1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người một tay - Vô đây góp gạch xây nhà nào -)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Fleur-de-Lys, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nguy to, nguy to!!!
    Em đang vô cùng yêu quí cuộc sống độc thân của em, các bác nỡ lòng nào xáo trộn nó lên Việc này tế nhị lắm các bác ơi! Không đùa được đâu. Các bác xem thử nhé: Có 2 trường hợp xảy ra.
    Trường hợp 1: Bạn gái (tương lai thành vợ) không hề thích NCĐ. Như vậy thì nó (các bác cho em mạn phép gọi như vậy) chả coi bội sưu tập đĩa của mình ra cái gì cả. Có việc gì trái ý nó, nó quẳng đống đĩa của mình ra đường thì chỉ có nước ngồi khóc trên đống thóc thôi. Hơn nữa kiếm được đồng nào nó lột hết tiền đâu mà mua đĩa. Đấy là chưa kể sau này phải bế con, quấy bột, giặt tã thời gian đâu mà nghe nhạc các bác nhỉ!!!
    Tự do muôn năm!!!
    Trường hợp 2: Bạn gái (tương lai thành vợ) cũng thích NCĐ. Đến đây thì lại có vấn đề này xảy ra: 2 vợ chồng suốt ngày nghe nhạc, chả quan tâm gì đến các vấn đề khác. Cũng nguy lắm đấy các bác ạ. Mình bảo Piano Concerto số 1 của Tchaikovsky , Richter đánh hay nó lại bảo thích Gilels hay Cliburn chơi hơn. Mình thích Pavarotti, nó lại bảo Domingo hát hay hơn, lại còn đẹp trai nữa. Thế là bất đồng quan điểm, cãi nhau to, rồi ra toà.
    Đấy các bác xem, tiến thoái lưỡng nan, như đâm đầu vào trận Bát quái ý.
    Tự do muôn năm!!!
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cobeo ơi, sao em lại đeo kính đen nhìn vào ?omột tổ ấm quý tộc? thế nhỉ? Làm sao thấy cuộc đời đẹp được.
    Thế này nhé, giả định xảy trường hợp 1...
    Thì: Em sẽ cố gắng đào tạo ?onó? trở thành ?ođôi bạn cùng tiến?. Cả hai cùng yêu nhạc cổ điển thì đã làm sao. Em cứ thử tưởng tượng rằng, ?onó? sẽ luôn biết ơn em về chuyện này và luôn coi em làm thần tượng rồi nâng niu bộ sưu tập của em. Rồi sau này, vừa trông con, quấy bột, giặt tã vừa nghe nhạc. Biết đâu, nhạc cổ điển ngấm cả vào con em, sau này lại trở thành một thiên tài âm nhạc nhỉ.
    Giả định trường hợp 2:
    Thì em sẽ thuyết phục ?onó? rằng Richter là số một bằng nhiều biện pháp (không biết có bằng... tay chân không, e rằng với thể hình lực sỹ, chỉ cần em hắt xì hơi là ?onó? sợ ngay). Vậy là ?onó? ngoan ngoãn nghe theo từng lợi chỉ bảo của em ngay mà.
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cobeo ơi, sao em lại đeo kính đen nhìn vào ?omột tổ ấm quý tộc? thế nhỉ? Làm sao thấy cuộc đời đẹp được.
    Thế này nhé, giả định xảy trường hợp 1...
    Thì: Em sẽ cố gắng đào tạo ?onó? trở thành ?ođôi bạn cùng tiến?. Cả hai cùng yêu nhạc cổ điển thì đã làm sao. Em cứ thử tưởng tượng rằng, ?onó? sẽ luôn biết ơn em về chuyện này và luôn coi em làm thần tượng rồi nâng niu bộ sưu tập của em. Rồi sau này, vừa trông con, quấy bột, giặt tã vừa nghe nhạc. Biết đâu, nhạc cổ điển ngấm cả vào con em, sau này lại trở thành một thiên tài âm nhạc nhỉ.
    Giả định trường hợp 2:
    Thì em sẽ thuyết phục ?onó? rằng Richter là số một bằng nhiều biện pháp (không biết có bằng... tay chân không, e rằng với thể hình lực sỹ, chỉ cần em hắt xì hơi là ?onó? sợ ngay). Vậy là ?onó? ngoan ngoãn nghe theo từng lợi chỉ bảo của em ngay mà.
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cobeo ơi, sao em lại đeo kính đen nhìn vào ?omột tổ ấm quý tộc? thế nhỉ? Làm sao thấy cuộc đời đẹp được.
    Thế này nhé, giả định xảy trường hợp 1...
    Thì: Em sẽ cố gắng đào tạo ?onó? trở thành ?ođôi bạn cùng tiến?. Cả hai cùng yêu nhạc cổ điển thì đã làm sao. Em cứ thử tưởng tượng rằng, ?onó? sẽ luôn biết ơn em về chuyện này và luôn coi em làm thần tượng rồi nâng niu bộ sưu tập của em. Rồi sau này, vừa trông con, quấy bột, giặt tã vừa nghe nhạc. Biết đâu, nhạc cổ điển ngấm cả vào con em, sau này lại trở thành một thiên tài âm nhạc nhỉ.
    Giả định trường hợp 2:
    Thì em sẽ thuyết phục ?onó? rằng Richter là số một bằng nhiều biện pháp (không biết có bằng... tay chân không, e rằng với thể hình lực sỹ, chỉ cần em hắt xì hơi là ?onó? sợ ngay). Vậy là ?onó? ngoan ngoãn nghe theo từng lợi chỉ bảo của em ngay mà.
