1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người hãy giúp đỡ bạn gái này với

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi boy_kinhcan2783hn, 14/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. big_panda2783

    big_panda2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đề nghị xóa tất cả các bài không phải là để ủng hộ bạn Phương mà vào để cạnh khoé nhau
  2. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã ko giúp được gì cho P. thì cũng đừng phá.
    Tôi nói thật! Các bạn phá là các bạn gián tiếp giết người, hoặc thấy người sắp chết mà phá những người đang cứu.
    Tàn nhẫn thế thì lên trên này làm gì, lại còn bới móc gì gì nhau nữa.
    Thật ko hiểu nổi.
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là ai, hoá ra là đồng hương của mình
    Tôi biết em này : bố mất sớm, chỉ có mẹ nuôi 2 chị em. Nhà em này ở ngay trước cổng trường C3 của tôi ngày trước, bọn này suốt ngày ra tán bà mẹ, nhận làm con rể Cô chị không xinh bằng cô em và đi làm rồi. Cô em đang đi học nhưng biết tiêu tiền hơn cô chị - đang yêu một anh Tàu 30 tuổi. Hết !
    Nghe thông tin trên mạng nhiều, suýt nữa vào chửi cho một trận - con gái con đứa..., nhưng ko muốn rút ván khi có người đang ở trên cầu. Bây giờ mới biết người quen, muốn đi hiến máu thì không kịp nữa rồi ...Theo thông tin từ người nhà : hiện nay P. đã được bệnh viện trả về. Đúng ra là tim đã ngừng đập từ tuần trước, đã định trả về từ khi đó rồi...
    Kết quả là thế này đây, cuối cùng các cuộc tranh luận trên diễn đàn này, ai là người thắng và ai là người thua ??? Một con người đã ra đi, một trái tim Việt Nam đã ngừng đập. Theo đó là hàng trăm, hàng ngàn lượt hiến máu, hàng ngàn bữa "cơm nguội và rau muống luộc" - như một bạn nào đó đã nói - đã thành công cốc. Có ai vui được không, hỡi các trái tim Việt Nam ???
    Điều cuối cùng và duy nhất tôi làm được cho em - đồng hương, đó là lời chúc giấc ngủ an lành. Chúc em rời xa được miệng lưỡi thế gian, rời xa sự ghẻ lạnh từ những trái tim vẫn đang máu nóng. Em không cần lời xin lỗi của tôi, cũng không cần sự công bằng nào nữa, không cần gì cả, đúng không ?
    Được ommi00844 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 21/09/2006
  4. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bạn P đã mất rồi 21h43 , tất cả các người im hết đi
  5. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mong sao P được bình an ở thế giới bên kia và gia đình P vượt qua được cú sốc tinh thần này.
    Qua đây cũng thấy thấm thía "a friend in need is a friend in deed!" Ngồi chê trách thì ai chẳng nói được, làm được việc gì mới quan trọng. Đã chắc gì những người to mồm chê trách mà ở trong đúng hoàn cảnh của P có thể xử sự hay hơn. Đời có cái chữ "ngờ" mà không ai có thể nói trước được. Nhìn nhận một sự việc mà chưa tự đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đó, chưa cố gắng hiểu gốc rễ sâu xa của vấn đề và chưa thử hành động thực sự thì cũng chưa có quyền gì chê trách người ta cả.
    Phương ơi hãy thanh thản nhé.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cho anh xin thắp cho em 3 nén nhang, giờ này linh hồn của em vẫn lẩn quất bên em, bên những người thân, bên những chiếc túi đựng những giọt máu đào của tất cả bạn bè ... ngày kia Linh hồn em sẽ lên Thiên đàng, hãy nói với họ, chúng ta những cư dân của ttvn nói riêng và cộng đồng nhân loại luôn vẫn mãi sống tốt đẹp với nhau ... cảm động quá em ạ... ko biết nói gì hơn ,nguyện cầu em mát mẻ, mong gia đình em sớm vượt qua nỗi đau này !
