1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người khuyên e với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sasha, 17/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  2. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    a khuyên thật chú mày, vô ích thui. A từng dính rùi anh biết, chỉ tự chuốc niềm tin và đau khổ thui. Tán e khác.
  3. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    vẫn là e đây!!! E nghe lời các bác bỏ đi 1 thời gian.Ko đt, ko nt, k chat gì cả
    Đến hôm 20-10 e để stt "Chúc các bạn nữ ngày nào cũng được như ngày này :)) " thì cáo nhảy vào chat cả e. "Sáng nay phải đổ rác với quét nhà. Không muốn ngày nào phải thế đâu ". Cuộc nói chuyện cũng vui vẻ, tranh cãi với nhau về nhiều chuyện . trong lúc chat chit thì e cũng hỏi status hiện tại của cáo thế nào, thì cáo bảo là : từ lúc vào đh đến h, tớ chưa lúc nào single cả:( . E đọc câu đấy như 1 cái tát vào mặt, vẫn phải gượng thở ra 1 câu: Thế à, thế chúng mình là bạn. Sao k nói ra sớm hơn có phải đơn giản hơn k :)) Sau hôm đó, thỉnh thoảng cáo lại nhảy vào chat cả e. Nói chuyện cũng vui vẻ, cáo cũng gợi ý vài cái về vụ đi chơi. E cứ kệ, vì nghĩ là nó đã thế thì kệ nó thôi. Đến hôm trước tối thứ 7, cáo nt cho e : Tối rảnh k, đi uống cafe với tớ. E định từ chối, thế nào lại nhận lời đi chơi. Bọn e đi chợ đêm, ăn uống, trò chuyện cầm tay cầm chân, đùa nghịch vui vẻ, nhẹ nhàng. Trong lúc đi chơi, e có hỏi về ng.y cáo sn bao nhiêu, rồi làm ở đâu. Cáo lại nói với e : chỉ là bạn thui, hiện h vẫn Single :( E chả biết thế nào, lúc thế này , lúc thế kia... Cứ kệ, thử xem sao, khoảng chục ngày sau đó e thử rủ cáo đi chơi 2 lần thì đều nghĩ ra cớ gì đó từ chối. E nghĩ đó là lời từ chối, nên thôi. Đến hôm vừa rồi, có đứa bạn thân với cáo hồi cấp 2 nhảy vào chat với e, hẹn tối đi sn nó. Xong bảo e gọi điện cho cáo bảo là đến đón cáo. Cáo đang bảo là ko thấy e bảo qua đón gì. E gọi điện hẹn tối đi sn bạn cáo vs cáo. TỐi hôm đó đi chơi cũng vui vẻ, lúc ở đấy uống về cũng say say. :) THấy cáo lúc ở karaoke cũng đăng ký mấy bài mà bị mọi người hát mất, thế là e mới bảo là lúc nãy k được hát thì h hát đi, cho e nghe :) Thế mà cáo hát thật, dọc đường về nghe hát cũng thấy thích :) Hôm nay nhắn tin thì k thấy trả lời, gọi điện cũng k thấy nghe máy . Hix, các bác khuyên e làm thế nào nữa bây h :(
  4. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại cáo nó đang vờn chú. Dạo này nó chả kiếm được con gà nào ngon ngon mà đang lên cơn quá rồi nên mở cửa cho chú. Nhưng mà đừng vì vậy mà mừng vội. Chú còn bản tính gà quá thì cũng bị nó quay tiếp thôi.

    Giờ chả cần nt, gọi gì nhiều. Chỉ lúc nào muốn đi chơi thì gọi đt rủ nó. Đừng để lộ ý định là chú yêu nó quá, chỉ là đi chơi vì thấy thik, nếu nó k đi thì rủ con khác. Sau này có đi chơi cũng đừng hỏi về vụ người iu của nó nữa, chả cần thiết, chú cứ ôm ấp ve vãn cho anh.

