1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người hãy vui lên nhé -- bước vô đây người còn tỉnh táo .. khi bước ra thì người rũ rượi ( vì cư

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala_juve_ita_arg

    thanh_ala_juve_ita_arg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    thất tình làm chi cho nó khổ
    Cố gắng qua rồi sẽ vui thôi .
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chà chà hay hay nha .. bác này làm thơ đúng là tài . tiếc là mấy hôm nay tina lại chẳng có hứng làm thơ đối lại bác tiếc quá hén bác .. tina sẽ cố gắng để ý thơ dồi dào
    thien than be nho
  3. thanh_ala_juve_ita_arg

    thanh_ala_juve_ita_arg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tina ơi !! Cái anh cần không phải là em khen đâu mà là trả lời anh đi mà . Đồng ý làm bạn gái anh chứ ? Hi`
  4. thanh_ala_juve_ita_arg

    thanh_ala_juve_ita_arg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em đang ở đâu !!
    ---------------------------------------------------------
    Anh đợi em từ sáng đến chưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi quán chat chưa vô mạng
    Đến lúc má anh bắt phải về
    Thấy nick online cứ giật mình
    Nhiều người có nick giống như em
    Nhìn ai cũng ngỡ Tina đó
    Cứ thể như là em đã lên ( lên là lên mạng )
    -------------------------------------------------------------
    Anh không có thể ngờ
    Em làm những dòng thơ
    Mà lòng anh cảm thấy
    Tâm hồn như ngẩn ngơ
    Lời đẹp nào nói được
    Những nỗi lòng ước mơ
    Bút rung theo cảm xúc
    Yêu em anh làm thơ.
    -------------------------------------------------------------------
    Anh nhớ mái phút dây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện ra
    Như hư ảo mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
    Trái tim anh rộn ràng náo nức
    Vì trái tim sống lại đủ điều
    Cả thiên thần cả nguồn cảm xúc
    Cả đời cả lệ cả tình yêu .
    ------------------------------------------------------------------------
    Hỡi Tina bé nhỏ
    Nếu em có nghìn đàn ông yêu em
    Em có biết trong nghìn người đó
    Có Thánh ala nữa nè
    Nếu đàn ông chỉ còn lại một yêu em
    Anh xin thề người đó không ai khác.
    Ngoài Thánh Ala em ơi.
    Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời
    Không còn ai yêu em nữa
    Thì có nghĩa là
    Ở một nơi nào đó
    Bên Afpakistan Thánh Ala đã chết rồi .
    hhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiihhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    -------------------------------------------------------------------------
    Chán lắm rồi mình viết hoài không biết cô ấy có hiểu không đây
    huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhhuh
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    giờ này em ở bên anh
    ------------------------------------------
    chà chà anh viết hay quá đi .. tina phai đi với gia đình rồi .. nhưng trong chuyến đi này tina nhất định sẽ làm bài thơ đối lại anh đó .. hihi anh có chịu không nè
    -------------------------
    em cũng chẳng ngờ
    giờ đây có người làm thơ
    tặng em đôi dòng đó
    cho lòng em ngu ngơ
    Lời đẹp em hông có
    chỉ viết để ước mơ
    thật lòng chẳng thể ngờ
    em lại để anh chờ
    từ khi trời chưa mở
    đến lúc trăng chưa lên
    từ khi hồn lênh đênh
    đến lúc hồn thức tỉnh
    Chỉ biết có người chờ .
    Chờ em trong giấc mơ
    Em lặng lẽ coi thơ
    những bài thơ anh viết
    Hay từ trong lòng thơ
    Cám ơn anh làm thơ
    thien than be nho
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hihi được không vậy sư huynh .. mà thiệt tình làm thơ con cóc nên đọc không hợp vần gì hết .. có gì anh cứ Sửa lỗi cho tina nhé .. hihi cám ơn nah nhiều
    thien than be nho
  7. bachualysu

    bachualysu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    sao ở đây ai cũng giỏi thơ hết vây??chẳng bu` cho tui!hic!
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hihi sao vậy .. vào đây quậy cũng vui lắm đó mà .. hihi vbạn cứ vào đây .. không biết cũng biết mà thôi .. hihi chúc bạn vui vẻ
    thien than be nho
  9. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    đời là cái đinh_mình là cái búa
    Được duongminhcuong sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 01/08/2002
    Được duongminhcuong sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 01/08/2002
  10. thanh_ala_juve_ita_arg

    thanh_ala_juve_ita_arg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá không biết làm gì nữa.
    Đành phải làm thơ gửi tới em.
    ---------------------------------------------------------
    Trời ơi anh nhớ Tina quá
    Vô vọng tìm em khản nỗi buồn
    Chim ngậm lời thơ kêu khản giọng
    Ta về ôm mối xầu thiên thu.
    -------------------------------------------------------------
    Chiều nay anh lại ngóng em xưa
    Đường phố lưa thưa phượng cuối mùa
    Nhè nhẹ tiếng ve trùng nỗi nhớ
    Mình anh côi cút dưới hiên mưa .
    --------------------------------------------------------------
    Anh lục tìm Tina trong ký ức
    Câu nói nào , anh nói với riêng em
    Mà hôm đó lá rờn xanh như ngọc
    Bầy chim non thánh thót hót muôn cành
    Ôi dĩ vãng tình yêu và trong trắng
    Bỗng hiện nên như một áng mây buồn
    Rồi lặng lẽ tan dần vào xa vắng
    Tay anh cầm một ảo giác cô đơn
    Giá hôm trước anh biết rằng em đã.....
    Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ.
    Thì có phải bây giớ anh đỡ khổ
    Đi tìm em trong ký ức vu vơ .!!!!!
    ------------------------------------------------------------------------------
    Tiền hết thế là tình cũng hết
    Hết tiền rồi hết cả chat luôn .
    Chào cả nhà tui phải về đây ,đợi có tiền tui lai lên mạng làm thơ ngu ngơ cho đỡ buồn nhé . bibbibibib

Chia sẻ trang này