1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người một chuyện , một kỉ niệm .

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Mystery_man, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một chuyện , một kỉ niệm .

    Lại một mùa Hè nữa lại xắp đến , nhớ lại cái hồi học cấp 3 mà sao nhớ thế , nhớ bạn bè , nhớ thầy cô , nhớ những giờ học , giờ kiểm tra , những vụ scangđan mang tên lớp 11D được nêu ra toàn trương thứ 2 nào cũng vậy . Giờ đây khi đã bưóc qua cái tuổi vui đùa thoải mái , cái tuổi lúc đó chả nghĩ dến cái gì , khi ngồi post bai lên ỉn 1983 , lúc mùa Hè xắp đến , cái lúc mà có nhiều người bạn không còn bên cạnh ta nữa mà thấy nhớ , cái ngày khi ra trường buồn có , vui có . Chả biết rùi sẽ ra sao tương lai mỗi người 1 khác , thằng kĩ sư , thằng bác sĩ , thằng du học , thằng thì đi làm ..... , bây giờ mỗi đứa 1 nơi buồn quá .
    Thế rồi một mùa Hè lại đến . Biết bao nhiêu lo toan bộn bề , nào thì thi , nào thì học thêm , nào thì bằng cấp , rồi chỉ còn 2 năm nữa là chúng ta đã phải bước ra ngoài cuộc sống bằng chính đôi chân của mình , bằng những kiến thức đã học , bỏ lại đằng sau những nhớ nhung , lo lắng , hờn dỗi của cái tuổi học trò và thời sinh viên . Mỗi tuổi , mỗi năm đều để lại trong mỗi người những kỉ niệm khó quên ( kể cả tôi cũng vậy ) . Nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được những người bạn 1983 .
    Rối la.i một mùa Hè đến......
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm thì tớ chắc ai cũng có thể viết cho mình được cả quyển tiểu thuyết. Uh, nhất là cái hồi cấp 3, cái hội 83!
    Hôm wa ngồi tán phét với 2 đứa ở nhà, nghĩ đi nghĩ lại, mình có thể chuyển sang học kịch hoặc đóng phim chắc chắn cũng 0 tệ
    Câu chuyện về những đứa có cả anh và chị.
    1.Khi chị xinh lại nhiều anh theo.
    Anh ý đến nhà, cùng với cả lớp. Hehe, rõ là hiền. Bà chị cũng wái, lấy ngay cái cốc đã vỡ làm đôi rót nước vào. Với cái mặt ngây thơ vô tội của 1 đứa trẻ con dễ thương, lại là em gái của chị gái tớ , tớ mang ra mời anh ý. Wá sung sướng vì mấy thằng xung wanh có được thía đâu, anh ý cầm lấy cái wai cốc với nụ cười "colgate" nhất có thể hí hí ... và thế là nước đổ, đổ vào "chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy" hí hí ... Amen!!!
    2. Khi anh có 1 chị bạn rất quý anh ý mà lại cả tin.
    1/4 ... " Alô, chị ơi, anh em có ở chỗ chị 0 ạ? Hic, cả đêm wa anh ý 0 về nhà. Em gọi nhưng anh ý tắt máy, em cũng gọi hết cho bạn bè anh ý rùi. mọi ng bảo hum wa sau khi diễn xong là về luôn Chị gọi điện cho các anh chị khác hộ em với " Của đáng tội, chị ấy thì cuống lên, tớ thì nín cười nên cái giọng nó méo mó như sắp khóc ... Bà ấy gọi khắp nơi thật ... và cuối cùng là "đạo diễn" M.Anh bị 1 trận te tua
    ---> Kết luận của 2 kon cùng nhà: Bản chất "độc ác" 0 thay đổi!!!
    No matter what I do ...
  3. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ui, kỷ niệm thì chắc ai cũng có nhiều, nhưng nghĩ lại nó cứ làm sao ấy, nhất là những kỷ niệm buồn, hic
    yesterday is the past, tomorow is the dream, today is the truth
  4. Zhongxieo

