1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người một giấc mơ....!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi muadongxua, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exa

    exa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hay da, Votinh459@ hôm nay nói chuyện mang đậm chất nam tính rùi nhá.Làm trai cho đáng nên trai chứ. Không thui người khác hiểu lầm thì kẹt ah.
    Mình lúc nào cũng rất hài lòng với hiện tại của mình.Có hài lòng thì mới vui vẻ mà sống qua ngày, mà có tinh thần cố gắng hơn nữa.Hiện tại mình chỉ ước sao mình chơi trò nhắn tin HS DA mình trúng được cái logo 10m thui.<----------ước mơ tí hon
    To:Dracular kid bùm@: Nếu Kid chưa có ai bế ai bồng thì để đây bế bồng cho, chịu hong?
    fjff
  2. votinh459

    votinh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hãy biến ước mơ ngày nào em nói với tôi thành hiện thực bằng chính những nổ lực, có nghe không "459" !, mọi việc không như ý muốn nhưng vẫn có thể xoay chuyển nếu như em có cố gắng!
  3. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong mọi người làm được những điều mình thích, trong đó có tôi - sự nổi loạn bất biến !
    Tôi mong ai đó là người vốn từ ..nghị lực sinh ra, vẫn luôn không ngừng nổ lực ....dù tôi không còn ở cạnh bên,...đừng từ bỏ nếu như không biết cách nhé !
    Có những ước mơ biết trước không thể thành sự thật, nhưng hãy vẫn cứ mơ, ..vì mơ là ....mơ thôi, không hại đến ai cả ! hehe
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mơ một ngày nào đó lại được đứng bên khung cửa ấy ở Tuy Hoà, lại được anh dỗ dành, và ... được trở lại những kỷ niệm không thể quên.
  5. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    một điều ước ngày nào của mình giờ đã thành sự thật, nhưng mình lại không biết nên vui mừng hay lo đây...vì phía sau mơ ước "came true" đó, thì có điều gì đó là lạ,
    ...mình tự bao giờ mà lại lo xa vậy cà...hà hà ...thôi dù sao thì cũng có cớ để nổi loạn nhiều hơn mọi ngày một chút...hê hê
    ,,,,để chúc mừng cho điều ước đó chứ.
    ước cho niềm vui được trọn vẹn, dù chỉ trong chốc lát..
  6. votinh459

    votinh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [nothing can change...
    Được votinh459 sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 04/10/2005
  7. votinh459

    votinh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong ánh mắt em một ngày nào đó trở nên ..hiền hòa hơn !
    Được votinh459 sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 04/10/2005
  8. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    EM...
    Mặ...
    Mỏằ~T...
    NG?Y...
    BSN...
    ANH...
    lalala bài hĂt thôi, ha ha ha
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thể xử lý được nhỏ bạn ngay bây giờ
  10. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ứơc gì mấy con virus quậy tưng bừng cái máy vi tính của bạn tui cho khỏi sửa được lun

Chia sẻ trang này