1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người hãy vui lên nhé -- bước vô đây người còn tỉnh táo .. khi bước ra thì người rũ rượi ( vì cư

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Nhớ đừng thách cưới anh cao siêu
    Gia cảnh như thế đâu có nhiều .
    Chỉ vài buồng cau vài quả tráp
    Chẳng gì sánh được với tình yêu . ( Đúng không em ?? )
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  2. DarkManItalia

    DarkManItalia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tine oi ua quen Tina oi!!! Anh buon cuoi qua!!!! Nhung lam sao ma em biet nhieu the?! Dung noi la em lay tat ca nhung ong chong nhu vay nha!!!HA HA HA
    Nothing Impossible
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Em biết nhà anh chẳng dư nhiều
    Mắc gì em lại thách cao siêu
    Lỡ em thách rồi , anh không cưới
    Cuối cùng em phải sống cô liêu
    thien than be nho
    Được tina17 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 20/07/2002
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    em hông cưới hết tất cả đâu .. tránh đi còn không hết mà sao dám được
    thien than be nho
  5. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    tina bị làm sao đấy? có mát dây ko?
    he he
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi đó khi anh thi
    Vô tình em thấy có cái gì
    Vướng vào mắt em -một chút nhớ
    Để rồi bây giờ phải chia ly
    thien than be nho
  7. anhnguyen

    anhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cô bé tên Tina,
    Xinh đẹp,dịu dàng lại nết na.
    Cho Anh xin gữi vài câu với,
    Dẫu hổng có hay cũng chớ cười....
    ....................................................................................................................
    Tai sao không chịu lấy chồng giàu?
    Ổng họp cả ngày cũng chẵng sao.
    Còn hơn cả ngày cứ gặp mặt,
    Gây gỗ ầm ầm mới thích sao?
    Lấy chồng đẹp trai mà phát rầu!!!
    Ảnh mê bồ nhí có sao đâu...
    Còn hơn cả ngày bên thằng Đậu,
    Chẵng dám đi đâu,mới nhức đầu
    Lấy chồng sao không lấy chồng già?
    Cho dù thiên hạ ngỡ là cha...
    Vẫn hơn khối kẻ mê son trẻ,
    Đêm đêm tủi phận khóc một mình.
    ...................................................................................................................
    Nếu các bạn không chê thì mình sẽ trở lại vào kỳ sau.

    Xin đừng quên tôi bạn nhé
    Được anhnguyen sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 21/07/2002
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó em phải ra đi
    Thật tình em chẳng biết làm gì
    Ý cha mẹ nói sao thì vậy
    Em không thể không ra đi
    nếu biết bây giờ sẽ chia ly
    Thì ngày trước em chẳng cần gì
    Chỉ cần bên anh , là vui mãi
    Vạy mà theo mẹ phải bước đi
    Giờ nhìn anh khổ ,biết làm gì ?
    Thấy lòng buồn lạnh giống lúc đi
    Nhớ anh nhiều lắm anh có hiểu
    Nếu biết vậy em sẽ không đi
    thien than be nho
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Em biết và em rất hiểu cho anh
    Chẳng thể để anh quên học hành
    Có gì khách sáo anh nói vậy
    Giờ đây anh đã có công danh( vui chưa)
    thien than be nho
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ngại gì mấy chuyện khô khan
    Sợ chi cái cảnh nghèo nàng
    Dĩ nhiên em nói chẳng hối hận
    Đợi chờ cái ngày đem trầu sang
    thien than be nho

Chia sẻ trang này