngưòi đang tặng bạn một phần hi vọng!Và bạn đang khá hơn từng ngày, dù rất chậm...Một ngày...
    Một tờ báo đăng tin bạn tự tử vì chuyện tình cảm. Không phải uống nhầm thuốc!
    Tôi sững sờ, bạn bè tôi sững sờ, những nickname sững sờ... Những đường truyền link như tắc lại, những comment nghi ngờ, những dằn vặt đầy hoài nghi!
    Và người nhà bạn cũng sững sờ, từ khi lâm nạn, bạn chưa thể tỉnh táo để khẳng định bất cứ điều gì!
    Tin tức về một người tự tử, hàng ngày đầy rẫy trên mạng. Nhưng tôi có cần đọc không, bạn bè tôi cần đọc không, những người khác có cần đọc không, khi bạn vẫn nằm đó, yếu ớt chống chọi với tử thần...
    Bạn thân yêu của tôi, nếu giả sử bạn đã có ý định ra đi, tôi biết, chỉ là trong một phút nông nổi... Cuộc sống của bạn đáng giá là thế, những người yêu thương bạn còn nhiều là thế, và niềm tin và tình yêu thương con người còn bao la là thế, bạn sẽ không làm vậy, phải không?
    Sẽ như thế nào, khi một người tự tử, chưa ra đi nhưng tin tức đã lan truyền. Sau này bạn khoẻ lại, bạn sẽ phải đối mặt ra sao?
    Sẽ như thế nào, khi một bà mẹ đang đau đáu lo con trong bệnh viện, lại thêm một lần suy sụp vì những tin tức chưa được kiểm chứng?
    Sẽ như thế nào khi nguồn máu hiến cho bạn, đang tích trữ hàng ngày, giờ đây lại sụt giảm, nguy cơ bạn thiếu máu duy trì sự sống là rất cao?
    Sẽ như thế nào, khi những người nhà của bạn, thêm một lần phải khóc, khi số tiền chữa bệnh gần 500 triệu, đang được quyên góp lại ngừng?
    Bạn thân yêu của tôi, đây là một thời khắc khó khăn của bạn, và của cả mọi người khi phải kiểm chứng thông tin và tiếp tục chia sẻ yêu thương.
    Nhưng tôi tin, cho dù sự thật thế nào, vẫn có những ngừơi thành tâm giúp bạn, vẫn có những người thành tâm mong muốn bạn sống tốt hơn sau khi khoẻ lại.
    Và tôi tin, con người sống để tặng nhau niềm tin!
                                                                                                  Lê Thị Minh Nguyệt
    * Bạn Bùi Thị Phương (SV Đại Học Ngoại Thương, HN) vẫn tiếp tục sự giúp đỡ của các bạn. Hãy tiếp sức cho Phương! Nếu bạn đủ 18 tuổi, đủ sức khoẻ, có thể hiến máu cho Phương bằng cách liên lạc với số điện thoại 0982477328 (chị Hương) hoặc ủng hộ Phương qua Nhật ký Hạc Giấy: ?oChị Nguyễn Thị Thu Hiền (đóng góp Quỹ Hạc Giấy giúp đỡ bạn Phương), báo Hoa Học Trò, số 5 Hoà Mã, HN?
  5. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tò mò hỏi vài câu nhé . Ngắn gọn thôi
    Thế bao giờ xuất viện ?
    Bao giờ không phải bơm máu nữa ?
    Tiền viện phí bao nhiêu ?
    Đủ hết chưa ?
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    @Chú sinh_nham_tk :Anh thấy 1 điều, chú không phải là sinh NHẦM, mà lẽ ra, chú đừng có nên sinh ra thì đúng hơn.Loại người như chú, nên khắc chữ Hận đời rồi ra sông Hồng mà nhảy đi.
    @P : Mong bạn sẽ sớm khoẻ mạnh. Mình không biết bạn tự tử hay uống nhầm thuốc, nhưng sinh mạng con người là điều quan trọng nhất.
  7. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bác mỉa mai em mà không nói lý do , em coi như Spam , hay coi như bác rỗi hơi , muốn dạy đời cho sướng miệng nhưng không nghĩ ra , đành phết 1 câu vô nghĩa , hay là đang xúc động đến cứng người liền nhằm em để giải quyết ....... Nói chung không thèm đọc đến lần thứ 2 (vì lỡ đọc lần 1 rồi )

    Em cũng đã nói rồi , bác khuyên em là thế hay bảo em là máu chó hay thẳng thắn như bác Bon nhà kia cũng chả xi nhê gì , coi như tôn trọng ý kiến của bác vậy .
    Bác chửi em chỉ có tác dụng khi em coi trọng bác , hay là bác chửi có lý thôi , tự dưng nhổ toẹt 1 bãi vào mặt thế , lau 1 phát là xong , diễn đàn ảo mà
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 19/09/2006
  8. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào ấy chứ, ông già em bị gout mà vẫn mua thuốc ở hiệu gần nhà đây này, em tay không đi mua hộ cũng đc. Có thể thuốc nay chỉ uống nhiều mới bị ngộ độc, giống thuốc ngủ ấy mà, nên vẫn bán thoải mái
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    À, cái thuốc này ko phải Pre... gì như em nói mà là thuốc Con-xe-xin, một loại chữa Gout, nói chung đều là thuốc độc bảng A.
  10. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thuốc mà bạn của bạn uống nó có tên là Colchicine 1mg, là loại thuốc độc ah, liều của nó có thể dùng tới 3 viên trong những ngày đầu điều trị cơ, sau đó giảm xuống đến liều duy trì là 1 viên/ngày ...
    Còn thuốc Pres mà bạn gì nói ở trên có thể là một loại corticoid có tác dụng chống viêm, giảm đau, thuốc đó cũng là thuốc độc.
    Có ai đó thắc mắc là tại sao có thể mua nhiều thuốc như thế để mà uống thì có lẽ ra một số nhà thuốc bán buôn hỏi xem, tớ nghĩ là có đấy, hoặc có thể mua được ở bên Trung quốc ý.
    Hehhe bạn ơi, thuốc độc mà bạn nói ý , có loại người ta còn đóng hộp cả 1000 viên cơ chứ chẳng phải chỉ có mỗi 100 viên đâu. Còn cái thuốc Morphin mà bạn nói ý nó là thuốc gây nghiện, mà thuốc gây nghiện với thuốc độc thì lại khác nhau hoàn toàn về mặt quản lí, mất một ống thuốc gây nghiện thì liệu thần hồn, thế nên khi đi lĩnh phải có y tá đàng hoàng, và dùng xong thì phải trả lại vỏ thuốc cho bện viện chứ không phải vứt đi đâu.
    Tóm lại thì tớ chẳng giúp được gì nhưng tớ không có phá đám, tớ chỉ thik sự thật, tôn trọng sự thật
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 19/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này