    Zhongxieo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm,đối với mình,chưa bao h đầy ắp như bây h.Nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm,như là người ta gieo hạt xuống cánh đồng vậy...
    Kon bạn đã chẳng làm thơ thế này:
    Một chiều cả gió
    Lá vương đầy áo em
    Rũ mãi mà ko sạch
    Những kỉ niệm về anh...
    Nhưng dù sao cũng là quá khứ thôi...Mà quá khứ thì cần phải để lại,...phía sau...

    Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên...
    Nắng như là năm cũ...
    Một hôm thấy nắng vàng vừa lên...
    Vui buồn ko biết nữa...
  5. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn... nóng như đổ lửa, đang là mùa khô, loáng thoáng vài cơn mưa báo hiệu một mùa mưa sắp đến, có nghĩa là mùa hè cũng sắp đến....
    Hè đến, lại nhớ Hà Nội, biết bao nhiêu kỷ niệm từ những ngày còn thơ... Có những kỷ niệm, giờ chỉ nghĩ lại cũng đã đủ cảm thấy hạnh phúc.... vui có....buồn cũng có... Chẳng thể nào chỉ có những kỷ niệm vui, đôi khi, những chuyện buồn đã xảy ra làm mình muốn khóc, nhưng không có những lúc như vậy thì tâm hồn cũng sẽ cạn khô...
    Không còn là trẻ con nữa, không còn sống ở Hà Nội nữa, nhưng sẽ mãi còn lại những kỷ niệm của những mùa hè lang thang đi nhặt sấu, ra ngoại thành bắt cào cào, châu chấu.... và những kỷ niệm của những mùa đông cũng lại lang thang cùng bạn bè...Sao mà ngọt ngào thế....
    Hà Nội ơi ! Sẽ mãi trong tim tôi !
    Ôi ! Kỷ niệm, nhắc lại nhớ....
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  6. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Trùi lại nhắc đến kỉ niệm nữa chứ . Nhớ lại cái hồi còn học cấp 2 không biết có lớp nào nghịch như lớp mình không nữa .
    Hồi đó mình có thích 1 bạn Gái mà bây giờ vẫn không thể nào wên được kỉ niệm đó các bạn a. có thê nói đây là mối tình đầu của tôi cũng đưọc .
    Hồi đó tôi mới học lớp 9 thôi , tôi học 9e ( lớp kém nhất trường vào thời điểm đó ) , còn bạn Gái mà tôi thích học lớp 9z teen Ly ( 9z lại là lớp chuyên Pháp mới thảm chứ ) . Năm đó gắn liền với những vụ án mang tên lớp 9e với những dối tượng nữ lớp 9z ( nào thì vứt chuột vào lớp , nào thì khoá cưa lớp 9z lúc ban trưa vì lớp này học bán trú ) . Nhưng cái kỉ niệm nhơ nhất là hồi đó vào đầu Hè vào 1 buổi trưa không nhớ rõ ngày , tôi và 1 sô bạn đã đi chèo phượng hái cho bạn Gái đó và kết wả là cả bọn bị bắt , vì đã ném phượng vào lớp , thế là dần dần các vụ án khác đã được phơi bày và mọi vụ án đều có 1 hung thủ là tôi , nhưng cũng may các thầy cô không xét hỏi tội vì có lẽ lúc đó tôi còn wá trẻ con chăng , có lẽ lúc đó chả biết Yêu là gì mà có thể đó là tình cảm bộc chộp của tuổi mới lớn ?? . Nhưng nó đã để lại một dấu ấn khó wên trong tôi và rồi mọi chuyện cũng kết thúc khi thi hết cấp các bạn a. ( Nhớ Wá a` ) .
    Tình Yêu wa cái nhìn đầu tiên là tình Yêu khó wên nhất .

Chia sẻ trang này