1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người hãy vui lên nhé -- bước vô đây người còn tỉnh táo .. khi bước ra thì người rũ rượi ( vì cư

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Bài này làm theo đơn đặt hàng của thằng bạn
    Nhớ chiều hôm trưóc tiễn em đi
    Anh chỉ nhìn em chẳng nói gì .
    Ở nơi xa đó em có biết
    Nỗi sầu của nguời tiễn" bạn "đi .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
    Được dr_slums sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 17/07/2002
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chà thơ hay wé ...hihi thích wé đi .. cho tina đối lại vài câu nha.. Không có í gì hết đó . đừng có suy nghĩ bậy là được
    thien than be nho
    Được tina17 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 17/07/2002
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tina đối lại nghen...
    Nhớ chiều hôm trước anh tiễn đi
    Lòng buồn rười rượi nói được gì
    Tình xưa thử hỏi còn gì nữa
    Một khi chúng mình đã chia ly
    một chút nhớ thương bỗng dâng đầy .. tiếc rằng .. không gian đã chia cách
    thien than be nho
    Được tina17 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 18/07/2002
  4. coolboy

    coolboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em đi thì kệ em đi
    Em ko cần nói nhiều làm gì
    Tình xưa nếu hết ,tìm tình mới
    Xá gì mấy cái chuyện chia ly.
    Chả hay lắm nhưng trong lúc cao hứng đối lại bài của tina
  5. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    oài, bi giờ em mới bít tina có nhiều tài như thế đấy.
    ngọc
    I'm Not A Girl,Not Yet A Woman
  6. lanhlung_deptrai

    lanhlung_deptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui.....Tina ui.......có lẽ nào em đang yêu à??????
    Người đó là ai thế? Bật mí đê..............
    quocanh
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hihi to coolboy : đối hay lắm hay lắm
    Ngày xưa trước lúc chia ly
    Cầm tay nhau chẳng nói được gì
    Khuyên qua nhắc lại" đừng quên nhé"
    Ấy vậy giờ đây nói " xá chi "
    COn trai sao thật quá chi chi
    Người đâu sao quá đáng lại vô tình
    Nghĩ đi nghĩ lại càng thêm tức
    Tức rồi cũng chẳng biết làm chi ?
    hihi đối lại nha coolboy ..hihih
    to lanhlung_deptrai : tina đâu có iêu .. chỉ làm thơ đối thôi mà . khi nào tina iêu thì sẽ .. hii viết văn hihii
    thien than be nho
  8. Tui không biết đối . Nhưng cho tui tham gia với nha!!

    Em ra lấy chồng bỏ mẹ cho ai,
    Thu đông tiết lạnh, mẹ ngồi hòai trông con?
    -Trai ở làng chê khó không han,
    Nên chi em bậu mới bước sang đất người.
    - Thiên hạ có câu "Đói khó ở làng hơn giàu sang hàng xứ",
    Bát cơm dưa muối, cũng trung hiếu đạo đường
    Em đi lấy chồng xa xã ngái hương,
    Một mai em có làm con heo đặt lên đối kị, có đặng lẽ cương thường hay không
    Ðứng xa, em hỏi với người gần,
    Vợ con anh cách trở đôi ba lần, phải không?
    Tôi cảm thấy sự kì diệu mỗi khi em đến bên tôi
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 18/07/2002
  9. langtuluoivns

    langtuluoivns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hê hê hay quá vậy ! tui chỉ là người bàng quang đứng ngoài thui . , chẳng có biết làm thơ đối đâu , cũng đành buột miệng
    em đi thì mặc em đi ,
    miễn sao còn lại cô gì nhà em ...........


    size=4]thanh hai[/size=4]
  10. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    He he mới không váo có 1 hôm mà bao nhiêu là bài mới chẳng bù cho bên TVH và Vật Lý có ngày chẳng có bài nào .
    Em cũng xin làm 1 bài ( không có đơn dặt hàng nhưng vẫn làm ví chủ đề này hay đấy !)
    Hãy quên anh đi êm yêu ơi !
    Chuyện của chúng ta đã hết rồi .
    Anh là sinh viên nghèo kiết xác ,
    Chẳng có nhà lầu chẳng xe hơi .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.

Chia sẻ trang này