1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người là ai vậy nhỉ???

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi minh_neu, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Mọi người là ai vậy nhỉ???

    Cái topic này thực ra là chẳng phù hợp gì với cái môn Hoá của box này, nhưng có lẽ nó phù hợp với mọi người... Vì không hiểu mọi người ra sao chứ minh_neu chẳng biết ai vào ai cả. Như thế thì làm sao mà bít để mà tạo những vụ cãi nhau nổ đom đóm mắt như vụ giữ SC với tucurie, phải ko???
    Cái này thực ra minh_neu lấy title có "học tập và sáng tạo" từ box Toán. Nhưng chắc no four go, nhỉ? Thì nội dung và những bài viết đâu có giống nhau muh
    Mọi người bắt đầu introduce bản thân cái đê!!! Vừa là để biết rõ về mỗi thành viên, vừa là để chứng tỏ "năng lực văn chương" của mình, xem nó ra làm seo. hìhì... mà nghe nói rằng ở đây có ai đó trong box Thi ca nữa kìa --> chắc phải thơ thẩn và văn vẻ lém ah, phải không???
    Theo như TNT thì đáng lẽ ra lady first --> minh_neu phải giới thiệu trước. Nhưng TNT lại quên mất rằng thì là mà cha ông ta còn có câu nói "Kính trên nhường dưới" --> suy cho cùng thì phải nhường cho 2 bác Mod của box này. Thế là đúng nhất, phải không? Nào, thế thì xông pha thui. Bắt đầu từ Mod!!!


    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...
  2. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Úi dào. Ai trước mà chẳng được. Mọi người nghe SC giới thiệu nè.
    Đầu tiên, SC xin trích dẫn một đoạn của một "cô bé" nói về SC:
    "?oHải Phòng, ngày 6-4-1987, trong một đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đùng bùm bùm.........trên bầu trời đen kịt đó xuất hiện một ngôi sao, một ngôi sao giữa giông tố. Chỉ sau ít giờ một cậu bé ra đời, lớn lên người ta gọi cậu là ngôi sao, một ngôi sao đất cảng...... ?
    Có thể nói cái nick Sleeping_child của SC chỉ là để dùng khi lock nick ngoisao_datcang da một số lý do đặc biệt.
    Nào. Hơi nhiều về cái nick rồi. Bây giờ là con người: SC là một người có thể tự hào mình là "con trai Hải Phòng". Lại xin tiếp tục với những lời của cô bé kia vào ngày 3/4/2003:
    "Trên đây là lời giới thiệu người chồng của em : ngôi sao đất cảng, một thành viên của TTVNOL, một học sinh lớp 11 của trường Lê Quý Đôn, một ?otràng chai? dễ mến. Em là người hâm mộ của anh ấy, một người chưa từng vào TTVN, tình cờ được một người giới thiệu, nhưng hôm nay ngày lành tháng tốt em quyết định thổ lộ lòng mình, chỉ còn 3 ngày nữa là sinh nhật con người đáng yêu này ... (còn nữa)"
    SC có thể tự hào mà nhận mình là một chàng trai của đất cảng, đầu đội trời chân đạp đất, tung hoành ngang dọc ... trong TTVN Online, một người ăn sóng nói gió, quả cảm hơn người (hơi quá chớn rồi )

