1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người mỗi nghề !!! Suy nghĩ về công việc của chính mình.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Nào thì than thở và khoe khoang một chút về nghề nghiệp nhỉ...
    Nhân viên Kinh doanh, mà lại Kinh doanh về phần mềm mạng- nghe cũng ổn đấy chứ. So với hội kinh doanh các mặt hàng khác như Omo, Nutifood, Netcafe....thì được vênh mặt trước khách hàng....Chuyện, một ngành mới mẻ, trí thức và công nghệ, ai mà chả nhòm bằng con mắt thán phục.
    Ối giời, nhưng nghề nào cũng giống nghề nào thôi, đặc biệt là những nghề thuộc chăm sóc khách hàng, cung cấp dịch vụ.
    Hôm nay trước mắt khách hàng chúng ta là số 1, ngày mai chúng ta lại là số 0. Chung quy thì ai cũng thế, bỏ một số tiền để mua một sản phầm gì thì đều khắt khe, đòi hỏi...Mà của đáng tội, người VN có truyền thống bỏ 1 đồng nhưng phải được hưởng cái trị giá 10 đồng.
    Nhiều khi vì miếng cơm manh áo, vì doanh số thúc vào "đuôi" nên cứ phải mỉm cười duyên dáng, phải nuốt ực cục nghẹn, phải cắn môi kìm những lời nói, lòng tự nhủ : sao có đứa ngu như thế, không biết thì để người ta hướng dẫn cho mà nghe, cứ trịnh thượng thế ông kệ thây mày.
    Tối nào về nhà cũng cảm thấy nặng nề và cáu kỉnh, cái gì cũng réo mình, ai cũng đè đầu cưỡi cổ...Nhắm mắt mơ thấy một mình mình trên trái đất thấy khoẻ re.
    Nghề nghiệp...lúc nào cũng là khó khăn cho sự khởi đầu..Chắc phải 40 năm nữa mới được rung đùi.
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thích nhỉ, ai cũng có nghề nghiệp đàng hoàng, ai cũng oai như cóc, nghĩ đến mình thấy tủi thân quá
  3. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói chuyên về công việc mà sợ ghê. KHông biết lúc tui đi làm sẽ như thế nào ..
  4. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    ông haitac81 đúng dân cờ bạc, tui thấy cái nick của ông như vậy là tìm đúng người rồi đấy ehhe , có 20 ngàn thì mua lấy một con dao thai land rồi vào ngân hàng mà cướp thì được nhiều tiền nhất chứ làm đượcc ái gì hâ ha haa
  5. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Làm IT thi đói và rách lắm...hix....Mà đói có thể chịu được chứ rách thì.....ối trời ơiiiii.....
    To: North_girl: Kinh doanh thì không sợ đói và rách rùi...N_g sướng thế nhỉ? Nhất em rùi còn gì nữa....
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi...ai bảo Kinh doanh không chết đói???Cái nghề này là năng nhặt thì chặt bị thôi...Cứ thử không chài được khách hàng nào, hợp đồng ít, chưa đủ doanh số xem....
    Hơn thế, tư vấn nhầm nhọt một chút, thiếu cái này thiếu cái nọ thì chỉ có nước móc xiền túi ra trả...
    Hixhix...chỉ có làm Chủ tịch hội đồng quản trị may ra mới không lo đói và đứng trên muôn người. - GIẤC MƠ NÀY CẢ ĐỜI CÓ LẼ CHỈ ĐỨNG DÒM XA XA....
  7. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    AI TI là gì?
    Còn tớ làm nghề xe ôm, suốt ngày được ôm (à nhầm, được )các em xinh tươi trẻ đẹp (ôm). Sướng lắm !
  8. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    À còn nghề tay trái là đánh bóng mặt đường nữa. Nghề này ko thú lắm, vì chả có đồng hương nào đánh bóng cùng. Các bác các chú ngồi máy lạnh mát cả, chỉ mình ... mát khí ziời !
  9. bokinhvan1201

    bokinhvan1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiii....... lâu ngày vô đây mới thấy cái nghề KTS thật chẳng ra cái giê. về căn bản thì giống như mấy con "lợn con", hoặc giả như mí con "cún" . Không bình luận thêm "tẹo" nào nữa về hưởng thụ cuộc Sống "an nhàn" của mí con "heo" con "cún" . Thật là trùng hợp, vừa rồi có đứa "người quen" mở miệng ra tỏ ý coi thường cái nghề của mình, h mới thấy nó coi thường cũng có cơ sở của nó đấy chứ.
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mình thì lúc nào cũng thấy việc như cái ách, chỗ làm như cái chuồng trâu, đương nhiên, lúc đó thì...thân con gà kiếp con trâu rồi

Chia sẻ trang này