1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người một giấc mơ....!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi muadongxua, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Thì lại phải format nó lại
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ôi có đôi khi thèm như những con chim
    Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
    Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
    Rồi cười nói một mình, và lặng khóc một mình

  3. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mơ cho giây phút êm đềm vốn ngắn ngủi ấy có thể dài thêm ....3giây ! Để chi ??? Để nói với "ấy" là ....thật sự rất vui vì sự bất ngờ đáng yêu "ấy" đã mang đến trong khoảnh khắc cuối ngày...và cũng là đầu ngày !!!!!!!!!!!
    Được rain_maze sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 25/10/2005
  4. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Có một giấc mơ mình mong là nó sớm trở thành hiện thực.........nhưng có lẽ khó đây. Hà Nội ! Chỉ 2 giờ bay thôi, ấy vậy mà không đơn giản chút nào
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    bây giờ có nhiều giấc mơ quá...nhưng lại khó thành hiện thực ghê...huhuhu....
    tình củm + sự nghiệp cái gì cũng mơ hết à... muốn có người yêu + muốn học tiếp nữa..hê hê...chưa tốt nghiệp cái này đã muốn học cái khác rồi.... làm sao bây giờ...đi kiếm ư...hê hê...
  6. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chị Ba ui, Rain có ý kiến hén : tình củm +sự nghiệp , hay học+yêu đều quan trọng hết ,,,,nhưng hổng thể tìm ra được đâu chị ui ! cái gì của mình rồi sẽ thuộc về mình, Rain tin điều đó ...ah, nhưng chỉ với 80% thui !! hihi còn lại là phải do mình nắm bắt ...chẳng biết có đúng không ! hiihihihi Rain nghĩ thế đấy, có không hợp ý thì chị Ba chớ đánh đòn Rain tội nghiệp ! hí hí ( zọt lẹ )
    Chúc chị Ba sớm có được những thứ mình thực sự cần và đương nhiên đó là những điều mang lại niềm vui cho chị Ba và những người chị iu thương hén....
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày ta tìm một câu chuyện cười và gởi cho nàng. Ta vẫn trách ta đôi khi chưa biết làm cho nàng vui, vì ta rất chán mà. Ừh, đúng vậy, như giờ nè... ta chỉ biết nghe nhạc buồn!
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đi kiếm mới có chứ em...hihi...hạnh phúc đâu tự có...phải đấu tranh... :">...hê hê...
    nhưng tìm mãi chưa ra..tức nhất và mệt mỏi nhất là kiếm lộn...hê hê... :">....
  9. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    uhm,...đó là điều em vẫn thường hay nói đó, chị Ba ui, hihihi
    chị làm Rain ngạc nhiên wóa...hihhihi
    Nice weekend , sis Bagai !
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đã thực hiện được rồi. Mùa đông Hà Nội rét buốt nhưng thật dễ thương...
    Hihi...mùa đông sang năm đi tiếp
    Ước gì Tết Tây này, ka vào Sài Gòn chơi

Chia sẻ trang này