    Tóm lại: Để nói về SC thì không có gì hơn là một chữ :Hảo hảo (không phải mì ăn liền à nha)
    Baby won't you tell me why there is sadness in your eyes
  3. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hihi...giới thiệu nhé...tớ sinh năm 1979 là sinh viên năm thứ 5 khoa chế biến khí của ĐHTH dầu khí Gupkin,sắp tốt nghiệp.Nhìn ngang nhìn dọc,nhìn quanh quẩn đâu đó thì chắc là già làng của box này nhỉ...(úi,chẳng biết có chính xác không hả mọi người?).Bạn nào muốn vào miền nam du lịch,có ý định thăm một thành phố du lịch thơ mộng-quê hương của dầu khí thì liên hệ bmttmos...
  4. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    hì, thế là cũng có 2 người giới thiệu roài. minh_neu sẽ tiếp bước là người thứ ba. Sẽ không ngắn gọn như bmttmos, và cũng sẽ không show off như SC... hehhe...
    Xem nào, minh_neu cất tiếng khóc chào đời vào mùa thu năm con chuột, sau ngày Giải phóng Thủ đô một ngày (hic, sao quá đáng thía nhểy? Vào đúng ngày 10/10 có hơn không ). Vừa bái bai trường gọi là Sen vàng giữa lòng thành phố. Ai ở Hnội có thể chưa đến trường đấy bao giờ nhưng cái tai + tiếng của nó thì chắc là biết nhìu. hìhì... Nói là mới nhưng cũng được gần một năm roài đấy... hichic.... Còn bi giờ thì đang gia nhập, làm em út của Đh KTQD.
    Hồi trước thì cũng ít vào mạng và ít nghịch ngợm lém ah, vì chẳng bít chat chit giề. Đến hè năm ngoái, bọn bạn bắt đầu tập thói hư, và thế là, cái tiền mạng ở nhà nó cứ càng ngày càng tăng, càng ngày càng sợ mỗi khi đến cuối, ah không, giữa tháng (lúc đấy, người ta mới gửi giấy báo đến nhà muh) Vào ttvnol là vì box Kim Liên, kỷ niệm 3 năm học cấp 3, và vì trong box đấy có topic 12C KL 99-02 của lớp (hì, mời mọi người vào tham quan box KL nếu có thời gian rỗi rãi ). Bi giờ, vì chẳng bít làm gì, hết bận rộn roài muh --> vào các box chơi chút xíu --> nhớ đến box Hoá đã một thời làm mất tiền của minh_neu --> đã trót thì trét --> vào tiếp. hehe.... lần này để xem có hơn gì lần trước không....
    To SC: SC học lớp 11 mà sinh năm 87 sao? hì, vì lớn trước tuổi nên học sớm 1 năm huh??? Hsinh LQĐ-HP hơi bị có duyên với minh_neu đấy!!!
    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...
  5. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    He he ! Nhưng mà chú chỉ là sao chổi thôi SC !
    Với lại cái nick SC của chú nghe... bùn cười thật. Mấy điểm TA vậy?
    [​IMG]
  6. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:suy cho cùng thì phải nhường cho 2 bác Mod của box này. Thế là đúng nhất, phải không? Nào, thế thì xông pha thui. Bắt đầu từ Mod!!![/QUOTE]
    Vâng vâng! Tôi đây ạ!
    Hic,phải nói thế này,tôi rất ngại khi phải tự nói về mình,và cũng khoái câu "Tự nói về mình là điều khó nhất",nhưng không lẽ mình là mod mà không giới thiệu ti tí cho mọi người biết! Thôi thì phải có "tinh thần vượt khó" vậy! Ngắn gọn thế này:
    "....Nơi tôi sinh,không phải Hà Nội.Ngày tôi sinh,một đêm không bỏng cháy,cũng chẳng mưa gió bão bùng;một đêm bình yên...."
    Tôi sinh ra,lớn lên và hiện tại đang sống ở Thanh Hoá.Sinh ngày **/*/19**,cầm tinh con X (X') nhưng nhìn bề ngoài lẫn tính tình,nói chung không giống X cho lắm.
    Từ khi chào đời đến năm 5 tuổi,thực tế thì tự tôi cũng không nhớ được nhiều về mình,nhưng nghe các cụ nhà tôi kể lại,thì cũng.....hay ho lắm!
    5 tuổi,giữa năm học,lần đầu tiên được dẫn vào lớp học của một cô giáo mà nhà tôi có quen biết để học thử vài buổi "cho nó bớt nghịch đi" (trích lời các cụ nhà tôi!),đợi hôm nào chán thì...bỏ! Nhưng rõ khổ,tôi vốn cũng không đần độn lắm,lại có vẻ thích thú với việc đến trường nên tôi đã không có ngày khai giảng đầu tiên của mình!
    Và cứ thế,12 năm trôi qua,cho đến bây giờ,tôi đang là **************************
    Lớp 11,lần đầu tiên vào TTVNOnline.Khi tôi tham gia,box Hoá học vừa được thành lập.Thấy có vẻ hay hay nên cũng thường ghé vào viết bài.May mắn trở thành MOD từ bấy đến nay! Một phần vì trách nhiệm,phần vì yêu thích,phần vì....phần khác;tự nhiên,box Hoá học đã trở thành một phần không thể thiếu đối với tôi!

