1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người một kiểu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_ca_sau, 09/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nói về tình yêu thì thiên hình vạn trạng, mông lung và vô cùng lắm, cảm tính có, lý tính có...
    Với xã hội phương Tây, khi con người ta tự chủ từ sớm, và độc lập với gia đình cũng như tự đứng trên đôi chân mình trước xã hội ngay từ tuổi trưởng thành, người ta, hình như đều yêu theo cảm tính, thích là theo đuổi, là đam mê đến tận cùng.
    Ở Việt Nam mình, hình như xu hướng yêu ko như thế. Ở mỗi con người, tuỳ độ tuổi nhận thức mà có các giai đoạn yêu cảm tính và yêu lý tính.

    Thường những mối tình đầu, người ta đến với nhau chân thành và trong sáng. Khi đó, những đôi trẻ thường mới lần đầu rung động, họ rạo rực, mơ mộng và ko gợn chút lo lắng về tương lai. Đây chính là dạng thức tinh khiết nhất của TY, yêu bằng bản năng, cảm tính.
    Còn khi ở độ tuổi đã chuẩn bị bước ra tự lập, người ta thường nghĩ nhiều đến tương lai. Việc làm, địa vị và có khi cả đăng đối môn hộ nữa. Tình cảm trong giai đoạn này phần nhiều bị các yếu tố "vật chất" chi phối. Thường thì tác động của gia đình ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của các mối tình, một truyền thống cố hữu của người phương Đông nói chung và VN nói riêng.
    Mình biết nhiều bạn trẻ yêu nhau tha thiết, nhưng những sự khác biệt về mind, location và work đã khiến họ ko đến được với nhau. Họ đã không dám vượt qua rào cản của gia đình của dư luận xã hội đôi lúc cay nghiệt, và đã ko tiến tới xây dựng gia đình.
    Thực ra không phải họ ko muốn, nhưng kết quả sẽ là vô cùng sóng gió nếu họ bỏ qua những tác động đó, để yêu nhau.
    Tôi nghĩ trào lưu của giới trẻ bây giờ là gặp và rung động thì yêu. Đến khi đối diện với tương lai cận kề thì hoặc sẽ đi tiếp nếu tương đồng về nhiều mặt, nếu được gia đình hậu thuẫn. Còn ko thì mỗi người mỗi ngả, thường là trường hợp này.
    Đúng thật là :

    Love is all heart ​

    |^.^|​
    (^_^)
  2. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ai lúc nói thì chả giỏi,nhưng thực tế mới chứng tỏ được tất cả!
    Những tình huống bạn iron mokey đưa ra không giống những gì đang diễn ra đâu!Bạn chỉ biết được những cái bình thường,chưa thấy được những cái khác thường!
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn có lời khen, tôi chắc đối với bạn thì những lời tôi đã nói chỉ là quá giản đơn, rất khâm phục .
    Tôi viết trên kinh nghiệm thực tế đó chứ, thực tế đã chứng minh những nhận định kia rồi.
    Có lẽ những điều bạn nghe, bạn thấy là khác tôi, ko sao cả, cuộc sống vốn muôn màu mà
    Mình chỉ là con người bình thường, nên thấy được những điều bình thường, và đút kết ra vậy.
    Với lại, chúng ta chả phải đang bàn luận về những điển hình, để rút ra những cái gì đó hay ho từ thực tiễn sao.
    Mà thôi, bạn lập luận cái kiểu ấy, thì tôi thiết nghĩ mình chẳng nên nhiều lời...
    Thân!

    |^.^|​
    (^_^)
  4. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn nhìn em như một kẻ khác thường à? Em có nhiều suy nghĩ, hay quan điểm không giống như số đông thường nghĩ, nhưng em cũng hoàn toàn cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường. Đơn giản quá thôi mà! Đọc những suy nghĩ của anh về em, em thấy cứ dường như là mình đang bị dội từng gáo nước lạnh. Tốt hơn hết là bỏ qua đi, tất cả mọi chuyện, em ko có muốn dính dáng gì nữa đâu. Giờ em mới thấy là nếu làm người dưng thì thật là hay!
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
  5. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nói về trường hợp của chính mình!Những điều khác thường đã làm cho mình quá mệt mỏi!Bạn đừng nghĩ là mình nói gì bạn!
    Thân!
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đó là kiểu con gái thích khẳng định mình thích rằng cái gì mình thích thì phải đạt được ! nói túm lại ko bao giờ muốn mình là ng` yếu thế !
    nếu đã chia tay thì ko nên hối tiếc mà cũng trách nhau làm gì! cho tình yêu ấy ngủ yên đi bạn ah !
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  7. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bạn là con gái nên có lẽ bạn nghĩ và khuyên mình là đúng!
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú ko biết mấy tuổi đầu mà hở cái gì chia tay chia chân anh nghe mà não cả bộ lòng .Anh thấy có cô chú 2 chục tuổi đầu nhưng đã qua mấy mối tình ,nói thật ,si tình ,đa tình như anh mà cũng ko biết các cô các chú yêu theo kiểu gì nữa .Yêu thế thì nên bỏ mấy chục đô mà làm thịt các em xinh như mộng còn hơn .
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]
  9. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    bạn tin mình vì mình là con gái ah!
    nếu thế thì ko hay tẹo nào phải có chính kiến của mình chứ
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  10. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mình tin bạn vì theo mình nghĩ là con gái suy nghĩ giống nhau,bạn hiểu được người con gái kia nghĩ gì hơn mình!Còn quyết định thì mình đã quyết định rồi,đây chỉ là tham khảo thêm thôi!Vả lại trong lòng có băn khoăn thắc mắc thì viết bài cho đỡ buồn bực thôi!

Chia sẻ trang này