1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người một kiểu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_ca_sau, 09/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một kiểu!

    Bạn gái tôi có vấn đề về tinh thần thì phải.Cô ta luôn miệng khẳng định là yêu tôi,lúc nào cũng nhớ đến tôi,muốn gặp tôi,nhưng mỗi tội là cô ta thích làm người chủ động,người đề nghị gặp phải là cô ta,nếu tôi đề nghị thì cô ta viện lý do này nọ để từ chối,Tôi thấy thật nực cười,không biết thế có gọi là miệng nói một đằng nhưng lại làm một nẻo hay không?Hay cô ta là người dối trá?
    Hai người vẫn còn yêu nhau,nhưng cô ta chủ động yêu cầu chia tay,vì theo ý thích của cô ta.Lúc gặp gỡ cô ta khóc lóc rất ghê gớm,cứ làm như là tình sử.
    Yêu cầu của cô ta quá cao,tôi cảm thấy mình không thể đáp ứng được,tình yêu đối với cô ta là không đủ!Và thật sự tôi cũng không hiểu là cô ý cần cái gì?Và quả thật là tôi chỉ là tôi thôi không là người khác được.
    Hai người gặp nhau,đối xử với nhau như người yêu,nhưng lại là không phải người yêu,các bạn thấy có hay không?
    Thật là buồn cười,cô ta có một cái rất lạ là điều gì đã nói ra là phải cố gắng mà thực hiện,dù có biết là sai,kể cả chuyện chia tay này cũng thế,tất cả đã làm sáng tỏ,không còn gì vướng mắc,tình cảm vẫn còn,cả hai vẫn cần nhau.nhưng đã trót nói chia tay thì nhất định là phải thế,không thể thay đổi,không thể quay lại!
    Trong lòng nặng nề,trút bớt ra cho đỡ nặng!Các bạn có đọc cũng đừng để tâm!
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ người yêu bạn thuộc kiểu con gái có nhiều tham vọng, tuyp người này bao giờ cũng muốn giành thế chủ động. Nếu bạn đã thấy kô hợp thì chia tay sẽ làm cho bạn thấy thoải mái hơn còn gì. Hãy tìm cho mình 1 người con gái khác tuyệt vời hơn

    [​IMG]
  3. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Theo tui nghĩ 2 bạn chia tay nhau là đúng thui.
    Cô ta thì cần một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, chủ động dể làm trụ cột gia dình sau này, nhưng rất tiếc những dức tính ấy lại không có ở cậu.
    Thôi thì dành rút kinh nghiệm ở em sau vậy.
    Chúc cậu thành công
  4. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chú single_boy!Anh biết chú là ai đấy!Đừng có phát biểu linh tinh,chú chưa bằng anh đâu mà đòi chê anh!
    Đâu phải là bạn gái tôi cần những thứ đấy!Vấn đề là ở bản thân cô ta,và tôi không biết làm thế nào để cô ta bỏ những ý nghĩ khác người ý đi thôi!
  5. Iemonfire00000

    Iemonfire00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn nói câu này ''''''Hay yêu chú cũng là sở thích khác người của cô ta''''
     
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Bỏ quách nó đi. Đời thiếu gì con gái tốt hơn!
    Nhật nguyệt trên caoTa ngồi dưới thấpMột dòng trong veoSao lòng còn đục
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ồ không
    Tình yêu phần nhiều không tồn tại sự so sánh lý trí mà phụ thuộc vào rung động tâm hồn.
    Nếu bỏ ngay được thì đâu còn gọi là TY nữa
    Mà nếu cứ đem cái "tốt " ra làm tiêu chí thì có bao giờ có được một tình yêu đâu. Bởi cô này đã tốt, cô khác còn tốt hơn, và cô khác lại tốt hơn nữa...
    Túm lại, tình yêu quá phụ thuộc vào bản năng, đôi lúc mù quáng ko lý giải nổi, nhưng TY là thế...
    Dẫu sao thì trong TY nên nhường chỗ cho một phần lý trí, có những điều chắc chắn và quá minh bạch thì không nên cố làm trái, không nên cực đoan phủ nhận .
    Ôi , tình yêu !!!

    |^.^|​
    (^_^)
  8. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn gì đó nói cũng đúng!Chuyện cô ta yêu tôi cũng là 1 trong những điều khác thường,và có lẽ tôi cũng khác thường chăng?
    Tình cảm và lý trí!Hai cái đó ít khi cùng tồn tại trong tình yêu.Như trong truyện kiếm hiệp Bạch mã khiếu tây phong,có một câu rất hay: "...Những thứ đó tốt lắm,đẹp lắm.Nhưng ta không thích thì sao?..."
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nhím luôn nghĩ Khỉ sắt là một người sâu sắc, , ko nhầm! Đáng tiếc là trong tình yêu, có nhiều người còn để lẫn quá nhiều lý trí (Nhím là một điển hình).
    Không phải lúc nào cứ muốn yêu là cũng được!
    Nhật nguyệt trên caoTa ngồi dưới thấpMột dòng trong veoSao lòng còn đục
  10. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thật là nực cười!
    Nhưng có một người sau này sẽ phải cảm ơn em đấy,và vì thế anh cũng sẽ phải cảm ơn em!

Chia sẻ trang này