    A Di Đà Phật !
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tôi đã viết, 1 bài quá dài dành cho bạn, nhưng tôi phải xoá đi vì lúc này đây, bạn đâu còn đôi mắt để đọc nữa, bạn đâu còn đôi tai để nghe thấy nữa. bạn ra đi rồi sao?
    đêm thu, sao bỗng thấy lạnh lẽo ghê gớm như những ngày đông chưa tới. tôi đang xót xa quá!
    vậy là bạn cứ im lặng như vậy mà ra đi sao? vậy là những giọt máu của tôi cũng chẳng thể mang tới cho bạn những phút giây tồn tại. vậy là những lời tôi đã chúc bạn và âm thầm cầu nguyện cho bạn cũng chỉ là những lời, chỉ vậy thôi sao? sáng qua tôi còn bên chị bạn chuyện trò, hỏi han về bạn. mong lắm 1 lần được nhìn thấy bạn. cũng chỉ để nhớ đến khuôn hình khuôn mặt ấy, để thêm 1 lời chúc nữa, bạn hãy giữ gìn và nâng niu khuôn mặt đẹp ấy nhé. nhưng có còn đâu? có chăng sáng mai tôi đến bệnh viện và nhìn bạn qua khuôn ảnh vô cảm mà thôi. cánh tay của tôi, từ qua đến giờ vẫn còn tê tái. cái đầu vẫn còn chếnh choáng quá. vậy mà bạn đã ra đi đấy! sao chua xót quá! tôi nghĩ đến mẹ tôi khi tưởng tượng ra cảnh mẹ ôm bạn trên tay mà ngất lịm với nỗi đau khôn cùng. tôi xót thương cho chị bạn khi nghĩ đến em tôi. sao bạn lại ra đi như vậy? tôi tiếc là không thể trách bạn đc 1 lần. trách bạn vì không thương mẹ cha. trách bạn không thương chính mình. vì bạn khờ khạo quá.
    Hai mươi ba tuổi đời, bạn còn nhiều lắm những ước mơ, khát khao và hy vọng. bạn cũng như tôi đang từng ngày mong được khẳng định mình. và tương lai kia sẽ còn lắm những bất ngờ đến thú vị, bạn vẫn chưa biết mà, vậy sao đã ra đi? tuổi còn mang bao dự định, kế hoạch còn đang được vạch ra. bạn còn chưa bắt đầu để biết xem cuộc sống này đẹp như thế nào, vui vẻ ra sao. Hai mươi ba tuổi, bạn đã 1 lần nào gọi là thực sự được sống? tôi tiếc nuối. tôi câm lặng vì chẳng còn nói được 1 lời nào với bạn nữa rồi. tôi còn chưa đưa 1 người bạn của tôi cũng muốn tặng bạn những giọt máu của bạn ấy cho bạn. tôi còn chưa liên lạc với 1 bạn học ở Bách Khoa để lấy mẫu thư ngỏ để tranh thủ những tình cảm của sinh viên trường tôi. tôi cũng đã hứa chủ nhật này sẽ vào thăm bạn nữa cơ mà. tất cả sẽ là dừng lại sao?
    Bạn đã đi rồi, giờ đây tất cả những lời kia cũng chỉ còn là câu chữ mà thôi. tôi đã từng đọc hết tất cả những lời chua chát, cay độc lắm của người đời dành cho bạn. tôi cũng muốn như anh, đấu tranh lại với họ. tôi cũng muốn hét lên rằng: tất cả các người hãy câm đi. các người còn có phải là con người hay nữa không? tại sao cứ phải bới móc rằng bạn vì đâu mà ra nông nỗi này. sao không cứ đơn giản rằng bạn đang cần cầu xin ở họ điều gì và nếu giúp được thì họ hãy làm đi, còn không được thì thôi. sao cứ phải giải toả lòng trắc ẩn của họ bằng những lời tiếng. cay độc thật miệng đời. và giờ thì điều đó không chỉ còn là những lời nói vô tri nữa, nó có thể giết chết 1 con người. những ai kia, giờ đây có biết trái tim của mình đang còn đập hay nữa không? sao không giản đơn mà hiến tặng? sao lý trí đến mức trở thành những vật vô tri?
