1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mỗi người một con đường !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi abc_vietanh2000, 10/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    mỗi người một con đường !

    Thưc sự thì giờ tôi không định hướng được cuộc đời minh bởi người tôi quý trọng nhất mới bỏ tôi chưa đầy một tháng , tiếp đó người tôi yêu lại bỏ tôi đi với người khác , tôi biết nói về điều này nhiều thì mọi người chán nhưng tôi không ngủ được vì mới trưa nay tôi mới hay tin đó thưc sự thì mọi người bảo tôi nhièu rồi được nhiều lời khuyên rối nhưng làm sao cho đỡ cơn đau nhói con tim , lúc tôi nghe tin đó tôi gần chết lặng người thấy nhói ở tim mình rồi tôi kìm lòng không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra không thể nào dừng được , thế là bao cố gắng cho tương lai vụt tan biến , rồi vừa rồi tôi nghĩ rồi từ đây mỗi đứa một con đường nhưng sao nghĩ như vậy song tôi không tài nào ngủ được cứ nằm xuống ngủ là kỷ niệm lại hiện về khiến tôi không sao ngủ được ôi cái ngày xưa mói đẹp làm sao cái ngày mà hai đưa dắt tay nhau đi dưới mưa như mới xảy ra vậy rồi hai đứa ngồi cạnh nhau giữa đêm khuya mà không biết nói gì , bao lời thề non hẹn biển giờ tan biến như một giấc mơ bao nhiêu kỷ niệm giờ biết phải làm gì ........... anh biết phải làm gì hỡi em .
    dù sao anh cũng mãi yêu em !

    người yêu em : Vũ Việt Anh
  2. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    chán cái ông này, có mỗi một việc mà lập hẳn 2 cai topic
  3. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tôi biết trươc phản ứng của các bạn như thế mà tôi đã xin lỗi từ trước mà một lần nữa xin lỗi các bạn đã phải nghe đi nghe lại chuyện này
  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thui ko sao, nếu có thể bạn hãy tâm sự ở một topic, lúc đấy những ý kiến góp ý cho bạn sẽ tập trugn hơn, còn cái này, nếu có thể hãy nhờ các mod khoá lại,
    Chúc bạn sơm tìm được hướng đi cho mình

Chia sẻ trang này