1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người hãy giúp đỡ bạn gái này với

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi boy_kinhcan2783hn, 14/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia buồn cùng Gia đình bạn Phương
    với những người đã tham gia chủ đề: qua chủ đề này, tôi đã đọc được nhiều điều, những ai đã cạnh khóe nhau trước đây, các người đang nghĩ gì và cảm xúc gì??? các người đã thỏa mãn chưa ???
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Bình thường ..ko nghĩ gì ..ko cảm xúc gì ..vốn dĩ cuộc sống là thế ..
  3. red_river

    red_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình bạn Phương!Cầu cho linh hồn bạn được siêu thoát!
  4. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bạn P đã an nghỉ rồi , mong các bạn đừng cạnh khoé nhau nữa , hãy để cho bạn ý có một giấc ngủ an lành . Xin cám ơn các bạn đã quan tâm , nhưng các mod không del cũng như chẳng xoá topic thì các bạn cứ để nó được trôi xuống , đừng kéo nó lên nữa , người đã không còn thì mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả , hãy dừng lại ở đây , đừng viết thêm bất cứ điều gì nữa !
  5. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nếu điều này đúng thì càng khẳng định giả thiết ko uống nhầm.
    Chia buồn với gia đình bạn PHương, mong mọi người vượt qua đc nỗi đau thương Dù sự thật có là gì đi nữa, bạn Phương cũng đã phải trả giá cho hành động của mình , và có thể là cho cả hành động của người khác nữa.
    Rest In Peace
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Zời ạh ..giờ này mà còn soi ..Mod ơi topic nay khoá đi ...và nên để nó trôi dần vào dĩ vãng ..stop here pls
  7. bitbfn

    bitbfn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi được nghe rất nhiều về bạn, về những câu chuyện xung quanh, về hoàn cảnh và về những người bạn tuyệt vời luôn ở bên bạn.Thật đáng trách khi cũng cùng mang tấm thẻ sinh viên ngoại thương nhưng chưa kịp làm gì để giúp được cho bạn thì bạn đã ra đi.Sự ra đi đầy đáng tiếc và đớn đau.
    Tôi cũng đã từng trải qua bệnh tật, qua những giây phút đớn đau đối mặt với đèn mổ, thuốc men và đáng sợ hơn là sự sống và cái chết.Cái cảm giác đó suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên.Cái cảm giác của một người mạnh mẽ bị vùi vào trong sự cô độc đến kinh hồn, lạnh lẽo và sợ sệt.Tôi may mắn hơn bạn, tôi đã trở lại là một người bình thường, trở lại bên vòng tay những người yêu thương tôi,bên sự ấm áp của những người bạn.Hôm nay tôi đã đọc hết tất cả những bài viết trong topic này không biết phải nói lên những cảm xúc của mình như thế nào?Lời đầu tiên thật lòng tôi xin nguyện cầu cho linh hồn bạn,và đặc biệt là cho những người bạn tốt xung quanh bạn, những con người đã làm hết mình, đã hi sinh hết mình cho những điều tốt đẹp nhất.Tôi khâm phục những con người đó,"những trái tim Việt Nam đúng nghĩa".Tôi không có quyền giận, cũng không có quyền oán trách những con người vô tâm như mình chưa thể làm đuợc gì như những thiên thần luôn ở bên bạn.Nhưng tôi hiểu trong cuộc sống cái tốt và cái xấu của mỗi con người hay bất kì một vấn đề nào đều có những mặt khác nhau của nó.Sự tranh luận của những nguời xung quanh, tôi không có quyền phán xét ai đúng ai sai.Nhưng nếu có thể tôi mong tất cả hãy luôn mở lòng rộng mở như những "trái tim Việt Nam đúng nghĩa" đầy trong sáng và cao thượng.Cuộc sống có lúc nọ lúc kia,cuộc đời sẽ cho mỗi người những câu trả lời, những bài học đắt giá và thấm thía nhất.
    Mong rằng tất cả sẽ luôn mở rộng lòng mình, luôn sẵn sàng nắm tay nhau vượt lên tất cả.Chúng ta có cùng một trái tim Việt Nam, hãy sống, nói, suy nghĩ và hành động cho xứng đáng với nó!
  8. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn các bạn đã quan tâm , nhưng tất cả mọi chuyện thực sự đã qua , mỗi người đều có cảm nhận và suy nghĩ riêng của họ , người cũng đã không còn , vì vậy hãy để lại những cảm nhận và suy nghĩ của các bạn ở trong lòng , đừng khơi gợi lại nữa , bản thân tớ người lập ra topic rất mong topic được khoá lại hoặc được để yêu để trôi sang các trang sau , hãy để nó chìm xuống , tớ không muốn mỗi lần vào lại thấy nó được lôi lên dù với bất cứ lí do nào , xin cám ơn các bạn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này