1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người một giấc mơ....!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi muadongxua, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một giấc mơ....!!

    Khi bé mình mơ ước trở thành cô giáo. Mỗi lần chơi trò chơi dạy học, học trò là những tờ giấy báo. Nhìn lũ nó ngồi im phăng phắt cũng phát chán. Vậy là bắt mấy đứa nhỏ trong xóm phải ngồi cho mình dạy học

    Rồi lớn lên, mơ ước trở thành một nhân viên văn phòng, sống bình dị với công việc của mình, cuối cùng tất cả những ước mơ đều không trở thành sự thật.
  2. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    mơ ước nhiều hơn, sẽ có cái trở thành sự thật !
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dzậy hả?
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    mơ ước nhiều mà cóc làm thì cũng cóc có cái nào thành sự thật.
    Bây giờ đang mơ level 50 hehe,chơi thôi,chứ ngồi mơ thì biết chừng nào lên
  5. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con người ai cũng có mơ ước. Nếu ko có mơ ước bạn sẽ không biết mình sống vì cái gì. Nhưng mấy khi mơ ước của mình trở thành hiện thực phải ko bạn. Và điều đáng buồn là mơ ước của Tini cũng chưa bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng thôi, Tini cho đó là ý trời nếu ko có được thì đành tip tục mơ ước vậy
    to bé Will: lo mà học hành đi cưng, đóng tiền học mắc lém chứ chẳng chơi. Ở đó mà lo lên level. Méc má của cưng bi dzờ hehehe
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ờ, dzậy hả?
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Oh, dang spam ha?
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Tối qua ngồi chơi Zuma, rùi xem lại Final Destinatin 1+2, vẫn còn cồn cào cái vụ rượu ngaỳ hôm kia, hicz, kết quả là mơ 3 cái đấy cộng lại, hicz.
    Ngày xưa em mơ làm cô giáo, nhưng mà chơi búp bê chán quá ---> ngồi chăn một lũ trẻ con (cũng giống búp bê thôi) chắc còn khủng khiếp hơn ---> ước mơ đầu tiên hủy bỏ
    Được cái giải sinh học hùi cấp 2, tí tởn mơ làm bác sĩ ---> tối hôm đó phát hiện mấy cái cây mình trồng trong vườn đã bị bà ngoại nhổ mất ---> tức wé, ứ thèm trồng trọt chăn nuôi nữa.
    Xa xưa tít mù, đồ chơi chỉ toàn là giấy vụn nhám xì vàng vọt, mẩu than nhòe nhoẹt, mấy cái bút dạ sặc mùi dầu....những bức tranh trẻ con vẫn rực rỡ và tươi sáng, ước mơ đáng yêu và trong sáng....càng ngaỳ càng ít mơ... bây giờ thức đêm triền miên, được ngủ là sung sướng, có khi ngồi ước : "mai ở nhà 1 mình sẽ ngủ cho sướng"
    Mấy tháng trước nghe bài hát người yêu cũ tặng "anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...", lão bảo : "em à, 1 đứa cho em đặt tên, 1 đứa cho anh đặt tên, 1 đứa cho ông bà ngoại đặt, 1 đứa cho ông bà nội đặt.." hiczhicz ôi lạy thánh ala
    Ước mơ bây giờ chẳng còn đường nét và rành mạch, ước mơ gói gọn vào một nhúm từ chung chung : "cuộc sống, gia đình, công việc đủ để hài lòng" ... ặc, ước mơ khiêm tốn quá
  9. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có đúng 700 $ , ước... ước... ướt nhẹp rồi
  10. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ước gì... ngày khai trường đến sớm... để được bận rộn... heheheh điều ước này dễ thực hiện woá
    Được cogai_dentu_homqua sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 19/08/2005

Chia sẻ trang này