  5. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thuc ra cai viec "doi ban cung tien" nghe thi de chu lam thi khong de dau. Vi so thich va gu am nhac khong phai ai cung giong ai, de thuyet phuc mot nguoi cung thich nhac giong minh thi khong phai chuyen don gian. Tinh minh thich mua dia, moi lan vac may cai dia ve thi the nao vo no'' cung lai nhin minh vo cung "dam duoi" vi moi lan dia ve nha cung dong nghia voi tien ra di. Neu gian doi chuyen gi thi no lai dung tu dia cua minh lam... "con tin", boi the nen em dong y voi anh cobeo. Tu do muon nam!!!!
  6. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hix....không biết chị lyz lấy từ đâu ra ý tưởng ...xe duyên kết mối này thế không biết. Mọi người trong box đang đợi chị về để....xe duyên cho chị, thế mà chưa gì chị đã lo cho em rồi.
    Chán ghê hè này không được gặp chị....uổng công em mang cả quyển Chopin 1 về để ngắm cái piano 2...hix. Thôi hẹn hè năm sau, chị em mình chơi hẳn duet cho no máu
  7. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    To: anh cobeo,
    Chẳng có gì nguy to cả.
    Thứ nhất anh nào trước sau chẳng phải lấy vợ,trừ ai có ý định lên Chùa xuống tóc đi tu (Việt Trinh vừa tuyên bố có thể sau này sẽ vào Chùa đấy...)
    Khổ trước,sướng trước,khổ sau,sướng sau......

    Trường hợp 1: Bạn gái (tương lai thành vợ) không hề thích NCĐ. Như vậy thì nó (các bác cho em mạn phép gọi như vậy) chả coi bội sưu tập đĩa của mình ra cái gì cả. Có việc gì trái ý nó, nó quẳng đống đĩa của mình ra đường thì chỉ có nước ngồi khóc trên đống thóc thôi. Hơn nữa kiếm được đồng nào nó lột hết tiền đâu mà mua đĩa. Đấy là chưa kể sau này phải bế con, quấy bột, giặt tã thời gian đâu mà nghe nhạc các bác nhỉ!!!
    Không có vấn đề gì.Nó không biết nhạc cũng có cái hay.Đĩa mình mua về nó chỉ tưởng 7-8 nghìn/chiếc như ở Hàng Bài.Lương thì nộp hết cho vợ còn phải chịu khó làm thêm mà lập "Quỹ riêng của Đảng",tha hồ mua đĩa.Nhưng cất cho khéo và chớ trêu trọc để nó quẳng đĩa ra khỏi đường.Còn nghe nhạc thi có nhất thiết gì ngồi nhà mới nghe được nhạc?
    Trường hợp 2: Bạn gái (tương lai thành vợ) cũng thích NCĐ. Đến đây thì lại có vấn đề này xảy ra: 2 vợ chồng suốt ngày nghe nhạc, chả quan tâm gì đến các vấn đề khác. Cũng nguy lắm đấy các bác ạ. Mình bảo Piano Concerto số 1 của Tchaikovsky , Richter đánh hay nó lại bảo thích Gilels hay Cliburn chơi hơn. Mình thích Pavarotti, nó lại bảo Domingo hát hay hơn, lại còn đẹp trai nữa. Thế là bất đồng quan điểm, cãi nhau to, rồi ra toà.
    Cũng không có vấn đề gì.Không cãi nhau ,không tranh luận xem ai hơn ai (vì anh em mình cãi nhau không lại với chị em đâu,cãi thua nó khóc là mình cũng phải xuống nước thôi,chị em phụ nữ Việt Nam tài lắm).Tốt nhất nó mở nó nghe,mình mở mình nghe.Nó yêu nhạc Cổ điển là còn may,gặp bà yêu nhạc Hải ngoại hay nhạc Ngọc Sơn thì đứt.
    Đấy các bác xem, tiến thoái lưỡng nan, như đâm đầu vào trận Bát quái ý. Nhưng xem ra trường hợp 2 có vẻ dễ thở hơn 1 chút nên anh em ta nên tìm vợ trong số các cô yêu Nhạc cổ điển có lẽ hay hơn....
    Tự do muôn năm!!!
    Nhất trí luôn 100%.
    Baolink.
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    The co nghia la box minh toan nhung "tam hon co don" a? Ngay ca bac Baolink cung duoc xep vao dien thanh nien... moi lon, chua vo (bac oi, cobeo no nhan dinh the chu em khong dam pham thuong dau). Hic, ngoai tru ninja va cuc_sat la cung ngam nga theo Shostakovich thoi.
  9. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    To: chị meongoansister,
    Anh cobeo nhận định đúng đấy vì em vẫn đá cho đội U50 mà.
    Trông em mặt "ngầu" thế này mà vẫn chưa có vợ....Hai nên cô đơn là phải....
    Baolink.
  10. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    hehe vậy thì đổi sang chủ đề tuyển vợ...hai cho bác baolink
    Thứ nữa, chị mèo ngoan dễ thương cũng đang rất cần đối tượng , tình hình box mình xem có ai đẹp trai , mê Beeth, " tít " Nga , tuổi tác k0 quan trọng thì giới thiệu cho chị Meo ngoan.

Chia sẻ trang này