1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGƯỜI MỘT LỜI TIỄN 2 MOD CŨ

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tinhbien1911, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    MỖI NGƯỜI MỘT LỜI TIỄN 2 MOD CŨ

    Mod của chúng ta không phải lần đầu tiên rôm rả về chuyện đổi mod, chính 2 ông là 2 thằng đầu têu nghĩ ra cái trò bầu mod 2 năm trước đây, đúng không............ Tôi còn nhớ như in cái hôm đầu tiên họp Box và cũng là lần duy nhất tôi đi họp box, và ngày hôm nay tôi không còn thấy những gương mặt đó trong box của mình nữa, nên 2 ông ra đi cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu thôi, box này nên nhường lại cho những người đang thực tế học tập tại Hàng Hải như vậy sẽ sát sao hơn, vì dù sao chúng ta cũng là lứa đã ra trường rồi, tôi trở lại tham gia vào box phần nhiều vì ít nhất tôi cũng nhìn thấy cái nick của 2 ông ở đây, các ông vẫn tham gia với tư cách là thành viên cũng là điều tốt lắm rồi.......... và 2 ông cũng nên hi vọng lứa sau các ông sẽ làm được nhiều hơn nữa mà tất cả chúng ta đã hết sức nỗ lực, không chỉ trên phương diện những bài post mà còn nhiều cái khác nữa, 2 ông còn nhớ chúng ta đã chạy nhông đít ở nhà A4,tôi đi tìm lớp của 2 ông phọt phân để đóng tiền ủng hộ người nghèo chứ, dù ít dù nhiều đó cũng là hoạt động xã hội có nhiều ý nghĩa........... Box của chúng ta cũng đã có những lúc đối mặt với tình trạng không có người tham gia, thậm chí không có người vào quan sát, nhất là sau lần xích mích với Dân lập Hải Phòng, sự ra đời của các box trung học ở Hải Phòng, tôi đã chứng kiến cái cảnh đó và có lúc chúng ta nghĩ rằng mọi thứ dường như đã chấm dứt, vậy mà đã vượt qua được hết và rôm như thế này đấy........... dù là ở đâu đi nữa mỗi ngày vào cái box này tôi lại thấy vui hơn rất nhiều, và tôi tin những cái tên như vuathuôclào, ngôtáulái,........ và một loạt những cái tên mà tôi không thể nhớ được nữa, một ngày nào đó khi vào lại đây cũng sẽ có cảm giác như tôi, thấy một phần đóng góp nho nhỏ của mình mang ý nghĩa, 2 ông là người xứng đáng tự hào hơn ai hết.......... chúc các ông luôn thành công trong công việc.........
    Cựu Trưởng ban thông tin VIMARUBOX:tinhbien1911
  2. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em thì mới vào Box, post bài lăng quăng chưa đc lâu nhưng qua những trang viết trước đây của mọi người thì em cũng hiểu đc đôi fần. Tre già măng mọc là chuyện tất yếu thôi, có lời chia tay với Mods cũ thì cũng nên có lời chào đón Mods mới chứ. (kiểu này là vòi offline đấy )
    Chúc những thế hệ trước của Vimaru thành công với con đường mình đã chọn & những thế hệ tiếp nối của Box sẽ xây dựng Vimaru thành một bến cảng bình yên đầy hy vọng cho bất kì con tàu nào cập bến tại đây. (hơi tím 1 tí nhưng ko sao chứ ạ?)
  3. ca_chua_song

    ca_chua_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúc 2 bác ra di mạnh khoẻ , vui vẻ, mát mẻ nhưng...đừng để bị G ..H..Ẻ !!!!!! Em xin hết ạ
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các cậu rất nhiều.
    Ông ******** biển lâu lắm mới thấy mặt, ông nhắc lại chuyện cũ làm tôi cũng thấy nhơ nhớ, mới đó mà đã vài năm trôi qua, nhìn lại thấy mọi sự thay đổi quá nhiều... Cảm ơn ông nhé, nhưng xem lại cái tiêu đề đi, nghe ghê quá đấy...

  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    2 người ra đi để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn sự ra đi của 2 người thực sự làm cho chúng ta cảm thấy trống trải, nhớ nhung 1 cách kỳ lạ Hy vọng hương hồn 2 người sớm siêu thoát ....
    Khi nào thắp hương muỗi nhớ mò về nhá. À, còn nữa, khi nào họp box liên hoan, nhớ mà có mặt đầy đủ đấy
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    hic......2 anh được mọi người chúc fúc cho kìa......có ai nhớ em đâu?hu...hu...2 anh ra đi để lại mình em bơ vơ...hic hic....cho em đi theo với.....ko biết đâu....hu hu hu....Nghe mọi người nói cứ như anh anh là 2 ông cụ sắp sửa chầu trời ko bằng...hi hi...Anh em mình thuộc lớp người trước rồi đấy...nghe có ghê ko cơ chứ .
    Dù thế nào em cũng mong muốn tất cả những thành viên dù cũ dù mới,chúng ta sẽ mãi là những người bạn.Có thể chúng ta ko còn được gặp nhau thường xuyên nữa nhưng những kỉ niệm với box ViMaRu sẽ luôn là sợi dây nối chúng ta với nhau.Và chúng ta hãy cố gắng để 1 năm được gặp nhau 1 đến 2 lần nhé.
    Em chúc các anh một Giáng Sinh an lành,một Sự Nghiệp vững vàng và một Tình Yêu đẹp đẽ.Em luôn yêu quý các anh! Tết này đến nhà em chơi nhá....nhớ mang theo lì xì!

Chia sẻ trang này