1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người mỗi nghề !!! Suy nghĩ về công việc của chính mình.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Mỗi người mỗi nghề !!! Suy nghĩ về công việc của chính mình.

    Trong box mình có khá nhiều thành viên , khoảng hơn 100 rồi nhưng số người vào thường xuyên thì chắc ở con số 25 - 27 . Mỗi người một nghề , và mỗi người một suy nghĩ . Mình lập topic này muốn mỗi người tự viết về suy nghĩ của mình , cũng có thể qua đó sẽ biết về nhau hơn , giúp đỡ được nhau ở khía cạnh nào đó , có khi hợp tác làm ăn ... ( Giống tinh_biển ở ẩn ) .
  2. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Hai mươi bốn tuổi , nói chung ở tuổi bọn mình thì đa số là chưa có gì , nhưng cái có là mỗi người đã định cho mình con đường đi riêng rồi. Mình cũng định hướng cho mình theo nghành kiến trúc , mỗi nghành đều có cái mệt mỏi và sự lôi cuốn riêng của nó .
    Nghành này thì mang tính chất nghệ thuật , sáng tạo , tìm tòi .... và một số thứ linh tinh khác cũng có . Với chiều hướng phát triển hiện nay thì chẳng biết được 50 năm nữa nghành này thế nào ( nói cho vui ) . Về công việc phải làm thì cũng rất buồn cười , chưa có việc thì nhởn nhơ nhàn rỗi muốn lang thang , tụ tập bạn bè .... (bê bối ở đây) ... còn khi có việc thì lúc nào cũng nước sôi , tàu hoả mất phanh , hay xe tăng lao dốc v..v... Nhưng được cái giống nghành khác là khách hàng là thượng đế . Mà thượng đế muốn gì không chiều thì không ổn , vậy nghịch lý ở đây KTS được thuê để vẽ những gì người ta nghĩ thôi ( thượng đế = KTS mới đúng ) , cũng may là điều này chỉ chiếm đến 70% nên vẫn còn 30% khách hàng ( theo số liệu cá nhân ). Chắc chỉ viết được đến đây vì mình cũng chưa cảm nhận hết được cuộc sống của một KTS khì khì , đang là sinh viên . nhường cho các nghành nghề khác ( chỉ muốn nói thêm 1 câu -----------> Lúc sướng thì ai sướng cho )
  3. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ khi bước sang cái đầu 2 thì mọi người dường như ý thức được nghề nghiệp của mình hơn .Công việc của tôi hiện tại và tương lai sẽ là một công việc năng động và có nhiều nguồn thu khác nhau .Với vị trí là một nhà kinh doanh , hoài bão lớn nhất của tôi là trở thành một doanh nhân thành đạt trong khoảng từ 10 đến hơn 20 năm nữa ( đây là chiến lược lâu dài của tôi).Bắng những hiểu biết và học hỏi của mình ,kết hợp với những mối quan hệ rộng lớn , tôi ngày càng có nhiều điều thuận lợi để chinh phục hoài bão của mình .Với những chuyến đi tìm hiểu thực tế , những tìm kiếm cơ hội kinh doanh , tôi đã đi được tương đối khá nhiều các tỉnh thành trong cả nước , và mỗi nơi lại có những mối quan hệ công việc tốt , những vụ làm ăn lâu dài.
    Tuy nói là vậy nhưng tôi phải lỗ nực hết mình để hoàn thành môn chuyên ngành của mình cũng như công việc rất năng động này , ra trường với bằng cử nhân kinh tế cùng với chiến lược xây dựng tương lai của mình , có lẽ điều này đã kéo dài nhiều năm .Bên cạnh đó , tôi sẽ nhanh chinh phục được nàng , người con gái mà tôi đã có cảm tình sau những buổi trao đổi công việc , nàng thông minh , có học thức và rất thành công trong công việc MARKETING, có lẽ với vị trí là trưởng phòng ( còn quá trẻ) nàng đã tạo ấn tượng tốt cho bao chàng trai theo đuổi nàng , trong đó có tôi .Hi vọng phần thắng thuộc về tôi
  4. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Nghe 2 pác phát biểu giống cái kiểu làm thì láo báo cáo thì hay quá. hahhahhhaha
    Tôi làm IT- pro, chẳng có gì mà nói. Yêu máy tính và công việc. Thế thôi
  5. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho bạn 20 ngàn thì bạn có thể đầu tư làm được cái gì để kiếm tiền nhanh nhất và nhiều nhất.? câu trả lời đang dành cho các bác !
