1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người hãy vui lên nhé -- bước vô đây người còn tỉnh táo .. khi bước ra thì người rũ rượi ( vì cư

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ ngày đó lúc em đi
    EM ngồi em khóc nói được gì
    Chỉ có anh cầm tay an ủi
    Cớ sao giờ anh nỡ nói " bỏ đi "
    hihi được không quý zvị
    thien than be nho
  2. ha134us

    ha134us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ai ma lam tho hay the nhi minh co the biet ten that khong nhi
    này các bạn mình đang cần hai người thật vui tính và đầy những sáng tạo bạn nao có thể xin hãy mail cho mình nhé mình ở nam định mail của mình là ha134us@yahoo.com mình mong có người ở NAM ĐỊNH đừng giận mình nhé thưa các bạn ở xa
    trần thanh hà
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ủa bạn là con trai sao làm thơ về con gai vậy thì tina đối lại bài của bạn theo tư cách của một người con trai nha
    Chuyện ngày xưa đó anh nhớ biết bao
    Duyên tình như mới , khác chi nào
    Yêu em anh nhớ em da diết
    Chẳng gặp anh cũng khổ biết bao
    -------------- hihihi -------------
    thien than be nho
  4. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    anh ra đi vì ước mơ của mình
    rồi anh nói em hãy đợi anh nhé
    em đã đợi và em cứ đợi mãi
    hình bóng anh sao mãi bật tăm
    em cứ chờ và em cứ chờ mãi
    để cuối cùng em thốt lên rằng:
    anh nhẫn tâm và lưu manh quá.
    hết fim.
    bazen
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hihi con nhỏ ĐOAN này viết gì á .. hhi tự nhiên cái chửi người ta lưu manh vậy .. ai biểu mi chờ chi ( hihi ) ta biết mi không có người iu rùi chọc chút thôi
    thien than be nho
  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Nguyên nhân ngày đó anh đi thi
    Vào trương em học là bởi ví
    Cha mẹ muốn con học hành tốt
    Cho qua đại học cái kỳ thi .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  7. child_alone

    child_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chao` bà!khi tôi viết bài về con gái,thì bà fê fán,bà bảo là không nên công kích nhau vậy mà bà viết về con trai liên tục như là pincon thỏ ấy!mặc dù tôi rất bận nhưng mà tôi cũng sẽ chiến với bà tới cùng !!tôi sẽ lại viết về con gái !!!!
    trăng đầu tháng có lần em ví
    chữ D hoa như vầng trăng sẻ nửa
    tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    ai bỏ quên lặng lẽ sáng trên trời​
    nguyen ba duy
  8. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Tại sao ngày đó em ra đi ?
    Anh tôn trọng em chẳng hỏi gì
    Đề khiến bây giờ anh ân hận ,
    Tại sao ngày đó để em đi .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
    Được dr_slums sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 20/07/2002
  9. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Em phải thật thông cảm cho anh .
    Tại vì lúc đó bận học hành
    Chẳng nhẽ lại dựa vào em mãi ( không thể nhận sự giúp đỡ của em mãi được )
    Phải tự phấn đấu chuyện công danh .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  10. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Nếu không ngại chuyện anh khô khan ,
    Lại thêm gia cảnh quá nghèo nàn
    Và em quyết chí không hối hận
    Anh về bảo mẹ mang trầu sang .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.

Chia sẻ trang này