1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người hãy vui lên nhé -- bước vô đây người còn tỉnh táo .. khi bước ra thì người rũ rượi ( vì cư

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala_juve_ita_arg

    thanh_ala_juve_ita_arg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Ê thằng thanh_ala_juve_ita_arg kia tina là vợ tao cơ mà ! ( Xem phần trên thì biết ! ) có muốn đổ máu không ? thích huynh đệ tương tàn thì vô đây ! hôm qua vừa cưới xong hôm nay đã có thằng đến phá đám rồi !
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
    [/quote]
    Trời ơi ! Ông có tài thì ông cứ tán đi . Gì mà đã Huynh đệ tương tàn cái gì vậy . Tui là tui thấy phái mày dâu chung ta bị cô ấy đáp kinh quá muốn giup đỡ thôi mà gì mà kinh quá . Làm người ta tụt cả hứng rùi . Nè ông đã đọc chuyện thằng ngốc lấy vợ khôn chưa ? Vậy hẵy chứng tỏ bản lẵnh của mình trước cô ấy đi .
  2. thanh_ala_juve_ita_arg

    thanh_ala_juve_ita_arg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sau đây anh viết mấy bài
    Để em yêu biết tấm lòng của anh .
    ------------------------------------------------------
    Bài 1 :
    Tina à em có biết gì không ?
    Vì yêu em anh đã phải vô tù .
    Lỡ ra tay giết nhầm người vô tội .
    Mà ngỡ rằng người đó cũng yêu em !
    huhuhuhuhuhuuuuuuuuuuuu...................
    -------------------------------------------------
    Hận đời nên viết Bài 2:
    Trên đời có Thánh Ala ( Là anh nè ).
    làm sạo lại có Tina nữa nè .
    Tina đẹp tựa thiên nga .
    Làm cho anh, Thánh Ala xiêu lòng .
    Hàng ngày anh cứ ngóng trông .
    Mong cho trời sáng để đi viết bài .
    Viết bài để gửi Tina .
    Mong cho cô ấy biết là tôi yêu .
    ------------------------------------------
    Nữa nè Bài 3:
    Anh cúi xuống tìm Tina bé nhỏ .
    Thương dịu dàng dòng xuối trắng mênh mang .
    Anh cúi xuống âm thầm tim bỡ ngỡ ,
    Bao đêm thâu thức nhớ em nồng nàn .
    Anh đứng đó tim anh còn một nửa ,
    Lá trên cây nửa héo nửa còn tươi .
    Trong bối dối lòng anh như lửa đốt ,
    Xot thương em thương nở nụ hoa cười .
    Tina ơi ! thấy gì không em bé nhỏ ?
    Anh vẫn chờ em trong mỗi buổi online .
    Để lên thuyền đua em sang sông .
    Về cuộc sống thiên đường đầy hạnh phúc .
    về với anh năm tháng khỏi trông mong .
    ---------------------------------------------------------
    Trời ơi !! chết chết Tina ơi !!
    Một giờ net thế là đã đi tong .
    Tiền thức ăn anh chót dại tiêu rồi ,
    Để đối đáp lại thơ em viết đó ,
    Có cách gì giúp anh em nói nhỏ ,
    Để má anh không vác chổi lông gà !!
    --------------------------------------------------
    Với tôi : Có tình là có nợ - Có vợ là có tội , Nhưng tội của tôi là tội của đời :
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Ông có tài thì ông cứ tán đi . Gì mà đã Huynh đệ tương tàn cái gì vậy . Tui là tui thấy phái mày dâu chung ta bị cô ấy đáp kinh quá muốn giup đỡ thôi mà gì mà kinh quá . Làm người ta tụt cả hứng rùi . Nè ông đã đọc chuyện thằng ngốc lấy vợ khôn chưa ? Vậy hẵy chứng tỏ bản lẵnh của mình trước cô ấy đi .

    [/quote]
    AMen mấy người định gì đây .. mà tina có là vợ ai đâu nè người ta đối thơ thôi mà cũng bị mang tiếng nữa .. vậy thì hổng ai thèm thương thi sao hả .. nói bậy nha
    thien than be nho
  4. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Thất tình suy nghĩ nên tóc bạc
    Hânk kẻ bạc tình mất tuổi xuân.

    changtraitocbac
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    thất tình đi chát để kiếm bạn
    Kiếm bạn xong rồi lại nhớ người iêu
    ...........
    to thanh_ala_juve_ita_arg: hihi anh viết thơ hay lắm đó . nhưng mà tina không đối được .. mí hôm nay không có cảm hứng làm thơ .. nên chẳng thể làmthơ được .. úi chà buồn quá đi
    thien than be nho
  6. Mấy ông bắt nạt tina vừa thôi chứ.
    Cả một tiểu đội luôn trời ơi!!!!!!111
    Tôi cảm thấy sự kì diệu mỗi khi em đến bên tôi
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi mí người ni thấy tina hiền rồi ăn hiếp .. . Một mình tina sao đối hết tất cả mà ai cũng chi 1 lần mấy chục bài thơ . ai mà đối hết được chứ .. ăn hiếp người ta vừa thôi nghen .. tui mà làm thơ nói đía lại là tiêu đó
    thien than be nho
  8. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tina17 là một người lau chau
    thích chọc người khác lại thích ăn hàng
    đi chơi với tina thì hãy cẩn thận
    đem trái tim theo còn ví thì để lại
    để tối về con tim không thổn thức.


    bazen
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaa chóc con chọc ta hả .. hiihi được lắm bé con .. hihi có muốn ta chọc lại không hả..

    có cô bé tên thục đoan
    Nhưng người thì chẳng doan trang chút nào
    bé đây có tật cào cào
    AI ngồi gần bé , bé cào rách da
    Hồi xưa khi bé sinh ra
    Bà con bồng bế bé la om xòm
    Giờ đây bé đã già òm
    Đâu ai bồng bế bé ôm tui nì
    Nhột nhột nhưng chẳng làm chi
    Tui nói nhỏ nhỏ nói ni bé nè
    ttừ từ suy nghĩ tiếp
    thien than be nho
  10. thanh_ala_juve_ita_arg

    thanh_ala_juve_ita_arg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này