    tôi nhớ đến lúc tay tôi run run cầm 140 nghìn đồng gọi là tiền bồi dưỡng khi tôi hiến 250ml máu của mình từ bệnh viện. tôi bước tới bên chị Hương mà nước mắt bỗng nhoà đi. chị cũng khóc sụt sùi. tôi vụng về quá mà chẳng nén được sự xúc động của mình. tôi nói cũng chẳng còn ra câu chữ. một trăm bốn mươi nghìn đồng, để so với hơn hai trăm triệu đồng, để so với nỗi vất vả và đau đớn của gia đình Phương liệu có là bao nhiêu? quá bé nhỏ...nhưng trong đó là cả tấm lòng tôi mong bạn sớm khoẻ. trong đó có cả máu thịt của cha mẹ tôi tặng cho tôi bạn ạ. tôi đã tặng bạn vậy đã hoài công sao? bạn vô tâm quá! tôi muốn trách bạn thật nhiều! vì sẽ còn rất rất nhiều người như tôi vì bạn mà xót xa lắm.
    giá trị cho cuộc sống lớn quá phải không bạn? tôi có lẽ cũng vẫn chưa hiểu đc câu nói ấy vì tôi còn chưa hiểu hết được. giờ thì bạn có thể hiểu được rồi.bạn đã đi rồi......bạn sẽ bình yên nhé! tôi chỉ có thể nói 1 lời với bạn vì trong tôi giờ đây thổn thức quá. Vĩnh biệt bạn! Vĩnh biệt để bạn về nơi vĩnh hằng ấy. nơi chẳng còn nước mắt và đau đớn nữa. nếu có kiếp sau, hãy sống trọn vẹn nhé, đừng dở dang như thế này sẽ đau lòng mẹ lắm bạn nhé.!
    tôi sẽ tiễn bạn....đến nơi không còn những muộn phiền. Hãy thanh thản........
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 22/09/2006
  8. frannie

    frannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 16h30 hôm nay, nhận được tin buồn, Mỹ Anh báo P đã ra đi. Xin chia buồn cùng gia đình P và các bạn của P
  9. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến !
    Đầu tiên Boy_kc xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các bạn đã thông cảm , giúp đỡ , ủng hộ và động viên Phương cũng như gia đình Phương trong thời gian khó khăn vừa qua .
    Thay mặt gia đình Phương và các bạn lớp A5 - xin cám ơn các bạn đã giúp đỡ Phương rất nhiều !
    Tớ cũng xin lỗi tất cả các bạn vì đã không kìm chế đựơc tình cảm của mình , và đã khiến cho không ít bạn có cái nhìn thiếu thiện cảm với Phương và gia đình bạn .
    Chiều nay , tuy không phải là người trực tiếp thắp nén nhang cho Phương , nhưng tớ cũng đã mạn phép thay mặt các bạn cầu chúc cho Phương được an nghỉ bình yên .
    Từ mai , tất cả các nick đã từng được tớ sử dụng như Boy_kc , Bigpanda hay nick này sẽ không được mở nữa , tớ làm tất cả những chuyện vừa rôì không phải vì bản thân mình , tuy nhiên tớ đã hiểu được rất nhiều điều mà trước đây tớ không hề biết và có được sự đồng cảm và những ngừơi bạn có cùng chung một tấm lòng , một quan điểm sống . Xin cám ơn và chúc các bạn mạnh khoẻ , gặp nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống
    Được draculacasper83hn sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 22/09/2006
  10. aaaaa

    aaaaa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    5.171
    Đã được thích:
    1.300
    Hic, thôi đừng cãi nhau nữa các bạn ạ, để linh hồn em được yên nghỉ. Xin chia buồn với gia đình em Bu?i Thị Phương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này