1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGƯỜI MỘT ƯỚC MƠ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bittersweet82, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước cho tương lai hả... khì, đôi khi tôi cũng tự hỏi là sau này mình sẽ như thế nào, tương lai sẽ ra sao.... và chẳng thể nào tự trả lời được... chỉ biết là có vẻ nó không hứa hẹn lắm....
    Để có 1 tương lai tốt, người ta phải cố gắng và ước mơ rất nhiều.... Tôi có nhiều mơ ước, nhưng cố gắng thì hơi ít.... Có rất nhiều những ví dụ điển hình, ngay cả như bố mẹ tôi, là những tấm gương, sinh ra ở nông thôn, khó khăn, gian khổ.... nhưng vẫn cố gắng vươn lên bằng con đường học tập, trau dồi học vấn để bây giờ có những vị trí khá vững trong xã hội.... thế còn mình thì sao...... từ bé đã sống không mấy thiếu thốn, tuy chưa phải là giàu có... có phải điều này đã giết đi trong tôi, và khá nhiều bạn trẻ nữa mà tôi biết, sự ham muốn vươn lên...... Để trả lời cho câu hỏi: Bạn mong muốn gì cho tương lai??? Có lẽ rất nhiều câu trả lời sẽ là tiền bạc, địa vị cao hoặc sự nổi tiếng... nhưng tôi, tự trong đáy lòng, tôi hiểu rằng thực chất mình chỉ cần một công việc ổn định, gia đình yên ấm.... Tôi không cần những gì cao xa... bởi để đạt được một điều gì lớn lao, người ta cũng phải trả giá nhiều lắm.... mà tôi lại không muốn mất bất cứ một thứ gì, một người nào mà mình yêu quý..... Có lẽ bạn cho tôi là người cầu toàn, nhưng ước mơ của tôi nhỏ nhoi thế thôi.... Nhỏ nhoi nhưng khi thời gian càng trôi, thời điểm phải tự thân bước vào đời càng gần, thì tôi càng thấy nó khó khăn và xa vời biết bao........ Tương lai, ước mơ chỉ là một màu hồng khi ta còn bé, khi đã lớn, người ta phải đối mặt với nhiều thứ và đôi khi nó cứ chộp lấy bất kỳ một người, và dù muốn hay là không thì cũng không tài nào thoát ra được cả...
    Thôi, lan man quá.... mai ngày kia lại thi rồi... tôi đi học đã.... con` nghề nghiệp mơ ước cho tương lai... để mai nghĩ đã
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  2. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    các bác nhà ta chẳng ai có mơ ước gì sao ?????????????? Bộ không ai muốn sau này đi làm à ?
    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
  3. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ơ các bác cún đâu hết rồi , không còn bác nào mơ ước gì nữa sao , các bác mơ gì đêm hôm qua nào kể cho họ hàng nhà cún nghe cái nhể
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  4. tieutinhtruc

    tieutinhtruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bé xinh này chỉ mơ có chút xíu dễ thương...chút xíu ..thông minh ..chút xíu ..người để ý........1 chút xíu .money nè...1 chút xíu may mắn..rùi 1 chút xíu.....có 1 chút xíu ...thui hà.....thế mà không được ....thế cơ chứ......hu..hic....hic...
    à..à....SeoMâm ơi....Seo mâm à....chít đâu rùi.ra bà xã biểu chút coi..
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ sao mà mình nhiếu mơ ước thế cơ chứ, đúng là chả phải lo nghĩ có khác, nhưng bây giờ mình dần mất hẳn những ước mơ vì thấy những gì mình mơ ước ko bao giờ thành sự thật, nên thôi!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  6. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên đi đâu hết rồi ?? Không ai còn có mơ ước gì sao ? Tại sao thanh niên chúng ta bây giờ sống thực dụng vậy ???????? Không còn một ai mơ ước sau này mình sẽ làm gì nữa sao ??????????????? thôi đói quá , đi ăn cái đã rồi mới mớ tiếp được
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  7. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn luôn biến động, sau mỗi biến động sẽ có những trạng thái
    tình cảm xuất hiện: có thể vui và cũng có thể buồn... Với bạn - Tôi không
    hiểu điều gì đã làm cho bạn buồn để mà giúp. Thiết nghĩ muốn giúp ai đó một
    việc gì thì phải hiểu người ta đang cần gì và vì sao lại cần điều đó... Từ đó
    xem xét khả năng, điều kiện của mình có giúp được không. Còn nói là tôi
    muốn giúp bạn thì thật dễ nhưng đó lại là những lời sáo rỗng (không hiểu
    những suy nghĩ của tôi có thiển cận không).
    Cho dù chúng ta chưa hề quen nhau, nhưng người xưa đã dậy"Thương
    người như thể thương thân", nên tôi không thể không có vài lời tâm sự và
    xin có lời khuyên:
    Sau mỗi lần vấp ngã hoặc không thành công trong cuộc sống thì ta thường
    rất buồn và cần đến một sự an ủi, cảm thông...điều đó không thể tránh khỏi
    nhưng chúng ta phải biết tìm nguồn vui mới trong cuộc sống, qua công việc
    điều quan trọng là ta đã rút ra được kinh gì để lần sau khỏi phải buồn
    vậy có khi nào bạn có ước mơ vượt qua những thất bại không ???????????????????
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH

Chia sẻ trang này