    Ca này lạc quan. Cơ bản thế tình hình có gì báo cáo thêm cho anh
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Khổ thân thằng bé, tưởng mồ yên mả đẹp rồi ai ngờ gái nó rắc ít thính lại xốn hết cả xang lên [:D].
    Ca này cậu không có tương lai đâu. Nghỉ thôi.
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tương lai ảm đạm phết nhỉ?bắt đầu bằng trò chơi mèo vờn chuột và kết thúc với thông báo:"Em đã có người yêu,cảm ơn tình cảm anh dành cho em ,chúng mình là bạn tốt nhé!khi em cáo tìm được đối tượng đích thực của nó!
  7. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Thx các bác đã vào tư vấn cho e. Các bác trước đều bảo e quit, nay có 1 người bảo khả quan, vậy là e cũng mừng . :)) Nhưng khổ, e quen cũng nhiều nhưng chỉ có mỗi cáo này là khác biệt vs e nhất. Nên dù thế nào e cũng tiếp tục, nếu có 1 cơ hội dù nhỏ thế nào thì e cũng sẽ nắm lấy :D

    E xin update thông tin:
    Đến tối mới thấy cáo reply, chắc vừa đi chơi với gà nào đó về :))
    Trong 6 tháng e cũng thay đổi nhiều, yêu đương chơi bời 2 e rồi chán bỏ. Đi làm rồi, cũng lớn lên được ít nhiều. H cảm giác với cáo vẫn vậy, nhưng cái nhìn đối với hành động của cáo chắc cũng khác, k còn cuống cuồng, k còn đoán ý đuổi hình gì nữa, h cứ làm bừa, việc mình mình làm. Ra sao thì ra, thấy thuận thì tiến, nghịch thì lui.
    Hôm rồi, đi sn về, gái đang hát , e quay lại hôn trộm 1 cái , gái bảo: Linh tinh, lại cho vào black list bây h. Xong vẫn nói chuyện bt, tiếp tục hát cho e nghe :)
    Hôm qua đen vãi, đi đá bóng mất ví, mất hết cả giấy tờ. Than oán trên Fb, thì cáo cũng biết, nt hỏi han vài câu rồi bảo lần sau cẩn thận hơn.

    Cũng muộn rùi. Chúc mọi người tuần mới may mắn , Hehe . Thx 4 reading :D

    PS: Vài hôm nữa là sn cáo, mọi người khuyên e nên biểu hiện thế nào. E có cái idea về buổi ăn tối lãng mạn nhưng có vẻ k khả thi lắm vì rủ cáo đi vào ngày sn hơi khó, e đang thiết kế cái next plan nếu bị deny vụ ăn tối. Chào thân ái và quyết thắng :)
  8. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trước SN một hai hôm, hẹn cáo đi ăn.
    Không nói cho cáo biết lý do, chỉ ăn uống chém gió vui vẻ.
    Ăn xong hoặc cáo kêu ngại (không phải bận nhé) thì mới nói lý do sợ cáo bận hoặc có kế hoạch hôm SN nên tổ chức riêng trước.
    E toàn thế.
    Gái mà vui, đúng hôm SN kiểu gì mình cũng được xuất hiện.
    Thế là vui vẻ tập 2

    [:D] chúc vui
  9. gayeucao

    gayeucao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thx các bác đã tư vấn.
    Cuối cùng e chả nghĩ ra cách nào cả, đành gửi điện hoa đến cho cáo, không đề tên người gửi. Đến trưa e gọi điện cho cáo, chúc mừng sn bình thường. Lúc chiều gặp cáo, cáo nhảy vào chat hỏi han nói chuyện linh tinh. Xong rùi , cáo hỏi có phải e tặng hoa cáo k? E trả lời là e ko tặng , e chỉ đặt hoa thôi :D Đến tối, cáo đi hát với mọi người ở cơ quan, gọi điện bảo e lên hát cho vui. Thế là e phải dự cái sinh nhật ko quen ai :( Sn nói chung cũng vui , mọi người ai cũng hỏi e là ai? Cáo hnay mặc váy nhìn xinh thế :)) Cứ kệ cáo, hỏi han nói chuyện với mấy người ngôi bên cạnh. 1 lúc sau thì cáo ra nói chuyện, khen cáo chút rùi chụp ảnh chung...Xong về nt hỏi han vài câu. Hihih, HÌnh như cáo đang bật đèn xanh cho e thì phải các bác nhỉ :D hihihi
    E phải làm gì tiếp bây h , các bác tư vấn cho e với :D
  10. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Sao giống chuyện của a quá vậy? A dự là gái đang ngắm vào mục tiêu khác, nhưng chưa xác định đc nên xoắn -> tìm gà vặt lông
    SN gái a ko tới dự, gái ko mời (muốn để tự a tới) a ko tới cũng ko tặng quà nên gái ngậm ngùi :-j
    Khi a chốt xong thì gái kể tất tần tật các chú vệ tinh khác, trong đó có 2 con gà tới dự sn ;))

Chia sẻ trang này