1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người một cảnh - Cua gái đang thất tình và rầu đời - các bác xem và hỗ trợ em nhé!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtran912, 02/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ty041

    ty041 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Hoàn cảnh của e giống hệt bác..nhờ các pro ttvnol mà e đã chặn hết đường liên lạc vs nhỏ:-D
  2. vinhtran912

    vinhtran912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Em muốn lên thông báo cho các bác là: Em ấy dự định ra tết sẽ đi xì gòn làm việc. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân em tán ko đổ nổi. Mà hên cái là em cũng thèm đi xì gòn trải nghiệm đời trai lắm. nên ko biết tình hình tương lai thế nào! chắc một thời gian lâu nữa mới có thể chém gió về chủ đề tiếp được! Cảm ơn các bác rất rất nhiều!!!
  3. Ken00

    Ken00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    =)) hối hận à thím?
    --- Gộp bài viết: 23/12/2015, Bài cũ từ: 23/12/2015 ---
    Tđn vẫn cứ chạy theo gái. Đọc đến đoạn trải qua 4 mối tình tưởng ngon :))
  4. vinhtran912

    vinhtran912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Coi như mình ngu nữ đi. Nhưng mà mình ko chấp nhận thua trận dc. :D có chết cũng phải liếm được miếng. hehe. tuần này gái hết lơ em rồi. Vui vẻ hơn một chút.
  5. Ken00

    Ken00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    O
    Đời người như gió thoảng mây trôi thôi thín ạ :)) ham hố làm gì. Để cảm xúc bản thân thay đổi vì gái nghe hơi bị khổ :D
  6. vinhtran912

    vinhtran912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Bác nói đúng phếch. :D ko tán nó nữa. mà e cũng vào SG rồi các bác ạ! Thoải ý nguyện của bản thân... cảm nghĩ nho nhỏ về SG. >> chuyên nghiệp hơn rất nhiều, ko đáng sống nhưng mà đáng để thử sức và học tập. :v

Chia sẻ trang này