    ---------------------------------------
    Thế thôi nhá! Tôi chả biết nói gì thêm cả (vả lại,cũng không nên nói tất cả những gì mà mình biết (về mình),các bác nhẩy!) Bác nào cần thêm info về tôi thì có thể send messages cho tôi,đảm bảo sẽ được cung cấp đầy đủ.Lí lịch cực kì trong sạch nên không có gì phải giấu diếm cả!
    Tucurie

    Được tucurie sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 30/04/2003
  7. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nick SC của em là cover lại từ bài hát Sleeping child của Michael learn to rock đấy chứ. bài ấy hay cứ có chuối đâu. Điểm TA kỳ vừa rồi của em thấp lắm, chicỏ 8.4 thôi mà. Cò sao chổi thì phải nhắc đến Halley anh chứ
    Baby won't you tell me why there is sadness in your eyes
  8. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Oa chắc là bây giờ đến lượt mình rùi . Hồi hộp quá .
    Biết nói thế nào nhỉ mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời năm 1981 , tại toạ độ xyz thuộc địa phận Kinh bắc( nay là Bắc ninh) có một cậu bé đã cất tiếng khóc chào đời.
    Mình thích nhất là dịp tháng giêng vì lúc đó được đi chơi hội hè đình đám thoả thích .Nhiều lắm nào là hội Lim , hội Gióng , hội Đồng kỵ( chuyên thi các loại pháo nhưng tiếc là bây giờ không còn nữa)....Năm sau bác nào thích đi hội Lim thì nhắn mình một tiếng nhé nơi đó tuy không còn
    Những cô hàng xén răng đen
    Cười như mùa thu toả nắng ...
    Nhưng cũng có lắm trò hay phết
    Hiện đang ( và sắp là cựu sinh viên) khoa Hoá _ Đại học tổng hợp Hanội.
    Em ơi buồn làm chi
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống
  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Muamuon nói về mình chút chút nhẩy :
    Sinh ra và lớn lên tại Vinh trong một gia đính gia giáo ba là bác sỹ và mẹ là giáo viên môn văn học (hai nghành nghề rất đáng trọng) sớm theo ba học thiên về khối kĩ thuật song đã chịu ảnh hưởng một hồn thơ từ người mẹ .....
    Cuộc đời nhiều sóng gió cũng đã mang đến cho muamuon một sự may mắn là gặp được người bạn tri kỉ của mình một người tri kỉ suốt đời muamuon còn ghi nhớ Nhưng ông trời cũng thật bất công khi cướp lại từ tay muamuon người bạn tri kỉ này khiến cho người bạn này chỉ còn lại trong muamuon dưới dạng Bài thơ dang dở " Chiều Mưa "người đã ra đi trong một chiều mưa trắng xoá để lại mình muamuon với những câu thơ những thể loại thơ mà người đã gieo vào lòng muamuon.
    Vào đại học không lâu muamuon đã vào Vietnamairland và được sang Ukraine du học.,từ đây một tương lai mới đã mở ra song muamuon vẫn không thể nào quên được những gì mình đã có đã chịu đựng và những gì người bạn tri kỉ của mình còn để lại đó là Thi ca.
    Đằng sau mỗi một nick trên net là cả một con người có thể là hoàn toàn khác với những gì người ấy nói song những gì người ấy nói trên net không phải là không xuất phát từ tâm hồn (nếu người ấy không phải là kẻ dở hơi )
    Thân ái
    MUAMUON

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Á à... TNT ở Bắc Ninh ah? Có bít hát không zậy huh? Cách đây khoảng 1 tháng, minh_neu cũng cùng mấy đứa ở lớp về nhà một đứa ở BN. ặc, đi đền Bà Chúa Kho, gặp một trận mưa rã man, và sau đó thì mới thấy cái vụ "cò" ở đấy sao mà kin thía không bít... hichic...
    hehe... còn Tucurie và SC. Lúc đầu cứ tưởng 2 người hơn tuổi minh_neu, thành ra phải "lễ phép". Nhưng bi giờ thì bít rằng thì là 2 người còn nhỏ hơn minh_neu nhìu wé ah --> gọi sư phụ đi nhá!!! Nhưng tại sao vô lý thế nhỉ? Sinh năm 86 học lớp 12, sinh năm 87 học lớp 11. Như thế là cả 2 đều đi học sớm ah???
    Mà Tucurie nghĩ đâu ra cái nick này thía huh? Nghe lạ hoắc, lại còn khó viết nữa chứ! Mà năm nay thi đhọc sao? Định thi trường nào đấy? Có cần sư phụ chỉ giáo không huh??? hehe... yên tâm không đỗ không lấy tiền
    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...

Chia sẻ trang này