  6. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    20 ngàn ấy à?
    thì có vài cách này:
    Làm một con đề: 20x70 = 1.400.000 đ
    Làm 4 con vé số lỡ may trúng độc đắc thì 5x75tr = 375 triệu - tha hồ mà tiêu nha
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Oạch đụng hàng, dân ai sờ ti đây rồi...hehhe....rất vui được biết em ebuna....Đọc mấy bài mà Ebuna post lên không ai nghĩ Ebuna lại là dân IT cả...Hy vọng hôm nào Ebuna đi ofline cùng box cái nhi? giao lưu học hỏi luôn...cùng ngành IT cả mà...ok?
  8. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Lại đụng hàng một ông KTS, KTS bây giờ nhiều như lợn con, đi đâu cũng gặp ông 209 nhể........
    KTS chỉ được tiếng mà không có miếng, nghe KTS oai phết, mỗi tội đi làm gặp chủ đầu tư thì lon ton như con cún con. Đào tạo chính quy cả một lớp được khoảng 50 chú "cún con" ra trường, thì may lắm được 4, 5 chú làm nghề thực sự. Không nghề nào mà phải bỏ nhiều thời gian, công sức, tiền bạc ra để thành nghiệp như KTS, dưới 40 tuổi vẫn được coi là KTS trẻ...... Nhưng ai thực sự khá lên được bằng đúng "nghề" của mình thì thực sự là người tài.
    Còn chuyện bị khách hàng "hiếp dâm" thì nghề nào chả thế.... Nhưng cũng tuỳ tính người thôi, đi ra thiết kế mà cứ nghe theo ý nó thì làm KTS làm ** gi`, nhiều khi bực mình chửi bỏ xừ đi, không làm thì thôi, cần ** gi`. Nhưng đa phần vì miếng cơm manh áo mà vẫn như "cún con" thật..........
    Kể ra bây giờ bắt đầu chán rồi, chả biết đi về đâu với cái môi trường làm việc như ở VN này. Nói như a Đoàn Kỳ Thanh (công ty kiến trúc Avant - 209 chắc là biết đấy) thì mình cứ làm hết mình với những gì có thể làm được, cứ mỗi người có một suy nghĩ như thế thì sẽ làm cho "nền Kiến trúc" nước nhà (to tát quá....) khá lên một chút. Tức là có trách nhiệm với những gì mình làm ra, nghĩ một chút ảnh hưởng của nó đến xã hội như thế nào, đừng vội vàng nghĩ đến "sáng tạo" mà trước tiên hãy làm cho nó "sạch sẽ" đã.......
    Nói chung là chắc gì mai mình đã tiếp tục là KTS nhể, nhỡ mai mình đi buôn thì sao.... Hay kiếm tiền dễ nhất như cách ông gì nói ở trên ý, từ 20k có được 375tr........ Nhưng quay đi quay lại vẫn nhớ câu nói của cô giáo chủ nhiệm thời cấp 2: "Thành đạt là cấu thành của 3 yếu tố: May mắn, cần cù và tài năng". Nhớ là tài năng đứng cuối cùng và may mắn đứng đầu tiên nhé...........
    Dạo này bực mình nhiều chuyện quá, văng tục hơi nhiều nhỉ.........
  9. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Nghe vậy thì chẳng biết là dân cùng nghề hay biết thêm về nghề nữa , Bên Avant thì mình biết và khá nổi đấy . Nhưng có vẻ có tiếng mà không có miếng , mong là KTS nào cũng được vậy , thời buổi kinh tế mà .
    Box mình chắc chắn nhiều dân tin rồi , máy điện thoại cũng vài người . Mình làm topic này để ai cảm thấy tâm sự được hay để lại danh tánh trên này được thì hay . Gặp nhau còn nhiều mà , biết đâu sau này giúp được nhau .
    To Ebunba : Có vẻ thành kiến đấy .
    còn nhiều người lắm mà , đâu hết rồi ra viết đê
  10. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hehêhhe người ta thường nói: con gái IT hiếm nhưng không quý. IT cũng có đặc thù riêng, cũng có nhiều tuýp người. Mình không hiểu tại sao bạn lại không nghĩ mình làm nghề IT??Có lẽ con gái ngành này khô khan vô cảm. Môi trường mình làm việc mọi người rất vui tính và thoải mái vì toàn những người trẻ và năng động. Rất vui gặp và quen bạn

Chia sẻ trang này